- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
"Phi công" 40 tuổi đập chết người tình 60 tuổi
Gặp lại người tình cũ 60 tuổi, Nguyễn Hoàng Hải hẹn đi chơi rồi dùng cây đập chết bà này, cướp tài sản.
Ngày 29/12, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Hải (40 tuổi, ngụ Hậu Giang) mức án từ hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản".
![]() |
Hải tại tòa hôm nay. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 3/2008, Hải làm thợ hồ cho công trình gần nhà bà Hương (60 tuổi) tại Tây Ninh. Thấy người đàn bà lớn tuổi thiếu thốn tình cảm nhưng lại giàu có, Hải chủ động "tấn công" nhằm lợi dụng chuyện tiền bạc. Khi công trình hoàn thành, Hải chia tay, chuyển đến địa điểm khác làm việc.
Đầu tháng 2, trong dịp chở con đi chơi, Hải gặp lại bà Hương và cho người tình cũ số điện thoại liên lạc. Ngày 5/2, Hải gọi điện hẹn gặp bà Hương tại khu vực chùa Giác Ngạn (huyện Châu Thành, Tây Ninh) để cùng đi chơi.
Thấy người tình lớn tuổi đeo nhiều vòng vàng, Hải nảy lòng tham nên chở bà này đến khu vực rẫy mía của công ty TNHH Hải Vi để "tâm sự" và tìm cách chiếm đoạt tài sản. Tại đây, sau khi mắc võng cùng ngồi hóng mát, Hải được bà Hương cho một chiếc vòng vàng làm "kỷ niệm".
Thấy bà này vẫn còn một chiếc nữa, Hải giả vờ vào bụi cây đi vệ sinh, nhặt cây tràm, quay lại buộc bà Hương phải cho nốt nếu không sẽ đánh chết. Hoảng sợ, người đàn bà tháo ngay vòng đưa cho Hải rồi bỏ chạy kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Hải đuổi theo đánh nhiều cái vào đầu bà Hương khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Gây án xong, hung thủ bỏ trốn về quê vợ nói dối là mới trúng số nên cho mỗi người một ít tiền. Sau đó, Hải quay về Tây Ninh để nghe ngóng tình hình. Biết công an đang điều tra vụ án, Hải tiếp tục bỏ trốn tại nhiều tỉnh ở miền Tây rồi về nhà cha mẹ ruột.
Tại đây, ngày 20/2, Hải uống thuốc sâu tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu. 4 ngày sau đó, Hải bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Cơ quan chức năng xác định, ngoài lần phạm tội này, Hải từng có 4 tiền án về các tội "trộm cắp tài sản", "trốn khỏi nơi giam giữ", "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo VnE
- Bảo vệ chung cư lẻn vào nhà hiếp chủ căn hộ (00:57:00 30/12/2009)
- Tâm sự của nữ sinh giết người trên xe Lexus trước ngày xét xử (10:00:00 28/12/2009)
- Phát hiện một bé sơ sinh trong thùng rác (16:00:00 25/12/2009)
- Bị nữ đồng nghiệp của chồng trêu, 'thiến' luôn chồng (16:00:00 25/12/2009)
- Vụ xát ớt, nhét lông gà vào chỗ kín của tình đình: Nàng osin cũng 'không vừa' (16:57:00 24/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |