- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
16 tuổi hiếp rồi đập vỡ đầu làm tử vong bé gái 9 tuổi
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, sợ bị cô bé về nhà mách tội, Kín ra tay sát hại rồi giấu xác bị hại vào hốc đá.
Một nguồn tin từ Công an tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm, giết người xảy ra ngày 14/10, tại xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, làm cháu Trương Thị Dồng, 9 tuổi thiệt mạng. Kẻ bị bắt giữ là Trương Văn Kín, 16 tuổi, trú xóm Tà Pẩu, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, cùng thôn với nạn nhân.
Vụ việc được phát hiện vào lúc 21h ngày 14/10. Sau khi thấy con gái đi chơi mãi không về, gia đình cháu Dồng và người dân trong bản đã đốt đuốc đi tìm, phát hiện cháu Dồng chết ở hốc đá gần xóm.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện trước khi chết, cháu bé bị xâm hại, thân thể có nhiều thương tích, nguyên nhân chết là do bị đập vỡ đầu dẫn đến tử vong. Theo lời khai của Kín, khoảng 17h ngày 14/10, anh ta rủ cháu Dồng đến chân núi Phi Eng chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Sợ bị phát hiện, kẻ này bóp cổ cháu bé rồi kéo xác đến một hốc đá cạnh đó, định giấu xác. Trên đường đi thấy nạn nhân tỉnh lại, kẻ này liền cầm sát hại đến chết. Sau đó kẻ này cũng tham gia đi tìm cô bé cùng mọi người.
Suýt chết vì phá thai chui bằng thuốc
Bệnh viện Phụ sản trung ương vừa cấp cứu một bệnh nhân nữ 22 tuổi, ở Thanh Hóa trong tình trạng trụy mạch do phá thai chui. Bệnh nhân có 2 tử cung, trong đó một bên bị vỡ và chảy máu.
Sau khi được phá thai bằng thuốc tại một phòng khám tư gần bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, bệnh nhân có biểu hiện trụy mạch. Ngay lập tức, chị được chuyển vào Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cấp cứu và được chẩn đoán mang thai ngoài tử cung.
Sau đó, chị được chuyển tiếp lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị dị dạng tử cung, có 2 tử cung. Trong đó, một bên đã bị vỡ và chảy máu do phá thai không đúng kĩ thuật.
Tiến sĩ Lê Hoài Chương, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh nhân có thai 17 tuần tuổi, vào viện cấp cứu khi một bên tử cung đã bị vỡ và chảy máu do chịu sức ép của thuốc phá thai. Các bác sĩ phải cắt bỏ tử cung, nếu không bệnh nhân sẽ bị biến chứng nặng thậm chí có thể tử vong.
50 cảnh sát truy bắt kẻ cứa cổ nữ kế toán
Quen nhau qua mạng, Thắng giới thiệu với chị Huyền là thày giáo và có khả năng xin việc giúp. Gã này đã lừa nạn nhân đến một nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại.
Đêm ngày 18/10, tại một cánh đồng thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, người dân phát hiện một cô gái nằm gục trên vũng máu. Địa điểm nạn nhân chết khá vắng vẻ, ít người qua lại.
Công an Hà Nội, Công an huyện Đông Anh đã đến hiện trường, xác định nạn nhân bị tử vong với hai vết cứa sâu ở cổ và hai nhát đâm trên người. Ngay sau đó, cơ quan điều tra làm rõ, cô gái là Nguyễn Thị Thanh Huyền, 24 tuổi, quê ở Hải Dương. Huyền mới tốt nghiệp tại chức và làm kế toán cho một xưởng sửa chữa xe máy trên đường Bưởi. Lương thấp, Huyền muốn tìm việc khác.
Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định 12 người có mối quan hệ với nạn nhân. Khoảng 14h ngày 19/10, cơ quan điều tra xác định chỉ còn lại một thanh niên nằm trong diện nghi vấn và có khả năng gây án. Đó là Nguyễn Hữu Thắng, 23 tuổi, quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, làm hợp đồng cho một trường dạy nghề. Gần 50 cảnh sát thuộc các đơn vị được điều động tham gia truy bắt nghi phạm.
Cảnh sát được chia ra các ngả về quê của Thắng để truy lùng. Đến 13h, ngày 20/10, sau 36 giờ kiên trì mật phục, Thắng đã bị bắt tại thành phố Vĩnh Yên. Chiếc xe tang vật, Thắng giấu trong một nhà trọ, đã được thu hồi. Chiều tối 20/10, hung thủ bị di lý từ Vĩnh Yên về Hà Nội.
Bước đầu, gã này khai nhận quen với nạn nhân qua Internet. Hắn tự giới thiệu là thày giáo. Hai người quen nhau từ hồi tháng 4. Sau một vài lần qua lại, Thắng biết cô gái đang muốn tìm việc mới nên hứa tìm giúp.
Tối hôm xảy ra vụ án, Thắng gọi điện cho Huyền hẹn đón để nói chuyện công việc và đưa đến nhà giám đốc. Tin tưởng, cô gái đi xe ra bến xe bus đón. Sau đó, gã này cầm lái chở cô vào khu vực trên rồi ra tay. Hắn dùng dao giấu sẵn trong người cứa cổ nạn nhân và đâm 4 nhát dao chí mạng. Gây án xong, hắn cướp xe máy của chị Huyền rồi bỏ trốn.
Ngay trong tối 20/10, UBND huyện Đông Anh đã tặng 5 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi đơn vị tham gia phá án.
Theo BĐV / VnE / NS
- Màng trinh nhân tạo giá 300.000đ tại Hàng Chiếu (Hà Nội) (16:57:00 20/10/2009)
- Cứu sống sản phụ 'chết đuối trên cạn' (10:51:00 20/10/2009)
- 3,5 tấn gà lậu vận chuyển vào Hà Nội (08:00:00 20/10/2009)
- Cướp của hàng mặt tiền gần sát Hồ Gươm (16:00:00 19/10/2009)
- Ôsin moi trộm tiền chủ rồi mua vàng gửi về quê (19:57:00 18/10/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |