- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cướp của hàng mặt tiền gần sát Hồ Gươm
Hai tên cướp trùm kín mặt, tay lăm lăm dao yêu cầu bà Thủy chỉ chỗ giấu tiền. Cách đó chưa đầy 10m, hàng trăm người đứng đợi đèn đỏ không hề biết rằng có vụ cướp táo tợn đang diễn ra ngay cạnh.
Đã ba ngày trôi qua, nhưng bà Đặng Thi Thủy, 64 tuổi, chủ cửa hàng điện tử ở 17A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ cướp xảy ra tại cửa hàng tối ngày 16/10.
Theo bà Thủy kể lại, hôm đó vào khoảng 20h bà vừa tắt điện mở cửa ra ngoài định đi tập thể dục thì bất ngờ có hai thanh niên đẩy bà ngược lại rồi đóng sập cửa. Một tên cầm dao nhọn kề vào cổ, một tên vơ dây điện trong cửa hàng trói chặt tay chân nạn, dùng băng dính dán miệng nạn nhân lại.
Khống chế được bà Thủy, hai tên cướp thay nhau tra hỏi chỗ cất tiền, “Bọn chúng dùng mũ len trùm mặt, chỉ hở hai con mắt, trên tay lăm lăm con dao. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hoảng” - bà Thủy kể. Sau khi vơ được 5.000 USD và 20 triệu đồng trong ngăn bàn, chưa thỏa mãn chúng còn “khoắng” tiếp 20 chiếc kim tử điển rồi mới bỏ đi, tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 150 triệu đồng. Theo bà Thủy, bọn cướp khá liều lĩnh khi khống chế bà suốt 45 phút.
Cửa hàng bà Thủy ở ngay ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng nên lượng người qua lại khá đông, khi bọn cướp ra tay là lúc mọi người đang đứng chờ đèn đỏ. “Chắc chắn bọn chúng đã theo dõi mọi sinh hoạt của cửa hàng từ khá lâu rồi mới ra tay” - bà Thủy khẳng định.
“May mà chúng không sát hại mẹ tôi, gần đây tôi đọc báo thấy nhiều vụ sau khi cướp của bọn chúng còn giết người bịt đầu mối” - con gái bà Thủy bày tỏ.
Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm và Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và truy bắt hai tên cướp liều lĩnh này.
Theo Báo Đất Việt
- Ôsin moi trộm tiền chủ rồi mua vàng gửi về quê (19:57:00 18/10/2009)
- Bắt 2 'tú bà' 17 tuổi (10:52:00 16/10/2009)
- Cắt bỏ xong 2 chi phụ cho bé gái 4 chân (17:08:00 15/10/2009)
- Hà Nội: Tên cướp táo tợn 'thần tượng' Thủy Top (00:26:00 15/10/2009)
- Bắt nóng bà vợ cắt lìa dương vật của chồng (11:08:00 14/10/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |