- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Xe ôm 27 tuổi định hiếp nữ khách 52 tuổi
Đang chở khách là một phụ nữ trên 50 tuổi đến đoạn đường vắng, Tiền "giở chứng", dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân này.
Ngày 20/8, công an thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xác nhận nghi can thực hiện hành vi hiếp dâm không thành đối với bà T.T.M, 52 tuổi là Nguyễn Qúy Hiền, 27 tuổi, làm nghề xe ôm, ngụ cùng địa phương với nạn nhân.
Ngày 18/8, Tiền được bà M. thuê chở về nhà. Khi đến đoạn đường vắng, Tiền dùng vũ lực hiếp dâm bà M nhưng không đạt. Sau đó, Tiền bỏ trốn đến ngày 20/8 mới ra đầu thú.
Công an thị xã Sa Đéc đang lập hồ sơ xử lý.
![]() |
Bà Minh cho biết sẽ kháng cáo. |
Lúc 14h, HĐXX vừa tuyên án xong, bất ngờ bà Nguyễn Thị Toàn Minh xông vào đánh ông Cả vì cho rằng tòa xử không công bằng, khiến ông Cả phải chạy vòng lại phía sau ghế của HĐXX “cầu cứu”. Không chịu để người đàn ông này đứng núp sau lưng chủ tọa và hai thẩm phán, bà Minh tiếp tục đuổi đánh, cả hai đuổi nhau chạy quanh hành lang tầng 2 phòng xứ án của TAND tỉnh.
Cuộc đuổi đánh nhau kéo xuống tận trước sân tòa án, gây náo loạn gần nửa tiếng đồng hồ, trước sự chứng kiến của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trần Ngọc Triều, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Quảng Nam cùng các thẩm phẩn, cán bộ tòa án tỉnh. Sau đó, cả hai bên được một số người can ngăn, khuyên bảo nên mới ai về chỗ nấy. Và bà Minh đã khóc lóc, kêu oan cho rằng TAND tỉnh Quảng Nam xử oan, không công bằng.
Trước đó, bà Minh chuẩn bị 5 quả trứng gà để nếu tòa phúc thẩm xử cho ông Cả thắng thì sẽ ném vào người ông Cả. Tòa tuyên xong, bà Minh chuẩn bị lấy trứng gà ném ông Cả thì Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Huỳnh Danh đã phát hiện ra, hô to: “Có vũ khí”. 5 quả trứng vỡ nát bét! Làm cả hội trường một phen hú vía.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2002, bà Nguyễn Thị Toàn Minh yêu ông Nguyễn Văn Cả (Việt kiều Mỹ, tên là Kevin Nguyen). Trước khi cưới, ông Cả có hứa khi về lại Mỹ hàng tháng sẽ gửi về cho người yêu 200 USD tiền tiêu riêng.
Năm 2003, bà Minh được cha mẹ ruột mua đất xây dựng cho một ngôi nhà cấp 4 tại đường bê tông thuộc thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn để ở.
Năm 2005, bà Minh mượn cha mình là ông Nguyễn Thanh Quốc 150 triệu đồng mua 80m2 đất để xây tiếp một ngôi nhà 2 tầng khác để kinh doanh. Trong lúc xây nhà, thiếu tiền nên bà Minh vay ông Cả 210 triệu đồng để hoàn thành ngôi nhà. Ông Cả đồng ý và ra điều kiện buộc chị phải viết một tờ giấy ghi là “đây là số tiền do ông Nguyễn Văn Cả gửi về nhờ chị Minh làm nhà, sau này ông về thì ngôi nhà này do ông sử dụng" và gửi qua Mỹ cho ông ký. Bà Minh chấp thuận nhưng cả hai ngôi nhà trên đều do chị đứng tên sở hữu.
Đầu năm 2006 ông Cả về nước đăng ký kết hôn với bà Minh. Tháng 6/2006, ông bảo lãnh vợ sang Mỹ, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cháu Kathy Nguyen, bé gái do bà Minh sinh ra, không phải con của mình nên ông Cả không bảo lãnh nữa và gửi đơn ra TAND huyện Điện Bàn ly hôn đòi lại tài sản.
Ngày 14/8/2008, TAND huyện Điện Bàn mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn của hai người. Ông Cả khai, trước khi kết hôn, ông có gửi tiền về cho chị Minh mua giùm một số tài sản và do ông đang ở nước ngoài nên không đứng tên sở hữu được mà nhờ chị Minh đứng tên sở hữu như: một ngôi nhà 2 tầng gắn liền với diện tích đất ở 80m2, một căn nhà xây cấp 4 gắn liền với diện tích đất ở 215m2 đều có địa chỉ ở thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, cùng nhiều tài sản khác. Ông yêu cầu toà giải quyết buộc bà Minh phải trả lại toàn bộ tài sản trên cho ông. Ông cũng thừa nhận đây là số tài sản có trước hôn nhân giữa ông và bà Minh.
Bà Minh cũng khẳng định toàn bộ số tài sản trên là của chị, do bà đứng tên sở hữu theo pháp luật và đều có trước khi kết hôn với ông Cả. Trong đó, có ngôi nhà cấp 4 mà cha mẹ bà đã mua đất xây cho chị ở vào năm 2003, nhưng ông Cả khai là của mình.
Tòa sơ thẩm tuyên cho ông Cả được nhận một ngôi nhà 2 tầng, một xe máy SH, cùng một số tài sản có giá trị khác trong hai ngôi nhà này với tổng số tiền là 875 triệu đồng.
Bức xúc, bà Minh kháng án lên TAND tỉnh Quảng Nam. Ngày 7/4, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm lần một, tuyên hủy phần chia tài sản của tòa sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm xét xử phần chia tài sản lại.
Ngày 17/6, TAND huyện Điện Bàn mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần hai, công nhận một ngôi nhà hai tầng là tài sản riêng của ông Cả có trước hôn nhân nên ông Cả được sử dụng ngôi nhà hai tầng này, có giá trị là 460 triệu đồng. Còn toàn bộ tài sản gồm một ngôi nhà cấp bốn, hai chiếc xe máy, một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình là tài sản riêng của bà Minh có trước hôn nhân nên bà Minh được sử dụng khối tài sản này, trị giá hơn 116 triệu đồng.
Trước vành móng ngựa, Trần Thị Dung, 44 tuổi, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM, nấc lên nghẹn ngào. Nhiều người đến dự phiên tòa không ngờ người đàn bà có vẻ yếu đuối kia lại là hung thủ giết hại người mà chị ta từng đầu ấp tay gối.
![]() |
Bị cáo Trần Thị Dung trước tòa. |
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cha mẹ mất sớm, Dung phải tự bươn trải mưu sinh, không được học hành đến nơi đến chốn nên so với bạn bè cùng trang lứa, chị ta thiệt thòi nhiều. Năm 1984, trong những ngày lang bạt làm thuê, không chịu được cuộc sống cơ hàn, Dung nhắm mắt đưa chân sống bằng “vốn tự có”, hai lần bị đưa đi trại cải tạo.
Giữa năm 1999, Dung quen anh Nguyễn Văn Gái, hành nghề đạp xích lô. Cảm thông với hoàn cảnh của Dung, anh Gái rủ cô về "góp gạo thổi cơm chung". Những tưởng từ đây Dung sẽ yên bề với hạnh phúc, nào ngờ đó lại là khởi nguồn cho những bi kịch đau lòng cho chính Dung và người đàn ông đã cưu mang cô.
Sống chung với nhau mấy năm trời, họ vẫn không có con. Mãi sau anh Gái mới biết chính Dung đã đi triệt sản để kiếm chút tiền ít ỏi nướng vào bài bạc. Mâu thuẫn gia đình phát sinh. Chẳng những không tu tỉnh làm ăn, Dung ngày càng đổ đốn. Đi làm thuê làm mướn nhiều nơi nhưng bản tính táy máy, cứ nhìn thấy đồ của người khác sơ hở là lấy nên Dung luôn bị đuổi việc.
Thất nghiệp, Dung càng sa đọa, cũng thuốc lá, rượu chè, say máu đỏ đen khiến cuộc sống của hai "vợ chồng" vốn đã khó khăn càng thêm nợ nần chồng chất. Tối 17/2, sẵn nỗi bực dọc vì chiếc xích lô, cần “câu cơm” của mình bị "vợ" bán mà không hỏi ý kiến nên sau khi nhậu về, anh Gái buông lời trách cứ. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra xô xát. Dung nhảy bổ vào đánh chồng nhưng anh Gái đỡ được và bỏ đi.
Không chịu buông tha, Dung vào nhà lấy con dao Thái Lan chạy theo, đến trước số 71 Nguyễn Minh Châu thì đuổi kịp anh Gái, liền cầm dao đâm một nhát khiến người đàn ông này gục tại chỗ. Bà con xung quanh đến can ngăn nhưng Dung vẫn hung hăng, kể cả khi công an xuất hiện, Dung còn vung dao chống đối. Chị ta chỉ chịu khuất phục khi bị khống chế, tước mất dao. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Gái đã thiệt mạng.
![]() |
Cảnh sát hỗ trợ tư pháp vất vả mới đưa được Dung lên xe về trại giam. |
Tại phiên tòa lưu động ở chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Dung nói lời hối hận về tội ác đã gây ra và cho rằng do quá nóng nảy nên không kiểm soát được hành vi. Hàng nghìn người dân tham dự phiên tòa đã tán thành khi vị chủ tọa tuyên mức án “tử hình” cho người đàn bà này.
Kết thúc phiên tòa, Dung kêu la ầm ĩ, giãy giụa khiến lực lượng công an phải vất vả mới đưa được bị cáo ra xe. Một cuộc đời nhiều lầm lỡ nhưng không biết phục thiện, chỉ vì một xích mích nhỏ trong gia đình mà trở thành sát thủ thì lòng người và pháp luật không thể tha thứ.
Theo Báo Đất Việt
- Ông lão 80 tuổi "quấy" bé gái mẫu giáo (16:19:00 20/08/2009)
- Mất con gái 2 tuổi vì gia đình bị cướp tiệm vàng (09:52:00 20/08/2009)
- Đi chợ đồ chơi 'nhạy cảm' ở Sài Thành (10:13:00 19/08/2009)
- Sinh con 4 tháng, đi tiếp thị bia thì bị đánh chết (17:43:00 18/08/2009)
- Xe tang cán chết người đi dự đám cưới (13:34:00 18/08/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |