- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Xe tang cán chết người đi dự đám cưới
Xe tang cán chết người đi dự đám cưới
Khoảng 9h sáng ngày 16/8, bà Nguyễn Thị Sen (SN 1942, ở quận Đống Đa, Hà Nội) được người nhà ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chở trên xe máy BKS 48F3 - 3556 đi ăn cưới. Khi qua địa bàn xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, xe máy của bà Sen bị xe tang BKS 37H - 3957 do Nguyễn Văn Thuỷ, trú tại thị trấn Đức Thọ, điều khiển va phải. Bà Sen bị cuốn vào bánh sau xe và bị cán ngang người. Dù được đưa vào viện cấp cứu kịp thời nhưng chị Sen đã không qua khỏi.
'Yêu râu xanh' trong đám cưới
Vụ việc xảy ra tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, gia đình ông Đỗ Văn Việt ở phường Phú Xá có tổ chức đám cưới cho con trai là Đỗ Văn Sơn (21 tuổi). Đỗ Duy Bền (21 tuổi), trú huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, là bạn của Sơn đến dự đám cưới.
Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì Bền ở trong nhà tắm, gọi cháu Nguyễn Thị Hồng, 13 tuổi, là người họ hàng của gia đình ông Việt vào nhà tắm với lý do sửa giúp Bền vòi nước. Khi cháu Hồng vừa bước vào nhà tắm, Bền liền đóng cửa, khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 16/8, gia đình đã đưa cháu Hồng đến cơ quan công an trình báo sự việc. Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Đỗ Duy Bền, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thuê 'thầy' yểm bùa, đóng cọc tre vào mộ người khác
Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, một trong hai đương sự đã thuê thầy cúng yểm bùa và đóng cọc xuống mộ thân nhân người khác. Hậu quả cả người thuê lẫn thầy cúng đều bị khởi tố, tạm giam, chờ ngày xét xử trước pháp luật.
Ngày 16/6, cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp đó, ngày 11/8 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trúc, 37 tuổi, ở xóm Gia, xã Minh Tân, cùng huyện Thuỷ Nguyên và Nguyễn Đức Nguyên, 37 tuổi, ở xã Thiên Sơn, huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, qui định tại Điều 246 BLHS.
Điều hết sức lạ lùng là vụ việc bắt nguồn chỉ từ một va chạm giao thông rất nhỏ tại đường liên thôn ở xã Minh Tân giữa Nguyễn Thị Trúc và anh Nguyễn Hoàng Cường, người cùng xã. Nguyễn Thị Trúc bị thương vào mắt và cho biết đã điều trị hết khoảng 20 triệu đồng, một mực yêu cầu anh Cường phải bồi thường. Đáng tiếc sự việc trên đã không được đưa ra cơ quan pháp luật giải quyết dứt điểm và 2 bên cứ tự ý “giải quyết nội bộ”. Tuy nhiên, do không có năng lực hoà giải nên mâu thuẫn ngày một phát sinh giữa 2 gia đình.
Ngày 25/9/2008, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (anh trai của Nguyễn Hoàng Cường) trình báo: do mâu thuẫn xẩy ra nói trên, Nguyễn Thị Trúc đã trả thù bằng cách thuê Nguyễn Đức Nguyên làm nghề thầy cúng ở tỉnh Bắc Giang về lén lút yểm 1 lá bùa trong đó có cài 7 chiếc kim vào bát hương ban thờ gia đình anh Dũng. Đồng thời, gã thầy cúng này còn đóng 1 cọc tre, 2 cọc sắt và 1 lưỡi dao nhọn xuống đỉnh mộ bố đẻ anh Dũng là ông Nguyễn Hoàng Thưởng (mộ mới sang cát còn đắp đất, chưa xây kiên cố).
Qua xác minh thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã tìm ra được danh tính của vị thầy cúng hám tiền. Mặc dù có sự phối hợp của Công an huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang, song các điều tra viên đã phải hết sức vất vả mới triệu tập được “thầy” Nguyên.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Nguyên khai nhận, đầu tháng 5/2008, ông ta đã được Nguyễn Thị Trúc thuê 3.600.000đ thực hiện các hành vi xâm phạm mồ mả ông Nguyễn Hoàng Thưởng, với mục đích “làm tâm linh ông Thưởng nóng lên và quở trách con cháu trong gia đình”.
Theo VTC / Dân Trí / Công An Nhân Dân- Ôsin trộm con chủ nhà bỏ trốn (11:17:00 17/08/2009)
- Hộp sọ ở hồ Thiền Quang của người chết lâu năm (09:19:00 17/08/2009)
- Yếu sinh lý mà còn thích đi hiếp dâm (09:19:00 17/08/2009)
- BigC chứa 33 tấn thịt nhiễm khuẩn tiêu chảy (09:52:00 15/08/2009)
- 'Sọ người' ở hồ Thiền Quang có thể chỉ là trò 'câu tiền' (09:52:00 15/08/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |