- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mất con gái 2 tuổi vì gia đình bị cướp tiệm vàng
Trong lúc tẩu thoát, do manh động, nghi can cướp tiệm vàng đã đâm trọng thương con chủ tiệm vàng khiến bé thiệt mạng trên đường tới bệnh viện.
Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/8, tại tiệm vàng Phúc Lộc (phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm kể trên trong tiệm vàng có bà Nguyễn Thị Thu là chủ nhà và cháu Hoàng Thị Vi (2 tuổi) là con của chủ tiệm vàng (một người tên Phúc).
Nghi can được xác định là nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) bất ngờ đột nhập vào nhà, yêu cầu bà Thu đóng cửa để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi cướp vàng, đối tượng này yêu cầu bố mẹ cháu Vi phải dùng xe máy đưa y ra một chiếc taxi để tẩu thoát. Khi chạy ra tới ngoài, đối tượng đã manh động dùng dao đâm vào cháu Vi khiến cháu bị trọng thương. Đối tượng bị bắt ngay sau đó nhưng cháu Vi đã tử vong tại bệnh viện.
Can bạn đánh nhau, cô gái 17 tuổi bị đâm thủng tim
Ngày 18/8, BV Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Chung (17 tuổi, ở Thái Bình), trong tình trạng tỉnh táo nhưng người nhợt nhạt vì mất máu. Bác sĩ kiểm tra thì thấy huyết áp thấp, tiếng tim mở, siêu âm thấy tràn dịch màng tim 30cm… Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu. Khi mổ ra, bác sĩ đã lấy được khoảng 300g máu cục, vết thương ở tâm thất phải sâu 1cm, có chảy máu. Sau khi khâu vết thương, bệnh nhân đã hồi tỉnh nhưng vẫn đang phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt.
Theo lời kể của người thân đưa Chung tới viện, thấy bạn bè mâu thuẫn đánh nhau, em đã can ngăn. Không may, con dao nhíp mà các đối tượng dùng làm hung khí “xử” nhau đã đâm thẳng vào ngực Chung.
* Tên nạn nhân đã được đổi
Theo Dân Trí
- Đi chợ đồ chơi 'nhạy cảm' ở Sài Thành (10:13:00 19/08/2009)
- Sinh con 4 tháng, đi tiếp thị bia thì bị đánh chết (17:43:00 18/08/2009)
- Xe tang cán chết người đi dự đám cưới (13:34:00 18/08/2009)
- Ôsin trộm con chủ nhà bỏ trốn (11:17:00 17/08/2009)
- Hộp sọ ở hồ Thiền Quang của người chết lâu năm (09:19:00 17/08/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |