- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Ba tên cướp "thua" bé gái 10 tuổi
Ba thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế một đứa trẻ rồi ung dung ngồi cạy két tiền. Nhưng chỉ vài phút, chúng đã phải "bỏ của chạy thoát thân" vì sự nhanh trí của bé gái này.
![]() |
Bé Thúy. Ảnh: CA TP HCM |
Sáng 13/8, vụ cướp táo tợn diễn ra tại căn nhà ở phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TP HCM. Em bé gan dạ là Đinh Thị Thúy, 10 tuổi, học sinh trường tiểu học Bình Long.
Sáng hôm đó, ba mẹ đi công chuyện, Thúy ngồi học bài ở phòng khách thì bỗng ba người đàn ông bịt mặt xuất hiện, từ cầu thang đi xuống. Hai người lao vào ghì cô bé xuống đất, người còn lại bịt chặt mồm và trói tay chân Thúy rồi nhét giẻ vào miệng. Họ khiêng bé gái 10 tuổi bỏ trên sàn nhà phòng khách rồi chui vào phòng ngủ dùng xà beng cạy két bạc của gia đình.
"Nằm ở phòng ngoài, cháu cố lết đến điện thoại rồi gọi vào di động của ba. Miệng bị nhét giẻ nên cháu không nói được, chỉ ú ớ trong điện thoại. 5 phút sau, hàng xóm kéo đến hô hoán", cô bé kể lại.
Ba người đàn ông bịt mặt lao ra phòng khách tát liên hồi vào mặt Thúy... rồi tháo chạy về phía sân thượng.
Ông Đinh Viết Thuấn, cha của bé Thúy, cho biết: “Thấy số ở nhà biết chắc là con gái gọi nhưng lạ là nó không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng ú ớ một cách khó hiểu. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi gọi cho hàng xóm báo tình hình”.
Theo ông Thuấn, thời gian qua, khu vực quanh nhà ông xuất hiện nhiều người lạ mặt lởn vởn. “Thấy có kẻ dòm ngó nhà mình, tôi đã cảnh giác, mỗi khi vắng nhà đều dặn con gái không cho bất cứ ai vào nhà. Không ngờ bọn này lại đột nhập từ phía sau. May là bé không bị thương nặng, két tiền cũng chưa bị mất”, ông chia sẻ.
Sau khi vụ trộm xảy ra, ông Thuấn đã đưa Thúy đến bệnh viện để khám vết thương trên đầu. Kết quả chấn thương hiện vẫn chưa được xác định.
Theo Công An TP HCM
- Sướng khổ nuôi con sinh đôi (13:01:00 14/08/2009)
- TPHCM: Nhân viên thu ngân của Parkson nhiễm cúm A/H1N1 (10:27:00 14/08/2009)
- Bé 23 tháng bị tấm beton 80kg rơi trúng đầu (10:23:00 13/08/2009)
- Bị đổ dầu sôi vào 'của quý' vì đưa gái về nhà (11:46:00 12/08/2009)
- Nữ sinh cao đẳng tự tử vì bị phát hiện trộm đồ (11:16:00 12/08/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |