- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Chị ruột bé Hảo bị cha đánh
Đi làm về, thấy con gái Nguyễn Thị Kiều Oanh khuấy ớt với nước tiểu bắt em uống, ông Nguyễn Văn Tước không kiềm nổi tức giận đã cầm gậy đánh con. Tin chị gái bé Hảo bị cha đánh khiến dư luận rất quan tâm.
Ông Tước đánh con vì tức giận trong lúc say
Sự việc trên diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 10/8 tại gia đình ông Nguyễn Văn Tước, cha của cháu Nguyễn Thị Hảo (cháu bé bị mẹ ruột hành hạ dã man gây xôn xao dư luận trước đây, hiện được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em huyện Lộc Ninh). Sau khi vụ bé Hảo bị mẹ hành hạ được phanh phui, mẹ bé, bà Nguyễn Thị Mỳ, phải lĩnh 18 tháng tù giam, để lại cho chồng 4 đứa con thơ dại, trong đó 3 cháu có biểu hiện tâm thần bẩm sinh.
Bốn đứa con ông Nguyễn Văn Tước đang nuôi dưỡng gồm Nguyễn Văn Long (SN 1996), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1998); Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000); Nguyễn Văn Thành (SN 2002). Trong đó chỉ có cháu Nguyễn Văn Thành được cha mẹ làm thủ tục khai sinh tại UBND xã Đức Hạnh để có đủ thủ tục đi học; 3 cháu còn lại không có giấy khai sinh và có biểu hiện bệnh lý của bệnh tâm thần. Hiện 5 bố con đang sống tại xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Một mình xoay xở với 4 con thơ với ông Nguyễn Văn Tước không phải là chuyện đơn giản. Nhà ông không có ruộng đất nên ông phải đi làm mướn cho người khác, việc làm bữa có bữa không.

Trong ngôi nhà rách nát, cháu Long đang diễn tả lại động tác cha đánh em.
Ông Nguyễn Trường Giang cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ anh Vũ Văn Hùng, hàng xóm sống gần với gia đình ông Tước, chúng tôi đã xuống tận nơi để giải quyết. Vụ việc diễn ra như sau: Ông Tước trước khi đi làm về đã có uống rượu, về đến nhà thấy cảnh bé Oanh khuấy nước tiểu với ớt bắt em là Nguyễn Thị Thùy Trang uống nên ông không chịu nổi đã cầm khúc củi gỗ cao su dài khoảng 1m đánh con ba cái.
Trong lúc nóng giận, ông vừa đánh vừa chửi nên anh Hùng nghe thấy chạy sang can ngăn. Do thấy đầu bé Oanh chảy máu, ông Tước vẫn không kìm nổi cơn nóng giận nên anh Hùng đã báo với chính quyền địa phương và lực lượng công an xã nhờ can thiệp”.
Nhiều vết thương của cháu Oanh do anh đánh và tự ngã
Cháu Oanh được lực lượng công an xã đưa xuống bệnh xá để kiểm tra những vết thương trên cơ thể. Các y tá phát hiện trên người, đặc biệt là trên đầu cháu Oanh có nhiều vết thương khác (có vết thương hở kéo dài gần 2cm trên đỉnh đầu) nên đề nghị đưa cháu Oanh lên bệnh viện huyện để chiếu chụp.
Ông Huỳnh Ngọc Trung, Phó Chủ tịch xã Đức Hạnh cho biết: “Theo kết luận của các bác sĩ vết thương của cháu Oanh khi đưa đến bệnh viện là những vết thương đã kéo da non, chỉ có một vết thương hở trên đầu gây chảy máu lớn bằng hạt ngô. Đây chỉ là những vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng của cháu”.
Ngay trong tối hôm đó, Công an xã Đức Hạnh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Tước để lấy lời khai vì đã có hành động bạo lực đối với con nhỏ. Tại cơ quan công an, ông Tước khai nhận có đánh con mình 3 cái (một vào mông, một vào lưng và một vào đầu). Công an xã cũng đã buộc ông Tước phải viết bản cam kết từ nay không được có hành động bạo lực với con, sau đó cho ông Tước được đón cháu Oanh về.

Những vết thương còn lại trên đầu bé Oanh, cháu Long nhận là do chính mình đánh “vì hôm đó nó ăn vụng hết thịt kho của cả nhà”. Những vết thương còn lại được cháu Oanh cho biết là do mình bị ngã. Vết thương được cháu Oanh xác định là do cha đánh chỉ còn để lại một vệt lằn nhỏ trên lưng và một vết thẹo bằng hạt bắp trên mái đầu bên trái.
Những người dân sống gần nhà ông Tước cũng cho biết, từ sau khi bà Mỳ đi trại, ông Tước đã rất cố gắng làm lụng để nuôi con, ít khi thấy ông chửi bới các con như trước.
Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định: “Do tình tiết của vụ việc không đến mức độ nghiêm trọng nên Công an huyện Phước Long đã giao trách nhiệm cho xã giải quyết. Với những hành động vũ lực nêu trên với con mình, chúng tôi đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Tước, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành họp dân để cảnh cáo ông trước tập thể”.
Theo Dân Trí
- Hộp sọ vứt ở hồ Hale (14:56:00 14/08/2009)
- Ba tên cướp 'thua' bé gái 10 tuổi (13:01:00 14/08/2009)
- Sướng khổ nuôi con sinh đôi (13:01:00 14/08/2009)
- TPHCM: Nhân viên thu ngân của Parkson nhiễm cúm A/H1N1 (10:27:00 14/08/2009)
- Bé 23 tháng bị tấm beton 80kg rơi trúng đầu (10:23:00 13/08/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |