- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mua sextoy cho phụ nữ ở Hà Nội và TP HCM
Chưa kịp dừng hẳn chiếc xe tay ga bóng lộn trên vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM, khách nữ đã bị một thanh niên và người phụ nữ giữ lại chào mời: 'Chị tìm mua gì vậy? Ở đây tui có đủ thứ'.
Thấy vị khách có vẻ ngại ngùng, người thanh niên chỉ tay về phía một cửa hàng bán đồ lưu niệm - nơi có hai cô gái đang dừng xe trao đổi với một người đàn bà luống tuổi cắp chiếc giỏ da to. “Chị tìm mua hàng độc đúng không? Ngại gì, thời buổi này, mấy chuyện đó là thường. Chị xem, khách đến đây mua hàng chủ yếu là mấy chị em không à. Nói đi, cần thứ gì? Tui đảm bảo sẽ bao hàng xịn và giá cả cho chị luôn” - người thanh niên vừa nói vừa nheo đôi mắt được xăm viền mi một cách kỹ lưỡng, chờ đợi.
![]() |
Chín đang chỉ tay trao đổi trước khi đi lấy "hàng". Ảnh: VnExrepss. |
Khi khách vừa mở lời, gương mặt của anh này trong phút chốc chợt sáng rỡ. Quay qua người phụ nữ đi cùng, người này nháy mắt ra hiệu cho chị ta ra chỗ khác rồi chèo kéo vị khách đến trước "sạp hàng" của mình. Đó là vài thùng các-tông nằm khiêm tốn trên vỉa hè, ranh giới giữa hai cửa hàng bán tranh ảnh và quà lưu niệm lộng lẫy, bật đèn sáng trưng giữa ban ngày. Trên các thùng này chất ngổn ngang sách báo, đĩa CD, móc chìa khóa và một đống… quần lót nam nữ đủ màu sặc sỡ.
“Chả giấu chị, bán mấy thứ này sao đủ sống ở cái đất Sài Gòn. Tất cả những người bán hàng rong như tui ở đây đều kiêm luôn việc cung cấp 'đồ chơi cho người lớn'. Tất tật các thứ có trên phim ấy. Nếu chị mua hàng, tui sẽ khuyến mãi cho chị một đĩa phim, đảm bảo là… lên mây luôn”, Chín (tên người đàn ông) cười nhăn nhở.
Biết nhu cầu của khách là một “thằng nhỏ xinh xinh”, Chín hồ hởi ra vẻ “sành điệu”: “Nhìn chị tôi biết ngay là dân văn phòng? Đã vậy thì phải chơi hàng xịn. Hàng Nhật 100% giá một chai hai (1,2 triệu đồng). Nhưng chị phải chờ chút vì tôi không để hàng ở đây. Dạo này công an để ý, bắt dữ lắm”.
Vừa dứt lời, Chín chạy sang chỗ người đàn ông đang lúi húi xếp lại đống hàng hóa để vương vãi trên vài chiếc ghế nhựa trao đổi vài câu rồi biến mất trong một hẻm nhỏ. Còn người đàn ông ra vẻ lơ đãng nhìn xung quanh nhưng ánh mắt sắc lạnh thỉnh thoảng lại quét ngang khuôn mặt vị khách, thăm dò.
Một chiếc Toyota Camry màu xám nhạt, mang biển số “9 nút” vừa trờ tới. Sau vô lăng là một phụ nữ trung niên trong bộ đầm trắng sang trọng và chiếc kính đen thời trang che gần hết khuôn mặt. Ngay lập tức, người đàn bà dáng vẻ phốp pháp, đeo túi da, tất tả chạy lại. Vài giây ngắn ngủi, bà này đi nhanh về “sạp” của mình rồi quay lại trao cho vị khách nữ một gói nhỏ. Cuộc mua bán diễn ra chưa đầy 3 phút. Chiếc xế hộp bóng lộn nhanh chóng lướt vào dòng xe cộ đông đúc.
Ít phút sau, Chín xuất hiện: “Hàng có đây rồi. Tui dắt chị qua bên Bệnh Viện Sài Gòn (nằm đối diện) nha. Ở đấy vắng vẻ, chẳng ai để ý”. Nói rồi, Chín kéo tay khách băng nhanh qua con lộ chính của thành phố, đi thẳng vào khuôn viên bệnh viện. Qua vài cái rẽ trái, rẽ phải, Chín lôi khách đến một hành lang sâu hun hút, vắng ngắt không người qua lại.
![]() |
Một số nơi bán dụng cụ kích dục được ngụy trang bởi những món hàng rong. Ảnh: VnExrepss. |
Chễm trệ trên băng ghế, Chín lấy trong túi quần short một một chiếc găng tay bằng vải màu nâu sẫm đã cũ, bên trong đựng "món hàng" mà khách yêu cầu. Vừa lắp pin thử, Chín vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của khách. Rồi anh này quảng cáo đây là mặt hàng mới nhất, loại cao cấp, do thủy thủ xách tay về. “Thấy chị chịu chơi tôi mới giới thiệu hàng xịn đó. Chứ người khác tôi đã đưa loại của Trung Quốc”, Chín nói.
Lấy lý do không có sẵn tiền mặt, vị khách hẹn lần sau sẽ quay lại nhưng Chín quyết không để công chào hàng của mình thành “công cốc”. Người này lại lôi trong túi quần một bao xốp khác, bên trong đựng lẫn lộn nhiều gói ny lon xanh đỏ và khoe đó là những dụng cụ “sung sướng” như: gel, vòng rung, trụ “gây tê”, đến bao cao su các kiểu… Ngoài ra, Chín còn vui vẻ đưa cả số điện thoại 09387… của mình, kèm theo một lời chắc nịch: “Lần sau nếu cần gì cứ alo cho tôi, sẽ có ngay”.
Một tài xế xe ôm trước bệnh viện Sài Gòn cho biết, Chín vừa đi cai nghiện về nên mới tham gia vào hoạt động bán “hàng cấm” ở khu vực này. Tuy nhiên, người này khá “vào cầu” (đắt hàng) vì làm ăn chung với hai vợ chồng người chị.
“Những người này hay lắm, nhìn qua là biết khách nào cần nguồn hàng của họ nên chào bán công khai. Chỉ cần mỗi ngày bán được một, hai món là họ đủ sống. Đến đây mua hàng chủ yếu là dân chơi, đám ‘ô môi’... tiền bạc thoải mái. Nhưng qua bên khu chợ trời Châu Văn Liêm (quận 5), thứ hàng này đầy rẫy, giá lại rất ‘bèo’”, ông Vui cho hay.
Hà Nội: Đồ chơi tình dục trong… sex shop
Tại một cửa hàng trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa, hai cô cậu nhân viên trẻ măng đon đả chào mời khách với những lời tư vấn, hướng dẫn hết sức chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tôi liếc quanh các giá bày hàng, một loạt các dụng cụ phòng the được xếp ngay ngắn theo từng chủng loại. Từ những đồ lót mang đậm chất “khiêu khích” đến các loại gel bôi trơn phục vụ khi “lâm trận” hay cả những món đồ mà khách hàng có thể tự “tìm cảm xúc một mình”.
Có lẽ thấy chúng tôi còn quá ngây ngô, chưa hiểu hết tính năng tác dụng của những mặt hàng này, cậu thanh niên bán hàng thuyết minh: “Cửa hàng em kinh doanh có giấy phép đàng hoàng, anh chị không phải ngại. Nếu anh, chị cần một chút thay đổi không khí cho đỡ nhàm chán thì nên mua loại đồ lót này. Nó có thể tạo cảm xúc “ham muốn” cho đối phương ngay từ trước khi khai mào trận đấu.
![]() |
Ảnh minh họa: An Ninh Thủ Đô. |
Em thấy khối đức ông chồng sau cả chục năm chăn gối nhàm chán bỗng chợt phát hiện ra rằng, té ra bà xã mình cũng rất nóng bỏng không khác gì các nữ minh tinh khi khoác những thứ underwear sexy này lên người đấy”. Với vẻ thành thạo, cậu ta tiếp: “Nếu chừng đó chưa đủ, anh chị lấy thêm mấy chiếc bao cao su này nhé. Vừa kế hoạch hóa gia đình, vừa đảm bảo tạo ra những sự ngạc nhiên thích thú. Chuyện vợ chồng là phải thay đổi liên tục thì nó mới bền”.
Nói dứt lời là trên tay cậu ta xuất hiện cả chục chiếc vỏ hộp sặc sỡ đủ màu. Có lẽ tôi đã quá lạc hậu nên phải đợi anh bạn đồng nghiệp đi cùng giải thích cùng với sự miêu tả cụ thể của người bán hàng, tôi mới biết đó là bao cao su bởi nó xù xì toàn những u, cục và râu ria loằng ngoằng nhìn chẳng khác gì những con tôm, con chuồn chuồn bằng chất dẻo treo trên móc chìa khóa.
Trong xã hội văn minh hiện nay, việc sử dụng bao cao su là quá bình thường, nhưng phải dùng đến những “biến tấu” dị dạng như vậy thì thật không hề bình thường. Thấy thái độ khinh khỉnh của tôi bị cậu bán hàng hiểu lầm rằng tôi chê hàng quá “giản dị”, cậu ta tiếp tục giới thiệu một chủng loại đồ chơi mới: “Đây là loại vòng rung dành riêng cho phụ nữ. Với một ngón tay lồng vào như đeo nhẫn, chị chỉ cần ấn nút là nó sẽ cho chị cảm giác như chính ông xã mang lại. ưu điểm của nó là nhỏ gọn, tiện lợi, cất được vào trong ví, sử dụng được nhiều lần, có thể sử dụng ở bất cứ đâu và cơ bản nhất là không cần đến đối tác”.
Không ai kiểm định Tôi không đủ chuyên môn để đưa ra những nhận định hoặc đánh giá về tính cần thiết của các loại “đồ chơi” vẫn đang hiện diện công khai trong các sex shop. Dù vẫn đồng ý rằng, tình dục là nhu cầu chính đáng của mỗi người và không ai có thể phủ nhận tính tích cực của bao cao su trong việc phòng tránh các loại bệnh lây qua đường tình dục cũng như kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên có vẻ như càng ngày người ta càng lạm dụng những giá trị vốn có ban đầu để phục vụ cho những mục đích lệch lạc khác mà quên đi rằng, những mặt hàng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết các mặt hàng “đồ chơi tình dục” và bao cao su trong sex shop hiện nay đều do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn mác nhà sản xuất, không ghi hạn sử dụng. Người bán lợi dụng sự cả tin của người mua nhập nhằng giới thiệu là hàng xách tay do Mỹ, Thái hay châu Âu sản xuất. Với lợi thế mẫu mã đa dạng, giá cả lại phải chăng đánh vào tâm lý chuộng lạ của khách hàng nên bán khá chạy. Còn trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra “vấn đề” các khách hàng chỉ biết tự an ủi là dùng không đúng cách. Hiện các văn bản pháp luật quy định về những chủng loại mặt hàng này cũng còn rất sơ sài. Theo Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế thì: Mới chỉ có Thông tư 06 ngày 30-5-2002, hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, thông tư không quy định khi xuất, nhập khẩu bao cao su các doanh nghiệp phải xin phép Bộ Y tế. Các doanh nghiệp khi nhập khẩu chỉ chịu điều chỉnh của Pháp lệnh chất lượng hàng hóa. Tại điều 3 của Pháp lệnh này đã quy định rõ: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của mình theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cũng không ủng hộ nhập khẩu các loại bao cao su có tính kích dục, nhưng quan điểm này lại ngược với Thông tư 06. Đôi khi chính các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân vẫn tìm kẽ hở này để “lách luật” nhập hàng về Việt Nam và bày bán công khai. Bao cao su và các loại đồ chơi tình dục là mặt hàng liên quan đến sức khỏe con người, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Khuyến khích sinh hoạt tình dục an toàn là cần thiết, nhưng nếu không có kiểm soát chặt chẽ, chính nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những quan niệm lệch lạc cho xã hội. |
Theo VnExpress/ An Ninh Thủ Đô
- Bị can vụ giết người trong xe Lexus 'mơ' được xuất bản sách và trở thành cảnh sát sau khi ra tù (14:51:00 01/06/2009)
- Hà Nội: Các bé háo hức với các điểm vui chơi (10:24:00 01/06/2009)
- Đẻ rơi rồi quyết tâm vứt bỏ con trai (21:26:00 31/05/2009)
- 'Phi công trẻ' lột trần 'máy bay bà già' vì bị phụ tình (10:28:00 30/05/2009)
- Trung Quốc: Quần áo trẻ em chứa chất độc hại (16:22:00 29/05/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |