Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Băm nát mặt bố để trốn tội

10:32:30 15/05/2009

Giết bố, chặt xác thành khúc rồi vất xuống sông chưa phải là tận cùng của sự man rợ mà nam sinh 18 tuổi gây ra. 'Vì không muốn mọi người nhận diện, Thành đã dùng dao băm nát mặt bố rồi chặt xác thành nhiều mảnh, đem ra sông vứt' - Đại úy Nguyễn Minh Trường (Đội phó Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết.  

Sau khi giết bố (sáng 7/5), Thành mở két sắt, lấy hết 8 triệu đồng có trong két. Trong 2 ngày 7 và 8/5, Thành mua thẻ chơi game hết 5 triệu đồng và vẫn đi học như bình thường. Đến sáng 9/5, trên đường đi học về đến đoạn cầu Cong, thấy mọi người xúm đông vớt xác người chết, Thành cũng ngó vào xem...


Nghiêm Viết Thành.

Thầy Đặng Bảo Thạch, Hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Thành Đông, nơi Nghiêm Viết Thành theo học cho biết: “Ở trường, Thành là một người khép kín, không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Tuy ít nói nhưng trong 3 năm học tại trường, Thành chưa từng vi phạm kỷ luật. Năm lớp 11, Thành vẫn là học sinh tiên tiến và có hạnh kiểm tốt. Năm lớp 12, Thành có học lực trung bình nhưng hạnh kiểm vẫn đạt loại khá. Từ khi có người yêu là bạn gái học cùng lớp 12A11, Thành ít giao du với bạn bè, chủ yếu dành thời gian đi chơi với bạn gái và chơi game.

Về phía gia đình, thầy Thạch cho rằng ông Nghiêm Viết Yên, bố Thành, rất quan tâm đến con cái. Trong các kỳ họp phụ huynh học sinh, ông Yên chưa vắng mặt buổi nào. Ngay trong lần họp phụ huynh gần đây, dù bị ngã xe máy gãy chân nhưng ông vẫn nhờ người đưa đi họp phụ huynh cho Thành.”

Tối 9/5, cơ quan điều tra đã gọi điện thoại cho Thành để xác nhận. Ngay đêm đó Thành đã lấy xe máy của bố, bỏ trốn sang TP Nam Định. Sau khi bỏ trốn, biết đám bạn thân và cô bạn gái sẽ bị cơ quan công an hỏi tới nên Thành đã dựng nên một câu chuyện nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Từ Nam Định, Thành chat với bạn: “Tối 6/5, khi về đến cổng nhà thấy có người phụ nữ đang ngồi trong nhà với ông Yên, Thành cảm thấy chán nản nên lấy xe máy đi chơi tiếp. Đến khoảng 11h, Thành về nhà thì không thấy bố đâu, nhà lại có nhiều vết máu nên Thành nghĩ là bố đã giết người phụ nữ. Vì vậy, Thành lấy khăn lau chùi sạch sẽ các vết máu. Thành cũng tâm sự với bạn là hiện đang ở Nam Định và rất muốn về nhà”.

Ngay cả khi bị bắt tại nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, mặc dù rất hoảng sợ nhưng Thành vẫn bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện mà Thành đã dựng nên với cơ quan điều tra.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Trường, Thành là một kẻ lạnh lùng. Quá trình truy tìm tung tích của Thành và việc đấu tranh để Thành nhận tội, các điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn.  Đại úy Nguyễn Minh Trường cũng khẳng định: “Tuy trông khá lạnh lùng nhưng Thành không hề có biểu hiện tâm thần. Hành động giết bố của Thành không có chủ đích từ trước nhưng xét theo tâm lý tội phạm có thể khi giết bố, Thành đang trong cơn say máu. Hành động giết bố đẻ dã man của Thành đã bị khởi tố với tội danh giết người theo khoản 1, điều 93, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất.” Ngày 13/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nghiêm Viết Thành. 


Căn nhà - nơi gây án.

Nói con không được, bố thắt cổ tự tử 

Do nợ nần chồng chất, cộng với việc con cái không nghe cha mẹ khuyên nhủ, lấy tiền của gia đình đi nướng vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng, ông Đức đã thắt cổ tự vẫn. Chính quyền xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa cho biết, vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào ngày 11/5, tại gia đình ông Nguyễn Hữu Đức, 52 tuổi trú xã Quỳnh Văn.

Vào khoảng 5h sáng, vợ ông Đức ngủ dậy nhưng không thấy chồng trên giường nên nghĩ rằng ông đi tập thể dục đâu đó. Nhưng khi bà vừa đi ra phía sau vườn để tiểu tiện, thì thấy chồng treo cổ trên cây trong tư thế chân co lên khỏi mặt đất. Ngay lập tức vợ ông Đức đã hô hoán hàng xóm đến cứu giúp, nhưng ông Đức đã chết trước đó mấy tiếng đồng hồ.

Vợ ông Đức cho biết, thời gian gần đây gia đình làm ăn có sa sút, nợ nần cũng tương đối nhiều. Mấy đứa con thì không lo làm ăn mà lao vào những canh bạc, rinh hết sổ đỏ, đến xe máy đi đánh bạc. Sau nhiều lần khuyên răn con cái nhưng nó vẫn không nghe, cũng vì thế mà nợ của con ông được gán cho gia đình. Quá bực bội vì số nợ ngày càng chồng chất, con cái lại không biết nghe lời mà sa vào cờ bạc khiến gia đình tán gia bại sản nên ông đã liều mình chết để may các con sáng mắt nhận lỗi, lo quay về làm ăn.

Theo VTC

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Băm nát mặt bố để trốn tội
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo