- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé trai 2 tuổi bị bán với giá 70 triệu
Người mẹ (24 tuổi) bế con trai đi chơi và làm quen với một thanh niên đẹp trai (22 tuổi) ở quán nước. Người mẹ trẻ đã bị anh chàng thu hút và nghe theo anh ta để đi Móng Cái chơi. Tại đây, anh ta đã bán cả 2 mẹ con sang Trung Quốc.
Sự việc xảy ra Hải Phòng, 2 mẹ con đã được công an giải cứu sau một tháng lưu lạc ở Trung Quốc. Người mẹ là Đỗ Hồng Nhung (24 tuổi, ở quận Hải An) và cháu bé là Trần Trung Hiếu (2 tuổi) đã được đưa về gia đình. Các đối tượng liên quan là Phạm Anh Tuấn (22 tuổi) và Đinh Thị Hải (40 tuổi, dì ruột của Tuấn, lấy chồng người Trung Quốc).
Mẹ con Nhung - Hiếu. Ảnh: NS.
Nhung cho biết, khoảng giữa tháng 4, Tuấn dụ mẹ con Nhung sang Trung Quốc qua đường Móng Cái (Quảng Ninh) đến nhà người dì anh ta chơi. Tại đây, bé Hiếu bị bán với giá 70 triệu đồng. Tham gia vụ buôn bán này còn có dì ruột của Tuấn - Đinh Thị Hải. "Trên đường sang Trung Quốc gặp bộ đội biên phòng, hai dì cháu Tuấn đã chủ động tách nhau ra. Tuấn bế bé Hiếu đi một đường còn Hải đi đường khác" - Thượng tá Trọng (công an Hải Phòng) cho biết.
Cảnh sát đã tạm giữ hình sự Tuấn và Hải. Tuấn đã khai nhận hành vi trên. Theo cơ quan điều tra, Tuấn bị nghiện, bố mẹ đã mất, dưới còn một em trai. "Tuấn thường lân la làm quen với các cô gái rồi tán tỉnh, rủ đi chơi. Không ít cô xiêu lòng vì vẻ đẹp trai của thanh niên 22 tuổi này" - một điều tra viên cho biết. Tuấn thường nói có bố mẹ làm nghề buôn bán dầu trên biển, gia đình khá giả. Cũng theo điều tra viên này, Tuấn còn và Hải nằm trong đường dây lừa đảo, buôn người chuyên nghiệp. Hiện còn một cô gái khác cũng là nạn nhân của anh ta. Trong ngày hôm nay, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam hai dì cháu Tuấn.
Nửa tháng trước, công an Hải Phòng cũng giải cứu thành công bé trai một tuổi khi "mẹ mìn" đang trên đường đưa sang Trung Quốc.
TPHCM: Xác đàn ông cháy đen trong thùng sắt
Sự việc được phát hiện vào lúc 7h30 sáng nay, tại đường Tú Xương (phường 7, quận 3, TP HCM). Những công nhân cải tạo công trình vỉa hè đoạn đường này lấy làm lạ khi thấy chiếc thùng phi vẫn thường dùng để đựng dụng cụ lao động đã bị ai chuyển ra đặt ngay lề đường.
Di chuyển cả thùng cả xác nạn nhân đi. Ảnh: NS.
Trước đó, thùng này được đặt sát ở phía trong. Lại gần để xem, một công nhân tá hỏa khi thấy xác một người đàn ông ở bên trong, đã bị cháy đen không thể nhận dạng được. Chiếc thùng phi tròn, cao khoảng hơn 1m. "Xác đã bị cháy cong queo hết cả, không thể đoán được độ tuổi, chỉ thấy là một thi thể đàn ông" - một người dân nhà ở gần đó, chứng kiến từ đầu cho biết.
Ngay sau đó, công an lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường với bán kính cả trăm mét. Ở hai đầu đoạn đường, nhiều người hiếu kỳ vây kín. Xác chết ngay sau đó được chuyển đi khám nghiệm. Địa bàn xảy ra vụ việc khá yên tĩnh. Chiều tối qua, đơn vị thi công sửa chữa vỉa hè đoạn đường này vẫn làm việc. Sát gần đó là một dãy nhà cấp bốn của dân nằm liền kề nhau. Vỉa hè của đoạn đường này cũng khá rộng rãi, buổi tối ít người qua lại.
Hà Nội: Chém chết người giữa phố
Vụ truy sát kinh hoàng xảy ra lúc 20h ngày 13/5 tại ngã tư Hoàng Minh Giám – Lê Văn Lương (khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Người dân chứng kiến vụ việc kể lại, có một thanh niên đang đi bộ tới đây thì bị 3 người đi trên xe gắn máy đâm chết bằng dao rồi bỏ trốn. Nạn nhân là nam giới, tên Giang, làm nghề sửa ô tô, mặc áo phông trắng, quần lửng kaki màu sữa, nằm giữa đường, sát bùng binh ngã 4. Máu lênh láng chảy ra từ đầu, dưới lưng nạn nhân.
Một nhân chứng cho hay, trước đó chừng một tiếng, nạn nhân này ở quán bia trên đường Khuất Duy Tiến. Sau đó, khi đến gần cây xăng trên đường Lê Văn Lương thì có va chạm và xích mích nhỏ với với một số thanh niên. Khi người này đang đi vào đường Hoàng Minh Giám thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy đuổi theo và đâm từ phía sau.
Khoảng 20h45, tại hiện trường, ngoài 2 con dao, một dài khoảng 25cm, dính đầy máu, nằm cạnh nạn nhân, có một con dao khác cách nạn nhân khoảng 6m. Sát người nạn nhân là chiếc xe máy nhưng nhân chứng cho biết đó là xe của người nhà nạn nhân, mới đến.
Theo Ngôi Sao / Zing
- Bé gái lớp 1 bị cưỡng bức trong toilet trường học (09:01:00 14/05/2009)
- 2 mẹ con chung một... chồng (20:49:00 13/05/2009)
- Tạm giam con trai chặt xác bố thành 5 khúc rồi thả trôi sông (11:07:00 13/05/2009)
- Đi tù vì người yêu mới 13 tuổi (08:25:00 13/05/2009)
- Hà Nội: Xác bé sơ sinh trong thùng rác (17:44:00 12/05/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |