Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Nhạc sĩ Việt Anh: Thu Phương có sự đồng cảm
15:15:41 17/05/2013
Nhạc sĩ Việt Anh thổ lộ: 'Hát hợp với nhạc của tôi chỉ có Thu Phương, Quang Dũng và một vài ca sĩ khác, người hợp bài này, người hợp bài khác'.- Dường như Thu Phương là ca sĩ hát nhạc Việt Anh nhiều hơn cả. Nên hiểu thế nào về sự đặc biệt này?
- Tôi nghĩ có lẽ do có sự đồng cảm. Thật khó giải thích tại sao.
- Dư luận, trước đây, có lúc đã ồn ào về chuyện tình của nhạc sĩ Việt Anh nhưng anh đã khép lại bằng một đám cưới. Anh đã chọn vợ theo tiêu chí nào? Người ta giải trí bằng âm nhạc, còn anh, những lúc muốn xả stress anh làm gì?
- Tiêu chí duy nhất là tình yêu. Vợ tôi không phải người trong ngành nghệ thuật. Tôi cũng không quen đòi hỏi nhiều ở người khác, chỉ cần một người hiểu và thông cảm, biết chia sẻ với mình là đủ. Tôi thích có giới hạn giữa gia đình và công việc. Sau công việc, là những giây phút riêng tư dành cho người thân. Tôi có rất ít nhu cầu giải trí bằng cách gặp bạn bè. Bạn bè ai cũng bận nên mỗi khi gặp nhau chính là những giây phút thư giãn thực sự hứng thú của tôi.
- Năm 2000, anh đã có album Tình yêu tôi hát. Điều gì đã thôi thúc anh sáng tác ca khúc?
- Tôi bắt đầu viết ca khúc từ khi còn học phổ thông. Thật khó nói chính xác điều gì đã thôi thúc, tôi chỉ xem như đó là cách thể hiện những cảm xúc của mình. Thích viết thì cứ viết, cũng chẳng biết để làm gì. Như bài Mưa phi trường, phải sau 5 năm mới có dịp đến với công chúng. Đó là khi tôi cộng tác với Bến Thành Audio. Tôi đưa ca sĩ Lam Trường hát thử, chẳng ngờ, ngay lần đầu tiên đã thành công.
- Nhưng anh lại viết ca khúc không nhiều...
- Tôi chỉ viết khi thật sự thấy mình có nhu cầu thể hiện tình cảm. Nhưng sau khi viết, tôi lại để một thời gian cho thẩm thấu, rồi sửa chữa đến khi thật vừa ý. Một bài khi vừa sáng tác, lúc đang cơn hưng phấn, mình thấy rất hay nhưng sau khi cơn men say lắng xuống, nhìn với con mắt khách quan, lại thấy chưa được. Vậy nên, mỗi năm tôi chỉ sáng tác được vài ba bài, cũng ít khi viết theo đơn đặt hàng. Hiện nay, "gia tài" của tôi chỉ khoảng trên 30 ca khúc và hầu hết đều đã được phổ biến.
- Anh là con một trong gia đình có bố mẹ - NSND Vũ Việt Cường và NSND Kim Qui - đều là những "cây đa" trong ngành nghệ thuật múa. Vì sao anh không kế tục sự nghiệp của họ?
- Bố mẹ đã hướng tôi theo con đường này khi cho tôi học piano từ nhỏ. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi bố mẹ vì sao như vậy. Tôi nghĩ nghệ thuật múa là một nghề gian khổ, muốn đi theo phải chịu hy sinh rất lớn và phải rất yêu nghề mới tồn tại được. Tuy thế, đối với tôi, nghề múa luôn rất gần gũi. Từ nhỏ, do không có ai trông nên ngày nào lên sàn tập, bố mẹ cũng "na" tôi theo. Ngày xem tập, tối xem biểu diễn, thế nhưng tôi không hề nghe bố mẹ đặt ra chuyện học múa. Có lẽ do tôi không có năng khiếu chăng?
- Phải miệt mài một thời gian dài mới hoàn tất chương trình đại học piano, anh cũng đã biểu diễn từ rất sớm, lý do gì anh lại bỏ ngang để đi học sáng tác?
- Thật ra, học sáng tác là niềm mơ ước từ lâu của tôi. Sau 15-16 năm miệt mài với cây đàn dương cầm, rồi tốt nghiệp, tôi muốn tự cho phép mình "xả hơi". Tôi đã không làm gì suốt một năm sau đó, nhưng nghĩ tới hoài bão trở thành người sáng tác, tôi thấy, nếu không bắt đầu thì thời gian và cơ hội sẽ vuột qua. Tôi lại thi và học môn này ở Nhạc viện TP.HCM, sau đó đi du học tại New Zealand.
- Tại sao anh chọn New Zealand mà không phải là Nga hoặc một nước châu Âu vốn có truyền thống lâu đời về âm nhạc cổ điển như nhiều sinh viên nhạc viện khác?
- Nếu được chọn lại, tôi cũng sẽ chọn New Zealand. Khung cảnh thanh bình, yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Dân số ít, con người đối xử với nhau rất thân thiện. Và tuy không có truyền thống lâu đời về dòng nhạc cổ điển như Nga và các nước Tây Âu, nhưng ở New Zealand, việc giáo dục âm nhạc cổ điển mang tính phổ cập, có chiều sâu. Học sinh từ tiểu học đã có thể lựa chọn học một loại nhạc cụ và được dạy một cách bài bản, tử tế. Ở New Zealand, nhiều người theo học nhạc viện chỉ để bổ sung kiến thức, không hẳn là trở thành nhạc sĩ. Còn những ai theo nghề, ngồi ở dàn nhạc hoặc giảng dạy, đều sống khá tử tế với đồng lương. Các buổi hòa nhạc cổ điển ở đây luôn có lượng khán giả ổn định.
- Với điều kiện sống và làm việc tốt ở nước ngoài như vậy, sao anh không ở lại để phát triển nghề nghiệp như nhiều tài năng âm nhạc VN khác?
- Ngay từ lúc đi du học, tôi đã không nghĩ mình sẽ ở lại. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa khiến bạn không dễ dàng hòa nhập. Hơn nữa, tôi là con một trong gia đình và tôi luôn nghĩ rằng, với công việc sáng tác của mình, về nước làm việc sẽ có ích và đóng góp được nhiều hơn.
- Những năm đi học xa nhà có phải là thời gian cho anh nhiều cảm hứng để sáng tác?
Trong bảy năm, tôi đã viết, gửi về một số ca khúc và đều nhanh chóng đến với công chúng, như: Đêm nằm mơ phố, Những con đường vắng, Thành phố sương, Chiều biển vắng thênh thang, Ngày không tên, Chưa bao giờ, Mùa xuân đâu đó... Nói thật, thời gian ấy, tôi khá bận rộn, vừa lo chuyện học, vừa dành thì giờ đi làm thêm để tự trang trải chuyện ăn ở, không còn mấy thời gian cho tâm trí lang thang.
- Một người "lớn lên" bằng âm nhạc hàn lâm lại có những ca khúc sống được ở thị trường nhạc nhẹ như anh là chuyện hơi hiếm. Anh lý giải điều này thế nào?
- Việc viết ca khúc song song với sáng tác khí nhạc giúp tôi tìm lại sự cân bằng. Trong ba lần tổ chức hòa nhạc Giai điệu mùa thu dành cho những tài năng âm nhạc trẻ VN đang sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, tôi có ba tác phẩm khí nhạc được trình diễn. Và từ hai năm nay, sau khi tốt nghiệp về nước, tôi dành nhiều thời gian cho việc hòa âm cũng như tìm hiểu về dàn nhạc.
- Anh hiện là thành viên trong "nhóm trẻ” của Nhà hát Giao hưởng và vũ kịch TP.HCM, đang có nhiều dự án để đưa dòng nhạc cổ điển tiếp cận với công chúng trẻ. Anh có thể tiết lộ đôi điều về kế hoạch này?
- Đây là dự án chung của Nhà hát, trong đó có sự góp phần của "nhóm trẻ” chúng tôi, gồm những người vừa tốt nghiệp về từ nhiều nước. Công việc chỉ mới bắt đầu với dự định tổ chức những buổi diễn dành cho sinh viên, với những tác phẩm dễ nghe, dễ hiểu. Hy vọng sẽ được sự chung tay góp sức của nhiều người.
Theo Phụ Nữ Online
![]() |
Nhạc sĩ Việt Anh. |
Việt Anh là nhạc sĩ của các ca khũc Mưa phi trường, Người đi xa mãi, Không còn mùa thu, Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố... Ở ngoài, anh có vẻ hơi kín kẽ, ít nói và dè dặt. Tốt nghiệp khoa Piano Nhạc viện TP.HCM và cũng đã "sống khỏe" bằng nghề biểu diễn dương cầm (hòa âm và chơi keyboard trong ban nhạc Saigon boys), nhưng Việt Anh cương quyết tìm đường sang New Zealand "tầm sư học đạo" môn sáng tác. Sau bảy năm vất vả ở xứ người, năm 2007, anh về nước với tấm bằng sau đại học của Nhạc viện Auckland và trở thành một trong những gương mặt trẻ sáng giá của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP HCM. |

Tin liên quan
- Chị Kính Hồng - Thanh Vân sinh bé đúng giờ đẹp (15:34:14 17/05/2013)
- Nghệ sĩ Phương Dung nhớ về một thời gian khó (15:34:06 17/05/2013)
- Thu Phương: Nói thẳng luôn là anh Huy không có đủ bản lĩnh... (15:34:04 17/05/2013)
- Bé Bí Ngô 'tung tăng' trong ngày vui của cha mẹ (15:33:41 17/05/2013)
- Lan Phương bên bạn trai (15:33:40 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Nhạc sĩ Việt Anh: Thu Phương có sự đồng cảm
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo