Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Mỹ Lệ sẽ sinh thêm bé trai cho chồng
16:21:25 17/05/2013
Tôi chờ Mỹ Lệ bước xuống Molinari từ một chiếc xe hơi sang trọng, cáu cạnh đúng kiểu của một bà giám đốc. Thế nhưng, Mỹ Lệ quần shorts, áo gilet chạy vội vàng vào quán cafe với trợ lý và chiếc xe máy hết sức bình thường.
>> Mỹ Lệ: Tôi bị đánh vì chuẩn bị ra mặt BST riêng >> 3 mẹ con Mỹ Lệ nhận nhiều quà ngày Noel
Kèm theo đó là lời giải thích: “Mệt thấy mồ em ơi! Bao nhiêu việc, xe hơi xe hiếc gì cho phiền phức. Phóng xe máy cho tiện. Chị sống cũng như mặc quần áo vậy, càng đơn giản, thoải mái bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Đây, em nhìn xem, chị còn không thèm trang điểm nữa này. Cho khỏe!”.
Thời buổi khủng hoảng kinh tế, mở tiệm thời trang là 'tiêu tùng'
Đúng là hôm nay trông Mỹ Lệ tươi, trẻ, khỏe hơn thời gian trước rất nhiều. Chị đùa: “Trước live show trông chị già như trái cà. Xong cái, chị khỏe re, ăn no, ngủ kỹ. Bao giờ nạp đủ năng lượng trở lại thì chị làm tiếp”.
Ngoài Mỹ Tâm đi tiên phong sản xuất nước hoa và sữa tắm Mytime theo phong cách của sao ngoại, gần đây, Mỹ Lệ là nhân vật thứ hai của làng giải trí mạnh dạn cho ra đời thương hiệu thời trang riêng. Những lát gạch đầu tiên Mỹ Lệ World đã được đặt, những sản phẩm đầu tiên cũng đã được trình làng trong các đêm Diva’s Night và Mỹ Lệ Symphony. Nếu muốn thương hiệu của mình mạnh mẽ hơn, vấn đề chị cần làm bây giờ là phải có một cửa tiệm và chiến dịch PR cụ thể, thay thế cho phòng thiết kế tại nhà.
Nhưng lại có đến hai lý do để cửa hàng mang tên Mỹ Lệ World chưa thể ra đời ngay tại thời điểm này: “Thứ nhất, chị đi hát trở lại, nhận nhiều show hơn nên không thể vừa chạy show vừa làm thời trang. Muốn làm thời trang cho đẹp, mình phải ngồi một chỗ quan sát thợ, uốn nắn để họ có những đường may đẹp, chuẩn nhất. Giao hết cho thợ là vứt cái áo luôn, tốn công, tốn vải. Thứ hai là kinh tế bây giờ xuống quá, Chanel còn cắt giảm hai phần trăm nhân công, các hãng khác đóng cửa những cửa tiệm không kinh doanh tốt, mình là cái gì đâu mà mở hoành tráng, tưng bừng.
Chắc chắn chị sẽ mở một cửa hàng Mỹ Lệ World đàng hoàng, sang trọng, nhưng để qua hết năm nay, khi kinh tế tươi sáng hơn, mọi người thích shopping trở lại đã. Bây giờ, với người ta, tiền lo các bữa ăn hàng ngày đã mệt mỏi lắm rồi, dại gì mua sắm lung tung.
Chị tự nhủ với lòng: Bình tĩnh, đi hát cái đã rồi làm sau. Mấy bữa nay cũng có vài hợp đồng làm đồ công sở, may cho các công ty quen trong gia đình, bạn bè chồng chị. Chị lại học thêm được kinh nghiệm trong việc thiết kế vest, áo chemise…”.
Thực ra, nghệ sĩ trên thế giới chuyển hướng làm thiết kế thời trang không hiếm. Trường hợp điển hình là Victoria Beckham, một shop-aholic, một trendsetter và giờ đây, sau khi đã thỏa mãn với những chiếc túi Birkin danh tiếng trị giá vài trăm nghìn dollar của Hermes, cô lại muốn làm nhà thiết kế thời trang. Và những mẫu thiết kế của Vic đã ra đời, siêu mẫu Heidi Klum là khách hàng đầu tiên.
Quay ngược lại trường hợp của Mỹ Lệ. Nếu áp dụng đúng concept của Victoria thì Mỹ Lệ có sử dụng nhiều đố hiệu hay không, trước khi muốn làm một nhà thiết kế thời trang?
“Khi hát được 10 điểm, chị mới dám đi hát. Hiểu rõ về thời trang, chị mới dám làm thời trang. Chị dùng đồ nhiều và rất hay mày mò nghiên cứu. Trong những chuyến lưu diễn nước ngoài, chị tranh thủ vào các shop đồ hiệu để quan sát đường may, chất liệu, màu sắc… Vừa túi tiền thì mua, còn đắt quá lại tiếp tục săm soi, dung nạp từ từ. Ngoài ra, Sông Loan - em gái chị, đã được hướng đi theo con đường thiết kế thời trang mà chị đã ấp ủ từ rất lâu. Quay lại trường hợp của Victoria Beckham. Trang phục của cô ấy rất đơn giản nhưng vô cùng chất lượng. Các thiết kế cũng có những đường cắt cúp tinh tế, đơn giản và đẹp. Màu sắc nhẹ nhàng, cổ điển. Đó chính là đỉnh cao của thời trang. Sự đơn giản luôn chiến thắng, nét mộc mạc luôn sống mãi và Mỹ Lệ World sẽ đi theo con đường đó”.
Mỹ Lệ còn khoe chị vẫn giữ bộ sưu tập quần áo có từ 15 năm trước, khi còn là sinh viên. Chỉ cần chỉnh sửa một chút, chúng vẫn không hề lỗi mốt. Chị quý nhất những chiếc áo dài bằng tơ tằm, màu trang nhã, điểm hoa li ti mà lúc nào mặc, chị cũng thấy mình đẹp, đơn giản và tinh tế.
Tôi không phải là người đòi hỏi chồng về vật chất
Đang mải mê trò chuyện về thời trang bỗng Mỹ Lệ chỉ vào một người đàn ông bước vào sảnh của quán cafe chúng tôi đang ngồi: “Ông Bình vô kìa, chắc hôm nay ông đi với người khác. Mà thôi, kệ ổng đi, ổng ngồi với bạn làm ăn, chị em mình vô làm chi. Mệt!”.
Ông Bình tức là chồng của Mỹ Lệ. Nhân đây chị chia sẻ vợ chồng chị sống với nhau rất thoải mái, bằng sự chân tình.
Chị tâm sự: “Như bạn bè thân thiết, với chồng, chị cũng lật bài ngửa, thẳng thắn mà sống. Trước khi lấy anh Bình, chị nói: 'Tính em thế này, thế đó, em có điểm này xấu, điểm kia tốt. Nếu đồng ý lấy em, anh phải chấp nhận ưu lẫn nhược điểm của em'. Tức là chị không hề thay đổi trước và sau khi lập gia đình, chị vẫn sống thẳng thắn, cởi mở, nhiệt tình… Chỉ có điều, nếu không làm vợ anh Bình, chị sẽ là vợ của một doanh nhân khác. Từ xưa đến giờ, người yêu chị toàn doanh nhân!”.
Giải đáp cho lời nói trên, Mỹ Lệ bảo chị rất tỉnh táo trong tình cảm và hoàn toàn không yêu theo kiểu sét đánh, bồng bột hay tự nhiên gặp rồi… thấy yêu. Muốn yêu Mỹ Lệ, người đó phải làm cho chị khuất phục, nể trọng rồi mới tính đến chuyện tình yêu. Ngoài ra, người ấy phải hiểu biết và có tính chịu đựng cao mới có thể làm người yêu Mỹ Lệ. Những yếu tố đó chỉ có thể tìm thấy ở doanh nhân chứ không thể ở các chàng trai trẻ hay một nhạc sĩ nào đó.
Chị nói thêm: “Để thuyết phục chị, người đàn ông đó phải có sự thành công và kiêu hãnh ngoài xã hội. Tuy chị không phải sắc nước hương trời gì, nhưng quen ai, chị cũng xác định rõ ràng như vậy. Và cuối cùng chị hoàn toàn hài lòng với anh Bình”.
- Thế chị có phải là người hay đòi hỏi chồng về vật chất không?
- "Không! Mọi người không biết được rằng khi quen chị, anh Bình không kiếm ra tiền. Tức là nhà cửa, đất đai, bất động sản, anh ấy có nhiều nhưng tiền thì không có. Anh Bình sống ở bên Đức, mua nhà bên này nhờ người khác đứng tên. Khi quen chị, anh ấy mới về Việt Nam sinh sống, làm du lịch. Trong suốt một năm, công việc của anh ấy hoàn toàn khó khăn, trục trặc.
Đến khi chị sinh em bé, anh ấy lại đổi sang một việc khác. Từ đó, mọi thứ mới bắt đầu ổn định và phát triển như bây giờ.
Chị phục anh Bình không phải vì anh ấy giàu mà vì anh giỏi, thay đổi công việc nhanh chóng và xoay chuyển tình hình rất nhanh. Không phải ai cũng làm được điều đó".
Có thể nói bây giờ Mỹ Lệ không cần phải chạy show hàng đêm hay bon chen cho phiền phức. Có chồng, hai con, cuộc sống của chị giờ đây khá đủ đầy. Hai bé Misa, Misu cũng được sinh trưởng trong môi trường rất tốt.
“Anh Bình rất thương con, chăm sóc đưa đón con đi học mỗi ngày chứ nhất quyết không để người khác làm. Nhiều khi thấy tội nghiệp lắm, sáng anh ấy dậy sớm đưa con đi học, trưa về làm việc một chút rồi canh đến ba rưỡi, bốn giờ chiều là bỏ hết để đón con.
Chị đưa con đi học bằng xe máy cho nhanh là anh ấy cằn nhằn liền. Anh ấy còn không muốn chị đi xe máy nữa, bảo nguy hiểm vì đường xá đông đúc. Nhưng nhà ở Tân Bình nên chị phải thuyết phục chồng, chứ ngồi cả ngày trên xe hơi chắc không làm được gì mất.
Mà anh ấy cũng ghê lắm, biết con mình xinh nên thỉnh thoảng, ôm hai đứa vào lòng rồi chồm qua nói với chị: “Mẹ ơi, chắc thêm mười mấy năm nữa là ba mệt với hai cô này lắm đây!”.
Mỹ Lệ kể lại, ánh mắt rạng ngời. Chị bảo, kế hoạch tiếp theo, lớn nhất không phải là Mỹ Lệ World Fashion mà là: “Sinh thêm cho anh ấy một đứa con trai. Đàn ông ai chả thích con trai, nhỉ?!”.
Theo Her World




Tin liên quan
- Bảo Yến: cùng một mái nhà, hai khoảng trời riêng (16:39:58 17/05/2013)
- Diễm My: Cực kỳ biết ơn ông xã (16:39:57 17/05/2013)
- HH Thuỳ Dung vừa thi tốt nghiệp vừa chạy show (16:39:56 17/05/2013)
- Quỳnh Nga: Em thấy mình vụng thối vụng nát (16:39:49 17/05/2013)
- Kiều Oanh nói về sự cạnh tranh nghiệp ngã ở Mỹ (16:39:42 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mỹ Lệ sẽ sinh thêm bé trai cho chồng
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo