Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kiều Oanh: Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ vì 2 vợ chồng không thể có con

16:32:29 17/05/2013
Mẹ bệnh không tiền thuốc thang, yêu đương bị bỏ liên miên, lấy chồng không sinh được con…chỉ là vài khúc quanh trong cuộc đời nữ danh hài. Gặp lại ở Sài Gòn, Kiều Oanh trầm tĩnh hơn, nói năng chậm rãi,lắng nhe nhiều hơn, chứ không “nhanh nhẩu” như ngày xưa nữa. >> Kiều Oanh: Sinh con muộn nên sức khỏe không được tốt >> Cây hài Kiều Oanh thương chồng vì tính an phận >> Kiều Oanh hạnh phúc sau khi sinh con gái >> 'Cháy' vé vì danh hài Kiều Oanh   Rõ ràng bây giờ cuộc đời sang trang rồi, Kiều Oanh chia sẻ: “Nhờ biết lấy kim chỉ vá víu nên đời mình giờ hết giai đoạn… nùi giẻ mà chuyển sang vải tám (một loại vải rẻ tiền, nhưng rất bền). Bây giờ nhéo mình hoài, thấy sao mà như đang mơ”. Cùng chồng (Lê Huỳnh) và con gái Yến Khang. Thời điểm năm 1993, chị cố gắng đeo bám sân khấu trong cảnh sập xệ, tiền bạc eo hẹp. Nhiều đêm khuya, chạy xe máy đi tấu hài, suy nghĩ lan man đủ thứ chuyện, rối rắm quá, chị dừng lại ngoài đường, quỳ gối mà khấn: “Ông trời ơi! Nếu thấy con không có duyên với nghề này, ông làm ơn chỉ lối đưa đường cho con về quê làm ruộng cũng được. Chỉ xin cho bớt khổ tâm thôi”. Cái rối lúc đó, lý do chính là mẹ đang nằm bệnh viện, mà chị không một xu dính túi. Oanh tìm mọi đường  cày ra tiền từ phụ sân khấu đến đóng vai quần chúng ở điện ảnh, để lo chi phí thuốc thang cho mẹ. Nhưng càng kiếm càng thấy thiếu. Thời may mắn nhất có nhiều show, kiếm được chút nào đắp vô tiền thuốc chút đó. Có lần đóng xong chừng chục show, Kiều Oanh mừng húm, ôm “cục tiền” định bụng vào bệnh viện gửi bác sĩ, nhưng mệt quá ngủ quên trên ghế đá, không may bị kẻ gian “tiện tay” cuỗm mất. Lúc tỉnh dậy, chị muốn ngất xỉu với cái giỏ trống không. Nhận ân nhân làm ba mẹ chồng Kiều Oanh tếu táo nhớ lại: “Phải chi nó để lại cho mình mấy ngàn mua bánh mì thôi cũng được, không nể tình nghệ sĩ gì hết (cười). Mà lúc đó thấy mình có nghệ sĩ nữa đâu chứ, chỉ là con nhỏ bụng đói thấy cha luôn, lại nhìn mẹ đang đau bệnh mà đứt ruột”. Nhưng chị không có chút hối hận nào về thời gian đó, vì: “Tất cả những gì có thể làm cho mẹ, tôi đã làm hết rồi, hết sức, hết lòng, hết tiền, hết bạc. Có lẽ phần số bà vắn nên đành vậy”. Dường như hương hồn mẹ phù hộ, nên sau đó cuộc đời đã mở ra cho Kiều Oanh cánh cửa khác, giúp chị đứng vững đến nay. Bắt đầu từ năm 1997, Kiều Oanh nổi lên với kiểu hài thông minh, “lẹ mồm, lẹ miệng”, bắt vò lòng những người ưa thích sự phóng khoáng, chân chất. Tên tuổi của chị thuộc hàng “số một” trong những cây cười của sân khấu kịch TP HCM lúc bấy giờ. “Lại nói chuyện ông trời. Nhiều lúc tưởng mình bị dồn vô đường cùng rồi nhe, sắp chết luôn đó, thế nào “ổng” cũng mở cho mình cánh cửa khác. Trừ khi phải chết thôi, chứ còn sống là còn đi được” - Kiều Oanh tâm sự. 
Hôn lễ đầu của Kiều Oanh.
Khép lại hơn 8 năm đình đám ở một trong những vị trí hàng đầu của làng hài kịch TP HCM, Kiều Oanh đột ngột xuất ngoại và định cư ở Mỹ trong sự nuối tiếc của hàng triệu khán giả Việt Nam. Chuyện này “sự tích cũng lắm quanh co. Một lần, trong chuyến lưu diễn xứ người, chị đột nhiên bị đau cột sống, ngồi xuống rồi đứng lên không được nữa. Đang lo lắng vì nhiều show diễn còn dở dang, Kiều Oanh được một gia đình một khán giả mộ điệu lo từng ly từng tí trong bệnh viện, cả mấy tháng trời nằm lại Mỹ sau đó. Chị cũng bất ngờ với duyên phận đời mình, cuối cùng ân nhân trở thành ba mẹ chồng của chị. Mối duyên đến bất ngờ với con trai ông bà, người đã cho chị cảm giác nương tựa vững chắc. Nữ danh hài kết hôn và chính thức định cư ở Mỹ từ năm 2005. Sau vài cuộc tình bị bỏ rơi không lý do, Kiều Oanh “phơi phới” trở lại vì tìm được đúng nơi trao thân gửi phận. Nhưng rồi chị nhận ra mình không thể làm tròn bổn phận dâu con vì những chuyến lưu diễn dài bất tận ở Mỹ. “Thật ra thời gian đầu, ở nhà chiên chả giò trong cửa hàng fast food của gia đình chồng cũng được. Nhưng về lâu dài, nghệ sĩ như tôi mà không lên sân khấu,không thấy khán giả là thấy mình chết dần chết mòn. Sau đó, tuần đi diễn 4 ngày, từ thứ sáu đến thứ hai mới về nhà, làm dâu kiểu gì chứ! Nếu không có mình thì có con của mình ở nhà với ông bà nội cho ấm cúng cũng đỡ đi, đằng này…” - Kiều Oanh nhận hết lỗi về mình trong cuộc ly hôn. Nhưng máu nghệ sĩ chỉ là lý do phụ, nguyên nhân chính của sự gãy đổ là họ không thể có con với nhau. Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân tại ai, vì cả hai đều bình thường. Chị - nghệ sĩ đã vào nhiều vai người mẹ trên sân khấu, bước ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong đời thấy không còn muốn sống nữa, vì cái hy vọng làm mẹ ngoài đời thực tắt ngấm. Nhưng với mối duyên chồng vợ thứ hai cùng nghệ sĩ Lê Huỳnh, mọi chuyện gần như xoay chiều, Kiều Oanh mang thai sau 3 tháng kết hôn. Với cháu bé Huỳnh Nguyễn Yến Khang là thành quả tuyệt vời nhất trong đời mình, hơn cả những gì chị làm được với sân khấu. Chị như quên hết mệt nhọc của một thai phụ, đi diễn đến tháng cuối cùng trước khi sinh. Em bé ra đời mới 18 ngày đã thấy Kiều Oanh lên sân khấu làm khán giả cười điên đảo. Có lẽ cái hạnh phúc làm mẹ đã giúp chị vượt qua hết mọi thứ. “Chọn tên cho con cũng là một loài chim cộng thêm chữ “Khang” mang ý nghĩa bình an, nhưng không lót chữ “Kiều” nữa vì nhận ra đời mình đã quá gian truân rồi” - chị nói. Ảnh: VNN. Lên sân khấu là hết bệnh Kiều Oanh về nước làm 2 đêm diễn ở Nhà hát Kịch Thành phố cho thỏa lòng với  thể loại kịch dài. Xuống máy bay lúc 2h chiều, “bay” vô sân khấu tập luôn đến 9h tối, tập 2 ngày liên tục, chị thuộc tuồng vanh vách, ra diễn làm khán giả cười sảng khoái. Chị nói: “Lúc đó, thấy mình như bị ai nhập. Sức khỏe tự nhiên “trâu bò” khác thường. Mà ngộ nghe, bước ra sân khấu tự nhiên tiêu tan hết mệt mỏi. Nhiều khi bệnh, đứng muốn không nổi, nhức đầu như búa bổ, nhưng hễ lên sân khấu là không còn cảm thấy gì hết. Cái diễm phúc này chắc chỉ nghệ sĩ mới có được, coi như đó là phần bù cho mình vậy”. Kiều Oanh khoe giờ đã sống khỏe ở Mỹ với nhà cửa khang trang, vợ chồng hiểu nhau, gia đình ấm cúng vì có thêm tiếng cười trẻ thơ. Giờ là lúc chia sẻ những gì mình có với những người đã yêu thương, cưu mang thời mình còn khổ. Chị hay về nước giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn, mua gạo phân phát cho người nghèo ở quê hương Châu Đốc, An Giang. Con gái mới một tháng, Oanh đã bế bé về Việt Nam khoe với bên ngoại. Bây giờ con 7 tháng tuổi, bà mẹ trẻ có thể tung tăng đi lại nhiều hơn chút nữa. Chị hứa chắc chắn: “Cố gắng 2 tháng bay về Việt Nam một lần. Ở đâu cũng thấy vui vẻ, ấm áp hết”. Kiều Oanh tự nhận lúc này “hơi bị tự tin” với ngoại hình gái một con của mình. “Trông mình cũng phốp pháp hơn so với thời chạy show như điên. Nếu bớt 2 kg là chuẩn à nghe, nhưng mà thôi, mình làm diễn viên chứ có phải người mẫu đâu. Nhiều khi mập mập chút, khán giả lại thấy dễ cưng” - chị che miệng cười khanh khách trong một buổi tối cafe thảnh thơi. “Tôi thấy ông trời thiệt công bằng à, mình lấy tiếng cười của khán giả, ổng cũng lấy bớt tiếng cười của mình. Nhiều cú giật mình nhìn lại đau thiệt chứ, nhưng mà qua hết rồi. Bây giờ… vui” - chị “kết” đầy thanh thản sau câu chuyện dài có cả tiếng cười lẫn nước mắt.  Theo Mốt & Cuộc sống
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo