Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trần Bảo Sơn không còn sợ phải bế con
16:32:32 17/05/2013
Khi được đề nghị 'tự kiểm điểm', Trần Bảo Sơn thổ lộ: 'Tôi cũng có những cái được và chưa được, con người mà, có ai là không có khuyết điểm đâu, vì thế mình cứ phải vừa sống và vừa học hỏi rồi rút kinh nghiệm cho mình từ từ thôi. Hồi đầu mới có con, tôi sợ bế em bé lắm vì con gái còn nhỏ quá, chỉ sợ mình bế không khéo làm rớt con nhưng giờ thì bế chuyên nghiệp lắm rồi và rất thích bế con. Đấy, cái gì cũng cần có thời gian để học hỏi và dần thích nghi với nó mà'.
>> Trần Bảo Sơn: Tôi hạnh phúc lắm rồi >> Bảo Sơn: Tôi thích con gái giồng Ngọc Ánh>> Sự thật sau hôn nhân>> Ảnh con gái Trương Ngọc Ánh >> Trương Ngọc Ánh 'khoe' con gái yêu
- Anh muốn con gái mình sẽ giống anh ở tính cách nào và giống vợ anh tính cách nào?
- Biết yêu thương gia đình và biết tự lập chứ không ỉ lại bố mẹ. Dễ thương và có chút điệu đàng giống mẹ nữa.
- Anh có hay làm vợ mình buồn không? Nếu có anh thường dỗ ngọt cô ấy bằng cách nào?
- Tôi ít làm vợ mình buồn lắm, cả tôi và cô ấy có nhiều công việc ngoài xã hội rồi nên tôi muốn gia đình thật sự là chốn bình yên mỗi khi trở về. Tất nhiên là trong cuộc sống cũng có những lúc này lúc kia, bản thân tôi cũng thường nghĩ lại những gì mình đã làm để tự thấy mình còn gì được và chưa được. Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi ra ngoài ăn tối, tôi có thể tặng một bó hoa đẹp hay một món quà mà vợ thích… Vừa thay đổi không khí lại vừa thêm chút “gia vị” lãng mạn cho cuộc sống nữa (cười).
- Anh nghĩ là điểm mạnh nào ở anh đã chinh phục được “người đẹp” Trương Ngọc Ánh?
- Sự chân thành - tôi không phải là người khéo ăn nói, cứ nghĩ sao tôi nói vậy. Và “bà xã” tôi thích điều đó. Bên cạnh đó chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau trong cuộc sống, cũng tự lập từ nhỏ và phải nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống nhiều mới có ngày hôm nay. Cả cách sống, cách hưởng thụ cuộc sống của chúng tôi cũng rất giống nhau nữa.
- Vậy còn điểm yếu của anh?
- Quá tình cảm… nên dễ tin người quá, điều này nhiều lúc không tốt. Đây là điểm yếu nhưng tôi nghĩ nó cũng là một điểm mạnh.
- Một “tay chơi” như anh, có khi nào vào bếp không? Có món “tủ” nào anh thường trổ tài để lấy điểm với vợ mình không?
- Tôi ít vào bếp thật nhưng có món cháo gà và làm gỏi gà rất ngon. Có một lần “bà xã” bệnh nên tôi đã trổ tài thử, không ngờ lại xuất sắc quá nên được tín nhiệm đến tận bây giờ và thỉnh thoảng vẫn được vợ “đặt hàng” món cháo gà đó.
- Chính thức xuất hiện trong điện ảnh nhưng vai diễn của anh lại là một vai phản diện, anh có sợ nhiều khán giả sẽ ác cảm với mình qua vai diễn đó không?
- Tôi cũng có suy nghĩ đến điều này vì chính bà ngoại tôi là người trong nhà cũng đã giận tôi rồi, nhưng đấy chỉ là trên phim thôi chứ con người tôi ở ngoài hoàn toàn khác không phải như thế. Nếu khán giả ấn tượng với tôi vì vai phản diện như thế là tôi đã phần nào thành công nhưng nếu có duyên với điện ảnh nữa thì tôi thích được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau để có cơ hội khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa.
- “Có duyên với điện ảnh nữa…” đó sẽ là lúc nào?
- Tôi cũng chưa nói trước được, tôi tình cờ đến với điện ảnh nhưng không có nghĩa điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi. Nếu tiếp tục tôi muốn mình có những vai diễn thật sự thích hợp và nó sẽ được đầu tư nghiêm túc như nhân vật Sơn đại ca mà tôi đã đảm nhận. Hy vọng là khán giả sẽ thấy một Trần Bảo Sơn hoàn toàn khác với những gì đã thấy qua nhân vật Sơn đại ca của Huyền Thoại Bất Tử.
- Vợ anh có ý kiến gì về việc anh tiếp tục tham gia điện ảnh không?
- Cô ấy luôn khuyến khích và tôn trọng những quyết định của tôi trong cuộc sống.
- Có sự thay đổi nào không trong cuộc sống của anh sau giải thưởng Cánh diều Vàng vừa qua?
- Tôi thấy cũng vậy thôi, tôi vẫn là Trần Bảo Sơn như trước tới giờ…
Cảnh trong phim Huyền thoại bất tử.
- Một Trần Bảo Sơn chịu chơi, sành điệu…. nhắc đến anh, người ta thường nói đến hình ảnh một “tay chơi có hạng” như thế, điều này có khi nào làm anh cảm thấy khó chịu không?
- Không, có gì là khó chịu đâu. Tôi cho đó là sự trải nghiệm trong cuộc sống, nó cho mình nhiều kinh nghiệm và biết hưởng thụ hơn vì đã được tiếp xúc và biết những điều thú vị. Tôi nghĩ mình có điều kiện và cơ hội, điều đó cũng tốt cho mình hơn chứ.
- Thành đạt, điển trai và giờ lại nổi tiếng, anh có từng là “đích ngắm” của nhiều cô gái dù bên cạnh anh đã có một người vợ xinh đẹp, nổi tiếng và cô con gái nhỏ?
- Cũng có chút chút….
- Vậy liệu anh có là một ngoại lệ không khi đàn ông thường cũng dễ bị cám dỗ và cả…tham lam nữa?
- Đúng là đàn ông thường rất tham lam nhưng điều quan trọng là cần biết xác định được chỗ đứng của mình. Tôi cũng là một người rất dễ bị cám dỗ đấy nhưng cám dỗ được tôi thì chắc khó vì tôi đã bị vợ tôi cám dỗ tôi từ rất lâu rồi (cười).
- Trong cuộc sống, anh sợ điều gì nhất?
- Tôi sợ nhất là không có gia đình và những người bạn thân bên cạnh để chia sẻ vì từ nhỏ tôi chỉ có một mình, không có anh em . Sang Mỹ từ năm 13 tuổi, ở một môi trường không dễ để hoà đồng ngay mà khi ấy tôi chỉ có ba mẹ thôi, chắc bạn cũng hình dung là nó sẽ thế nào phải không?
Theo Phụ Nữ Thời Đại




Tin liên quan
- Thu Minh 'tính' chuyện con cái vì sắp làm dâu trưởng (16:51:10 17/05/2013)
- Kiều Oanh: Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ vì 2 vợ chồng không thể có con (16:51:09 17/05/2013)
- Pha Lê: Ấn tượng ban đầu với Lee Nguyễn là đẹp trai (16:51:07 17/05/2013)
- NSƯT Kim Xuân: Tôi hạnh phúc và may mắn với gia đình chồng (16:51:04 17/05/2013)
- Tự Long: Gia đình vô cùng quan trọng (16:51:02 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trần Bảo Sơn không còn sợ phải bế con
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo