Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hoa Thanh Tùng chia sẻ về gia đình
16:47:17 17/05/2013
BTV của VTV3 cho biết: 'Dự định lớn thì không chia sẻ được vì nói trước sợ bước không qua nhưng theo ý bà xã thì năm 2010 hoặc 2011 sinh em bé thứ 2 là tốt nhất. Tôi thì nghĩ, con cái là lộc trời cho nên không lên kế hoạch trước được. Kế hoạch dài hạn của tôi thì nhiều nhưng gia đình vẫn là số một'.- Nghe nói, trong một lần đi công tác, anh đã "bắt" được vợ?
- Nói là duyên số hay chính anh Sâm đã se duyên cho chúng tôi gặp nhau thì đúng hơn. Cô ấy là thành viên đội tuyển SV 2000 của Đà Nẵng. Năm đó, tôi 25 tuổi, được theo anh Sâm vào Đà Nẵng làm chương trình. Cô ấy mặc một bộ vest xanh rất ấn tượng, gương mặt thông minh, đôi mắt to và vầng trán bướng bỉnh.
Sau buổi làm việc, cả đội rủ chúng tôi đi ăn bánh cuốn, mọi người thấy tôi còn trẻ, chưa có gia đình nên tạo điều kiện cho tôi đi chung xe máy với nàng. Đi một lúc thấy phanh không ăn tôi nhảy xuống nắn sửa lại. Sau này vợ tôi thổ lộ chính hành động galant đầu tiên ấy của tôi đã khiến nàng rung rinh (cười).
- Sự gặp gỡ của phong cách sống hai miền có khiến đôi vợ chồng trẻ lúng túng?
- Cô ấy sinh ở Đà Nẵng nhưng gia đình vốn gốc người Hà Nam nên về phong tục, cách sống khá tương đồng với gia đình tôi. Chỉ có các món ăn thì khẩu vị hơi khác và phải qua một thời gian thích nghi. Chúng tôi khá hiểu nhau vì đều đến với nhau từ bàn tay trắng.
- Anh yêu nhất tính cách nào của bà xã?
- Điều tôi ấn tượng nhất về cô ấy là một người con gái rất cá tính và có bản lĩnh. Xuất thân trong gia đình khá giả nhưng cô ấy đã rời xa vòng tay cha mẹ để ra Hà Nội lập thân trong khi kinh nghiệm sống chưa có, va chạm, ứng xử chưa nhiều.
- Công việc của một BTV truyền hình rất bận rộn. Vợ anh chia sẻ với anh như thế nào?
- Quần áo, giầy dép của tôi đều do vợ mua. Ít khi tôi bảo thích cái gì nhưng vợ luôn biết tôi cần gì, muốn gì. Cả hai đều làm công tác quản lý nên cô ấy cho tôi khá nhiều lời khuyên, kinh nghiệm bổ ích. Giây phút vui vẻ nhất là bữa cơm tối, cả nhà quây quần, vợ chồng chia sẻ công việc trong ngày, cu Ỉn líu lo kể chuyện ở trường với bố, mẹ.
- Vậy còn con trai anh, cu Ỉn?
- Tên thật của bé là Hoa Tuấn Kiệt. Cháu thông minh, hiếu động và bướng bỉnh y chang mẹ. Học được bài hát tiếng Anh nào là về nhà lại líu lo cả ngày, thỉnh thoảng còn luyện tiếng Anh với bố nữa.- Hào hoa, galant, lại làm việc trong một tiểu ban với hơn 85% là phụ nữ, liệu có bao giờ anh để bà xã phải ghen?
- Có lẽ nếu không ghen thì không yêu và không phải là… phụ nữ. Nhưng cô ấy luôn biết "ghen" một cách khéo léo. Ví dụ, có lần, thấy tôi đi xe máy một mình mà không đi ôtô với vợ, cô ấy gọi điện hỏi: "Anh đang làm gì đấy?". Những lúc ấy, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì vợ luôn quan tâm và yêu cái kiểu ghen ngọt ngào của nàng.
- Từng nhận mình là người thích mạo hiểm và khám phá những điều mới lạ, vậy anh có phải là người chung thủy trong tình yêu?
- Một vợ, một con, gia đình hoà thuận sum vầy liệu đã đủ tiêu chí của từ chung thủy chưa (cười). Tôi luôn biết hạnh phúc thật sự của mình. Không gì có thể đánh đổi được tổ ấm xinh xinh với vợ hiền, con ngoan luôn chờ đón mình sau mỗi ngày làm việc.
- Theo anh, trong cuộc sống gia đình điều gì làm nên hạnh phúc?
- Hạnh phúc với tôi giản dị lắm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lái xe qua đón vợ, trở về nhà bấm chuông cửa và thấy tiếng dép loẹt quẹt, tiếng líu lo chào bố của cu Ỉn… Bao mệt mỏi cũng tiêu tan hết. Hạnh phúc còn là biết tạo cho nhau những bất ngờ, những giây phút lãng mạn, thú vị trong cuộc sống.
Theo VTV


Tin liên quan
- Câu chuyện gia đình của Tuấn Anh - Nguyệt Hằng (17:05:50 17/05/2013)
- Thanh Thúy 'kể tội' Đức Thịnh (17:05:34 17/05/2013)
- Mai Thu Huyền: tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi (17:05:32 17/05/2013)
- Diễm Châu: Nhiều đêm, vẫn muốn gọi cho 'người cũ' (17:05:30 17/05/2013)
- Hà Anh: Bảo Hòa - Henri 'đổ vỡ', tôi không liên can (17:05:28 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hoa Thanh Tùng chia sẻ về gia đình
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo