Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Sao Mai Phương Linh lý giải nguyên nhân "bị ghét"
17:01:00 17/05/2013
Ca sĩ Thái Thùy Linh là người trực tiếp phỏng vấn Phương Linh. Câu chuyện xung quanh việc Phương Linh không được cảm tình của số đông (thậm chí là bị ghét), những tin đồn về đại gia sau lưng...
>> Sao Mai Phương Linh kể về vài mối tình cũ
- Chào Phương Linh! Đã sẵn sàng để chat chưa nào?
- Đây là lần đầu tiên Linh trả lời phỏng vấn bằng cách này đấy nhé! Giao kèo trước là khi làm bài chị phải giữ đúng ý Linh nói nhé! Vì Linh hay trả lời thật nhưng những nhà báo không có cảm tình thường viết lại không đúng ý. Có một số người mà Linh không nhớ tên nữa, trả lời một đường lại đưa bài một nẻo. Nói chung là Linh không được lòng giới báo chí lắm.
- Tôi là đồng nghiệp, đã nhắn tin bình chọn cho Linh trong Sao mai điểm hẹn 2006, mà còn suýt nghĩ Linh là "chảnh" đấy!
- Có thể tại Linh khó gần thôi, chứ không đến mức để báo chí đối với mình như vậy. Họ hay than phiền “cô ý khó chịu” hay “chảnh”. Nhưng có phải nhà báo nào cũng tiếp xúc với Linh đâu, chẳng qua là truyền từ người này người kia thôi. Chỉ một số anh chị có tấm lòng là Linh ghi nhận điều đó.
- Có khi nào Linh xem lại mình? Có hơi bảo thủ chăng?
- Phương Linh không phải người khôn khéo nên chuyện mất lòng cũng là bình thường thôi mà. Còn mình như thế nào thì mình là người biết rõ. Với lại người nào có tính cách như Linh thì rất biết mình biết ta. Thực sự để nhìn nhận hay đánh giá một người là rất khó, phải có thời gian. Linh chỉ muốn nêu ra những trường hợp Linh gặp phải để san sẻ và giãi bày thôi, không có ý gì cả.
Sao phải nhún nhường
- Nhưng mà, tôi thấy không chỉ nhà báo mà nhiều bầu show cũng có thành kiến là Phương Linh kiêu và chảnh?
- À, đúng rồi. Nhưng Linh không kiêu cũng không chảnh đâu. Tất cả phải hợp lý để cả đôi bên đạt kết quả tốt thôi. Mình đâu có dưới trướng hay dưới quyền ai đâu mà phải nhún nhường hay…
- Tôi nghe họ nói Phương Linh hét giá trên trời, nói Linh có “bồ” giàu nên không cần tiền…
- Về chuyện này thì khó nói lắm và đây cũng là vấn đề tế nhị. Như thế nào là trên trời và dưới biển? Linh chỉ làm đúng với những gì Linh cảm thấy được và ổn thôi. Chị cũng là ca sỹ, chị biết mà, ai dại gì mà đi phá giá, đúng không? Mình làm nghề để kiếm tiền bằng nghề mà, để còn ra CD nữa chứ? Hi hi…
'Hoàn toàn không có bóng dáng của Hà Anh Tuấn'
- Nói chuyện CD Vol.1 của Linh làm đến đâu rồi? Nhân thể “quảng cáo” một chút tới độc giả?
- CD đầu tiên của Linh sắp phát hành với pop ballad là chủ đạo vì đây là dòng nhạc mà Linh thể hiện được tốt nhất. Linh cũng không muốn nói quá nhiều vì khá nhiều người thắc mắc, để ý và quảng cáo giúp mình rồi. CD này thất hứa gần nửa năm nên mọi người, nhất là các fan trông đợi nhiều lắm.
- Nói cho chính xác thì đây là CD solo đầu tiên chứ? Vì Linh đã có “Ngày hát đôi” cùng Hà Anh Tuấn.
- Vâng, đây là CD của riêng Phương Linh và hoàn toàn không có bóng dáng của Hà Anh Tuấn.
- Cách Linh nói “hoàn toàn không có bóng dáng” nghe không nhẹ nhàng lắm. Có vẻ như Linh mệt mỏi khi nhắc đến H.A.T?
- Không mệt mỏi, mà là vì không có Hà Anh Tuấn thật sự mà thôi. Cũng không có khách mời nào vì Linh muốn có một sản phẩm chỉ của riêng mình.
- Còn bóng dáng của nhà tài trợ?
- Chỉ có bóng dáng của Phương Linh thôi và khi nghe thì những người đồng cảm được với âm nhạc của Linh sẽ tự mình nhìn thấy được bóng dáng ấy.
- Linh vẫn đang tự mình làm tất cả những công việc của mình mà không có bất kỳ ai bên cạnh?
- Vâng, chỉ có người thân là động lực. May mắn là ekip của Linh là những người có chuyên môn và rất nhiệt tình.
Một năm nói hơi nhiều về đàn ông
- Không có công ty, không quản lý và không cả một bờ vai làm chỗ dựa?
- Đàn ông à? Sao lại cứ phải cần có chỗ dựa nhỉ? Cuộc sống của Linh là một mình tự cố gắng. Rất may là chưa phải dựa vào một ai.
- Linh có nghĩ là phụ nữ thì đôi khi nên tỏ ra, thậm chí là “giả vờ” yếu đuối một chút, mong manh một chút, để ai đó có cơ hội làm chỗ dựa không? Phụ nữ mạnh mẽ và bất cần quá đôi khi sẽ rất vất vả…
- “Bất cần” là một từ không tốt với phụ nữ, luôn luôn là như thế. Theo Linh, khi phụ nữ yêu thì đã luôn mong manh và dễ vỡ rồi, không cần thiết phải giả vờ.
- Linh đã “vỡ” lần nào chưa? Và trường hợp của Linh “không cần dựa vào đàn ông” thì có thể gọi bằng từ gì chính xác hơn là “bất cần”?
- Trường hợp của Linh gọi là “bất cần” thì nghe nặng nề quá! Linh không thích và thấy đó không phải là một từ hay. Chẳng ai tự tin nói mình đi hết quãng đường mà chưa từng vấp ngã cả. Linh cũng vậy, sợ là “ngã” cũng kha khá và “vỡ” nhiều lần. Nói là không muốn dựa vào đàn ông, không muốn có một bờ vai vững chắc thì chắc là không thật. Là phụ nữ thì dù mạnh mẽ tới đâu vẫn luôn cần chia sẻ. Linh cũng vậy nhưng mỗi người là một số phận và họ được những gì, một phần là do họ, một phần là do sắp đặt. Linh không có duyên trong tình yêu chẳng hạn, nên ở những thời điểm cần thiết và quan trọng thì Linh lại chỉ có một mình.
- Nghĩa là, về đường tình duyên, Linh vẫn đang chờ đợi số phận sắp đặt?
- Linh không chờ đợi. Mà điều đó cho Linh thấy rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng, mình không may mắn được ở điều này nên cố gắng ở những cái khác, vì vậy mà Linh bản lĩnh hơn chăng???
- Mọi người thường thấy một Phương Linh lạnh lùng và tỉnh táo hơn. Nhưng hôm nay khi chia sẻ chuyện tình cảm riêng, có thể thấy một chút gì đó như buồn, thất vọng?
- Không đâu. Có lúc nghĩ hay là mình thiếu may mắn nhưng có lẽ chỉ tại chưa tới duyên thôi.
- Một câu cũ mèm, nhưng rất nhiều người muốn hỏi: Tiêu chuẩn “người ấy” của Linh là gì ngoài “trẻ tuổi”? (vì trong một bài phỏng vấn Linh có nói Linh trẻ nên chỉ muốn yêu người trẻ mà thôi)
- Vâng, Linh có nói vậy. “Trẻ” ở đây bao gồm nhiều nghĩa, không riêng gì tuổi tác, mà từ “trẻ” rất nhiều nghĩa và hết sức tích cực. Đúc kết lại, tình yêu của Linh hình như không có tiêu chuẩn chị ạ. Đơn giản lắm, thấy yêu được là yêu thôi. Có thể thấy là Phương Linh đã khác rất nhiều so với cách đây hai năm. Giờ Linh đã trưởng thành rồi.
- Tôi có một người bạn cũng khá lớn tuổi muốn nhờ tôi hỏi em rằng: “Theo Linh, với Linh, thế nào thì coi như đã già? “U” bao nhiêu thì còn có thể hi vọng ở em?”.
- Người trẻ mà tư tưởng già thì cũng đã là già rồi, và ngược lại, đâu cần phải chờ thời gian đâu. Thành ra điều này không nói được với đàn ông.
- Nghĩa là anh bạn tôi vẫn có thể hi vọng?
- Linh không biết. Như thế này thì cụ thể quá! Yêu nhau được là cả một cái duyên lớn. Thời buổi này, phụ nữ đẹp thì có rất nhiều. Chỉ cần “make up” lên và có ánh sáng lung linh thì nhìn đã thấy đẹp lên nhiều. Nhưng khi ngồi đối diện với nhau, để thu hút được người đàn ông thì mỗi người lại mỗi kiểu, vì đàn ông có những gout khác nhau. Có người phụ nữ cá tính, có những người lại thích phụ nữ điềm đạm nết na. Riêng Linh, những khi tiếp xúc lần đầu, Linh thấy họ không thể thích mình ngay được vì ở Linh có một cái gì đó khó gần, phải có thời gian tiếp xúc thì họ mới bị hút hồn vì mình được.
- Có vẻ như Linh phân tích tâm lý đàn ông rất tốt, là do…
- Ý chị là “kinh nghiệm” ấy à? Không đâu. Đó là những người em gặp thôi. Kể cũng lạ trong năm nay em trả lời về đàn ông hơi bị nhiều. Mọi năm thì em tránh, chả hiểu sao bây giờ lại đi nói ra, có lẽ cũng do tự cảm thấy mình đủ lớn để trả lời về vấn đề này.
7 năm không nội trợ gì hết
- Gia đình Linh ở Thanh Hóa hay đã lên Hà Nội rồi?
- Chỉ mỗi em trai Linh thì mới ra học ngoài này. Rất may thời gian này có thêm ba ra giúp đỡ việc nhà.
- Linh không thuê người giúp việc sao?
- Linh không thích, thấy xa lạ và không hiểu mình như người thân của mình. Linh giống tính mẹ, thích cảm giác bao bọc và chăm sóc người thân. Với Linh gia đình là điều thiêng liêng.
- Vậy trước khi có ba giúp thì Linh xoay sở ra sao?
- Trước đây nhà chỉ là nơi về ngủ, cất đồ đạc rồi đi thôi. Linh sinh hoạt ở ngoài là chính.
- Nói vậy thì tôi hơi nghi ngờ về nữ công gia chính của bạn!
- Khoảng 7 năm nay thì Linh không nội trợ gì hết. Nói rất thật.
- Nói vậy không sợ các chàng trai sẽ… "chạy mất dép" sao?
- Không sợ. Vì không phải bây giờ Linh không làm được. Làm vẫn tốt, chỉ không nhanh nhẹn tháo vát mà thôi. Trước đây thì Linh đảm đang lắm. Bây giờ thì bận rộn những việc khác hơn, ít vào bếp hơn.
- Linh có phải là kiểu phụ nữ thoáng, đến mức coi chuyện tiền quan trọng hơn là nội trợ trong gia đình?
- Bây giờ Linh không có thời gian nhiều, mà việc bếp núc cần phải đam mê. Nói thật là bỏ bẵng đi một quãng thời gian dài như thế, giờ bắt tay vào cũng hơi mệt. Trước đây Linh phải thay ba mẹ làm chủ gia đình và chăm sóc hai em nhỏ nên mình nhanh nhẹn và biết quản lý tài chính từ sớm thôi.
- Nếu người đàn ông của Linh sau này muốn hàng ngày ăn cơm do chính tay em nấu?
- Phải xem lại chị ạ. Xem mình có sẵn sàng hi sinh cho người đó vì tình yêu không? Có những người vẫn là một ngôi sao trên sân khấu nhưng về nhà vẫn là một bà nội trợ đảm đang.
- Linh nghĩ mình có thể như vậy?
- Linh ghi nhận điều đó. Nhưng hiện giờ Linh chưa phấn đấu để trở thành người phụ nữ như vậy.
Theo PCV



Tin liên quan
- HH Thùy Dung: Có lẽ tôi vô tư quá (17:19:38 17/05/2013)
- Mai Phương Thúy trò chuyện về bộ ngực 'xịn' của mình (17:19:32 17/05/2013)
- Trò chuyện với MC Mỹ Lan trước ngày cưới (17:19:31 17/05/2013)
- Tâm sự riêng phía sau nụ cười Hoài Linh (17:19:29 17/05/2013)
- Nghệ sĩ Lê Mai bị méo miệng khi đóng phim (17:19:27 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Sao Mai Phương Linh lý giải nguyên nhân 'bị ghét'
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo