Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
MC Mỹ Lan tổ chức ăn hỏi, ấn định ngày cưới
17:01:14 17/05/2013
Ngày 14/2 tới đây mới tròn một năm kỷ niệm tình yêu giữa Mỹ Lan và Thế Anh nhưng ngày 2/2 (mùng 8 Âm lịch) vừa qua, 2 người đã tổ chức lễ ăn hỏi. 15/2 sẽ tổ chức hôn lễ.
>> MC Mỹ Lan: Gia đình người ấy từng không ưa em>> Trò chuyện với MC Mỹ Lan trước ngày cưới Gần một năm qua là thời gian đầy ắp những kỷ niệm của 2 người. Cùng với Sao Mai Điểm Hẹn 2008, tình yêu là đề tài được Mỹ Lan chia sẻ rất nhiều trên blog cá nhân.
Mỹ Lan chia sẻ: “Trước đây tôi thường nghĩ mình ko cần 1 người cầm ô che cho mình khỏi ướt mà chỉ cần 1 người đi cùng mình trong mưa. Giờ đây tôi hiểu rằng mình ko những cần 1 người đi cùng trong mưa mà người ấy còn phải có cả 1 cái ô để che cho mình khỏi ướt. Tình yêu hiện tại chính là hạnh phúc tôi đã tìm kiếm bấy lâu”.
Valentine đầu tiên
Tối 14/2/2008, Mỹ Lan từ chối hết mọi chương trình, mọi lời mời đi chơi và cả những tỏ bày tình cảm; chỉ cùng cô bạn thân dạo phố rồi về. - 23h20: Chuông điện thoại đổ dồn. Mở cửa, một chùm bóng trái tim khổng lồ...
- 23h30: Mẹ bảo: "Chắc cái đứa bán bóng nó phải mừng lắm vì tự dưng có thằng hâm mua hộ bao nhiêu bóng". Bố bảo: "Muộn thế này còn lang thang đi tặng quà". Mỹ Linh (em gái Mỹ Lan): "Ôi, chị sướng thế. Chùm bóng đẹp thế!!!".
Lần đầu tiên ra mắt gia đình Thế Anh
Ngày Trung Thu, Mỹ Lan đến gia đình bạn trai và câu chuyện được cô tường thuật lại trên blog của mình:
Nhà chồng tớ làm món lẩu vịt và tớ thì chỉ lon ton làm được việc duy nhất là… nhặt rau.
Chồng tớ đã cảnh báo trước với bố mẹ là tớ ko biết nấu nướng gì hết nên mẹ chồng tớ rất tâm lí, chỉ giao cho tớ… mấy rổ rau hehe. Nhưng khổ nỗi nhặt rau mà cũng ko xong. Căn bản cả đợt vừa rồi tớ ốm (2 tuần trầy trật cơ mà huhu), hôm trước vừa đi xa về, sáng ngủ dậy chủ quan ko ăn sáng nên tớ… lả. Ôi giời ơi, mặt mũi tớ tự dưng trắng bệch, chân đứng ko vững. Chồng tớ vội vàng chạy đi mua sữa, rồi gọt táo cho tớ ăn, ôm ấp dỗ dành đủ kiểu tớ mới đỡ, hix. Thế rồi kể từ lúc ấy chồng tớ cứ luống cuống xung quanh vì sợ tớ làm sao. Tự dưng lại hết cả giận chồng. Đúng là chả ai thương vợ bằng chồng.
Bữa ăn hôm đấy có thêm anh rể cả và vợ chồng cô em út. Vợ chồng nhà em út tớ gặp suốt vì cùng chung sở thích nhậu nhẹt với vợ chồng tớ, riêng chị gái cả của chồng thì tớ chưa gặp bao giờ vì chị đang ở xa.Bố mẹ chồng tớ hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt. Câu đầu tiên bố nói với tớ là: “Bữa ăn hôm nay chỉ còn mỗi mình cháu gọi là “bác” thôi nhé!”. Đến lúc cả nhà ăn cơm xong, TV lại chiếu đúng chương trình tớ dẫn. Bố chồng tớ khen ngay: “Con mặc váy này đẹp”. Bị cậu rể út trêu: “Bố chưa chi đã nhận con dâu”. Bố chồng tớ cười: “Ừ thì tao đang mơ thế”. Trời ơi, tớ sướng lắm mà ko dám nói ra hehe. Hôm trước chưa gặp mặt tớ, bố còn nhân lúc chồng tớ để máy ảnh ở nhà, đem ra chụp ảnh tớ dẫn SMĐH trên TV cơ mà, xúc động lắm lắm. Mẹ chồng thì liên tục gắp thức ăn cho tớ (mặc dù tớ có bao giờ làm khách đâu chứ). Lúc ăn xong, tớ lúi húi bê được hết bát đĩa xuống đã thấy mẹ chồng rửa bát rùi. Đứng loanh quanh tranh rửa mãi ko được, chồng tớ kéo lên nhà, chồng chỉ sợ tớ mệt :( Thế là thôi, lần đầu ra mắt tớ… chả làm được cái việc gì ra hồn, hix. Chiều: Chồng tớ được thể, nịnh nọt: “Đấy, chả ai yêu và chiều vợ như chồng”. Chồng tớ khéo mồm lắm. Tối: Đây là lần thứ 3 vợ chồng tớ dắt nhau đi dạo ở Hồ Gươm. Lần đầu tiên đi dạo ở đây cũng là lần đầu tiên hẹn hò của 2 đứa. Ôi, nhớ lại mà vẫn còn xao xuyến. Hồi đấy chồng tớ đã mạnh dạn nắm tay tớ rồi, tớ thì ngượng chín mặt. Chồng tớ bạo khủng khiếp, cưa tớ nhanh vèo vèo, thế nhưng rất may đấy mới là gout của tớ hehe, tớ ghét kiểu con trai lắp bắp mãi chả nói nên lời. Mà từ ngày đầu tiên hẹn hò cho đến hôm nay, bất cứ lúc nào phải đi bộ, chồng tớ cũng nắm tay tớ rất chặt.Ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng của tớ là như thế đấy. Cũng là môt Trung Thu vô cùng đáng nhớ. Rất may bố mẹ chồng tớ bảo: “Con bé hiền lành dễ thương” chứ ko phải: “Con bé này chả biết làm cái gì” hihi. Lại 1 lần nữa tớ cảm ơn cuộc sống đã cho tớ có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Và tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc này.
Kỷ niệm 20/10
Đứng ở đường Đà Nẵng trước khi ra sân bay, thấy hoa đẹp, thèm, nhắn tin trách móc: “Chán chồng lắm, lâu lắm rồi ko tặng hoa vợ nhé”. Chồng chỉ nhắn tin bảo: “Ngốc xít, vợ ngốc xít”. Về đến nhà đã thấy ngập tràn hoa là hoa. Một lẵng hoa dành tặng riêng mẹ và Linh, một lẵng hoa dành tặng riêng mình. Phì cười. Có ai đời tặng tới 2 lẵng hoa như thế tới một gia đình ko? Nhưng vẫn bất ngờ, bởi anh đang ở rất xa và anh đã nói sẽ bù quà 20/10 khi anh về (mà thực ra ngay trước 20/10 cũng đã nhận quà rồi đấy chứ). Vậy mà vẫn có cả hoa, cả quà, cả trước, sau và trong ngày 20/10. Ôi, sung sướng.
Kế hoạch 3 năm tình yêu
Đây là mối tình thứ 2 của Mỹ Lan. Hơn nhau gần 10 tuổi, nên trước người yêu, Mỹ Lan có vẻ 'nhõng nhẽo'. Ngược lại, Thế Anh có vẻ chững chạc và bao dung. Mỹ Lan tâm sự trên blog rằng đã có lần đi bên Thế Anh mà gọi nhầm tên người yêu cũ; tuy nhiên, Thế Anh cũng chỉ im lặng...Trước đây, trả lời báo chí và thông qua blog riêng, Mỹ Lan vẫn khẳng định sẽ thử thách tình yêu mới trong 3 năm. Cô viết trên blog:
Đấy, hóa ra em đã thích về ở cùng 1 nhà với anh lắm rồi đấy. Nhưng em chẳng vội đâu, anh cũng đừng hòng phá bỏ quy ước giữa em và anh. Đúng 3 năm nữa nhé. Khi em đã qua thời mong manh và bồng bột, khi em đã thực sự muốn dừng lại những phiêu lưu mạo hiểm để là 1 em, 1 người phụ nữ bình yên và hạnh phúc bên anh.
3 năm nữa anh nhé:
- Năm đầu tiên cho mình thắp lửa tình.
- Năm thứ 2 cho những tham vọng của em và anh.
- Năm thứ 3 chuẩn bị sẵn sàng cho một gia đình nhỏ.


Chồng tớ đến đón sớm hơn dự định nên phải chờ tớ dài cổ. Và việc đầu tiên tớ với chồng tớ làm khi gặp mặt hôm đấy là… cãi nhau. Bọn tớ đã cãi nhau từ lúc ở nhà tớ, vòng vèo khắp HN, tới tận cổng nhà… chồng tớ. Điên tiết. Tớ đã nghĩ trong đầu: “Thôi xong, đi tong Trung Thu của mình nhá”. Mà cái mặt tớ lúc giận thì trông hay phải biết. Chồng tớ từng đem máy ảnh ra chụp tớ lúc vui và lúc giận để… so sánh. Và tớ suýt ngã khi thấy mặt mình sưng vù lên trông đanh đá đến mức nào hehe. |
![]() |
Khi tớ kể về bài phỏng vấn mới, chồng tớ đã hỏi tớ: “Thế vợ có bảo họ là… chồng rất đẹp trai ko?”. Tớ nghe mà suýt ngã. Tớ biết rằng tớ tự tin lắm rồi, nhưng rõ ràng chồng tớ còn… tự tin hơn. Tóm lại là: “Vợ chồng tớ ko tự tin vì mình đẹp đôi, mà vợ chồng tớ đẹp đôi vì cả 2 đều… trên cả tự tin”. |

![]() |
Bộ ảnh cưới này thực hiện từ trước Tết. Những khâu chuẩn bị cho đám cưới đã gần như hoàn tất. |
![]() |
Tin liên quan
- Bình Minh kể về tuổi thơ gian khó của mình (17:19:48 17/05/2013)
- Ngọc Hiền: Nếu có tình ý với Hồ Hoài Anh thì đã có cách đây 2 năm (17:19:42 17/05/2013)
- Sao Mai Phương Linh lý giải nguyên nhân 'bị ghét' (17:19:40 17/05/2013)
- HH Thùy Dung: Có lẽ tôi vô tư quá (17:19:38 17/05/2013)
- Mai Phương Thúy trò chuyện về bộ ngực 'xịn' của mình (17:19:32 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
MC Mỹ Lan tổ chức ăn hỏi, ấn định ngày cưới
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo