Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Người yêu không về ăn Tết; Thu Minh đi chơi với Nathan Lee
17:03:17 17/05/2013
Hiện tại 'bố mẹ chồng' của Thu Minh đang ở Việt Nam nhưng 'phu quân' của cô lại vẫn đang bên Mỹ. Cho nên, thời gian gần đây, Thu Minh thường xuyên có những chuyến sang Mỹ. Tết vừa qua, Thu Minh ăn Tết cùng gia đình ở Việt Nam, nhưng ra Giêng, cô sẽ bay sang với người yêu khoảng một tháng.
>> Thu Minh tiết lộ về chàng Việt Kiều của mình>> Thu Minh thích nói chuyện chồng con>> Thu Minh muốn có con với tình mới>> Thu Minh chuẩn bị cho lần đầu làm mẹ
Thu Minh bật mí: “Anh ấy hơn tôi 5 tuổi nhưng lại có sự chín chắn của một người 40 tuổi. Anh ấy có thể nói cũng làm công việc sáng tạo nhưng ở trong một lĩnh vực khác tôi. Anh hiền và chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Anh và tôi đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự hiểu biết, sự tôn trọng nên anh dễ đồng cảm với sự nghiệp của tôi. Anh ấy rất hay động viên tôi. Mỗi lần xem tôi biểu diễn, anh đều nghe say sưa như người mất hồn”.
Mọi kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới đều được Thu Minh giữ bí mật. Tôi cưới chắc chắn không ai biết, chỉ biết là tôi sẽ có chồng. Cô cho biết: “Bố mẹ chồng tương lai của tôi rất tuyệt vời, hiếu biết, thông cảm, yêu mến và ủng hộ cho Minh nên Minh thực sự may mắn và hạnh phúc. Khi được hỏi về mơ ước “ngôi nhà và những đứa trẻ”, Thu Minh chỉ cười thật hiền. Minh tâm sự: “Tôi rất thích trẻ con, nhất là hai bé nhà Mỹ Lệ. Chúng thật đáng yêu. Nhưng thực sự, không biết khi có con, tôi có thể chăm sóc chúng tốt như Mỹ Lệ được không nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi sẽ dành hết tâm huyết, sức lực cho thoả đam mê âm nhạc rồi mới có thể yên tâm lo cho anh ấy và các con được. Như chị Mỹ Lệ, sau 3 năm dành thời gian cho gia đình và chăm sóc hai đứa trẻ, chị ấy mới có thể yên tâm trở lại với sân khấu ca nhạc. Nếu phải mất 3 năm đó vì gia đình, tôi chỉ xin thêm 1 năm ‘tung hoành’ nữa thôi. Tôi muốn mang thai vào năm 2010 và sinh con trong năm 2011. Muốn là vậy nhưng con cái là trời cho nên người tính cũng không bằng trời tính". (cười)Còn việc chuẩn bị hành trang đi lấy chồng, Thu Minh dè dặt: “Minh nấu ăn cũng tàm tạm, cũng đủ để níu kéo chồng về nhà sau mỗi giờ tan việc. Dù có chồng nhưng sẽ không bao giờ Minh "bỏ cuộc chơi". Bởi cống hiến cho nghệ thuật là nghiệp của Minh rồi”.
- Điều gì ở anh ấy khiến chị muốn trao trọn cả cuộc đời? - Đó là cái tâm, anh ấy yêu thương gia đình tôi, những người bên cạnh tôi chứ không chỉ mình tôi, một người đàn ông của gia đình và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chúng tôi khác nhau nhưng lại dung hoà được nhau bởi tính tôi bộc trực còn anh ấy lại là người điềm tĩnh. Mặc dù biết tôi cá tính và làm trong giới nghệ thuật nhưng anh ấy rất yên tâm về tôi, hiểu cách cư xử trong các mối quan hệ của tôi. Cho đến giờ tôi vẫn luôn tự hào rằng mình chưa hề dính vào scandal tình cảm nào và đó là hình ảnh đẹp mà tôi giữ được cho tới bây giờ. - Là một ca sĩ có phong cách phóng khoáng, nay lại sắp lấy chồng Việt kiều, Thu Minh có sợ người ta nói chị ‘sính ngoại’ không? Báo chí luôn mong muốn giới nghệ sĩ luôn làm mới mình để có thể khai thác nhiều khía cạnh khác nhau, vậy nếu Thu Minh cứ mãi để tóc dài và hát pop ballad thì báo chí còn gì để viết không? Khán giả cũng vậy, nếu không thấy ca sĩ làm mới mình thì lại bảo họ nhàm chán nhưng khi ca sĩ có sự thay đổi theo xu hướng mới thì nhiều người lại cho rằng đó là sự xa rời bản sắc dân tộc. Theo tôi nghĩ bản sắc dân tộc nằm trong tim mỗi người và nó thể hiện qua phong thái, văn hóa, cách cư xử, giao tiếp trong chính cuộc sống thường ngày. Tôi có hát nhạc ngoại đi chăng nữa thì vẫn là một người Việt Nam hát nhạc nước ngoài, vẫn giữ văn hóa Việt. Vậy điều quan trọng ở đây chính là cái tâm của mỗi người chứ không phải cứ hát nhạc dance thì phải có bản sắc dân tộc vào. Nếu vậy chẳng lẽ tất cả những người đi vũ trường đều mất bản sắc dân tộc sao? Nếu bảo tôi ‘sính ngoại’ thì hãy nhìn sang những nước láng giềng như Hong Kong, Hàn Quốc xem. Những ngôi sao của họ sang đây được chúng ta chào đón như những nhân vật đình đám, rồi phong cách gợi cảm, sexy cũng tràn ngập ở đó, thử hỏi tôi đã là gì đâu. Tôi cho rằng đó là những thay đổi cần thiết, là sự hội nhập để mình không bị tụt hậu so với thế giới âm nhạc đang phát triển như vũ bão.
Không tôn trọng Minh HạnhThực sự 3 năm qua tôi không hề quan tâm tới giải thưởng này dù tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều (có những lời mời hợp tác hay những hợp đồng sắp ký phải bỏ dở vì lúc đó người ta không biết gì nhiều về mình, thấy Thu Minh đang đình đám mà lại có một giải thưởng mang tên ‘phản cảm’, nghe rất nặng nề. Còn về sau này, khi người ta đã hiểu biết nhiều về giải thưởng này và sau 4 lần nhận giải, mọi việc với tôi vẫn tốt đẹp).Nhưng kể từ khi chị Lệ và anh Thanh Bạch bị trao giải cộng với quyết tâm của chị Lệ đã khiến tôi thay đổi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có sự phản kháng, không thể nào cứ im lặng để người ta ‘đập’ mình mãi và bôi nhọ uy tín, hình ảnh mình tạo dựng suốt bao lâu nay. Một mình tôi nhận giải thì có thể tôi đã quen, nhưng tôi có cảm giác nếu như mình không lên tiếng và đấu tranh cho quyền lợi của mình thì không chỉ mình mình mà về sau sẽ có nhiều người bị hại như mình
Riêng việc một người dùng phương tiện truyền thông để bôi nhọ một người khác với một vị trí đàn chị của mình, nói thật tôi cảm thấy không tôn trọng. Một mình tôi sức yếu thế cô không có những ‘quan hệ thân tình’ thì liệu tôi có thể làm được gì khi đối chọi với một thế lực hơn mình? Rồi mọi người cứ quen với khái niệm ‘con kiến đi kiện củ khoai’, thực sự lúc đó tôi chỉ biết chọn cho mình cách ‘bất cần, không quan tâm’.
Còn giờ đây tôi có được sự đồng cảm, ủng hộ từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp rồi cả sự quyết tâm của chị Mỹ Lệ, tôi thấy vững tin hơn rất nhiều. Chị Lệ đã hỏi tôi rằng vì sao có thể im lặng suốt 3 năm qua để người ta ‘chà đạp’ mình trong khi chỉ mới lần đầu nhận giải chị ấy đã bức xúc lắm rồi. Phải chăng do câu nói ‘không lẽ mặc áo dài Minh Hạnh hát nhạc dance’ của tôi mà họ cứ tiếp tục trao giải thưởng này cho tôi? Trong ‘cuộc chiến’ này, điều quan trọng không phải là Thu Minh, Mỹ Lệ, Thanh Bạch thắng hay thua mà điều chúng tôi muốn là gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về văn hóa phê bình của những người có quyền lực báo chí.
Đã gọi là giải thưởng thì nó phải được bầu chọn bởi một hội đồng những nhà phê bình có uy tín, có chuyên môn, văn hoá và công bằng. Vậy có công bằng không khi những trang phục tôi mặc đều do các nhà thiết kế nổi tiếng như Công Trí, Đức Duy, Hoàng Ngân… thực hiện, nay lại bị những nhà thiết kế trẻ, không mấy tên tuổi chê bai, bình phẩm. Bản thân tôi, chị Mỹ Lệ và anh Thanh Bạch đã có mười mấy năm trong nghề, có rất nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu cũng như am hiểu thị hiếu khán giả. Trong khi hội đồng bình chọn của tạp chí Mốt phần lớn đều là những nhà thiết kế trẻ, chưa bao giờ thiết kế đồ cho ca sĩ thì làm sao họ hiểu được ca sĩ lên sân khấu cần mặc gì. Họ không đủ tư cách để đưa ra bình luận.Vậy ở đây cũng phải đặt ra câu hỏi: trách nhiệm của tạp chí Mốt là đơn vị tổ chức mà lại không có sự hiểu biết để cho 21 người kia tự bình chọn lung tung hay 21 người kia bị ‘giật dây’ bởi chính tạp chí Mốt?
Du xuân với Nathan Lee
>> Người ta đoán tôi là anh chàng Việt Kiều mà Thu Minh hay nói
Chàng siêu mẫu tung tăng cùng nàng “Chuông gió” dạo chơi ở ở chợ hoa Nguyễn Huệ (Sài Gòn) trong đêm giao thừa. Được nhiều người đi đường nhận ra và chạy đến xin chụp hình chung, Nathan Lee sung sướng tâm sự: "Chưa bao giờ thấy bên cạnh mình nhiều người dễ thương đến thế".
Nathan Lee và Thu Minh chỉ có đêm ba mươi Tết để cùng dạo chơi trong ngày xuân mới. Chàng nhạc sĩ trẻ cho biết, Tết Kỷ Sửu Thu Minh và những người bạn đã lên kế hoạch rất tưng bừng, không ai muốn cho anh ra Bắc nhưng sau mười mấy năm ăn tết ở nước ngoài, Nathan Lee muốn trở về đón mùa xuân lạnh ở Hà Nội cùng người thân. Vì thế hai chị em phải tranh thủ dạo chơi đêm giao thừa. Thu Minh thích hoa vàng nên tha hồ tạo dáng trong khi Nathan Lee thích hoa lan trắng nhưng tìm mãi không thấy. Đi mỏi chân cuối cùng hai người tìm được loài cây mà cả hai cùng thích là… cây tre xanh mát.
Theo VnE / Thư Giãn / VTC

![]() |
Rất đông người đi đường nhận ra hai nhân vật nổi tiếng này. |
![]() |
Lee chỉ cùng Thu Minh dạo chơi đêm giao thừa ở Sài Gòn vì anh có kế hoạch đón xuân Hà Nội sau hơn mười năm sống ở nước ngoài. |
![]() |
Lee và Thu Minh đã có sự kết hợp ăn ý trong sản phẩm âm nhạc "I do" của nàng "Chuông gió". |
![]() |
Nathan Lee cho biết, Thu Minh là người chị thân thiết, là gia đình của anh ở Sài Gòn. |
![]() |
Nàng "Chuông gió" rất thích hoa vàng nên bắt chàng siêu mẫu chụp cùng. |
![]() |
Cuối cùng Nathan Lee cũng tìm được loài cây ưa thích của mình. |
![]() |
Giây phút vui đùa của hai chị em. |
![]() |
![]() |
Và phút điệu của nàng "Chuông gió". |
Làm từ thiện phải xuất phát từ Tâm Năm 2009, ca sĩ Thu Minh cũng đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kế hoạch, đặc biệt là những chương trình từ thiện. Về hai chữ "Từ thiện”, Thu Minh nghĩ rằng: “Phải xuất phát từ cái Tâm của mình, từ những điều mà bạn làm hằng ngày khi bạn nhìn thấy những hoàn cảnh cần giúp đỡ, không nhất thiết phải thật là nhiều tiền hay sau "mỗi một thành công". Tuy nhiên, những công tác từ thiện để kêu gọi một sự chung tay đóng góp thì sức mạnh của sự giúp đỡ sẽ lớn hơn. Điều Thu Minh đang ấp ủ để làm trong năm nay, đó là một album sách ảnh Collection dùng gây quỹ cho trẻ em và người già. Đây cũng là một hoạt động mà tất cả các anh chị em trong giới ca sĩ đều hướng tới để thấy mình có ích hơn cho xã hội ngoài giọng hát”. Cá tính mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần đằm thắm, ở lứa tuổi ngoài 30, Thu Minh đã có sự chín chắn. Thu Minh cho rằng: “Minh ngại làm từ thiện mà xuất hiện trên báo chí vì sợ bị nghi là đánh bóng tên tuổi. Tên Thu Minh đã là một thương hiệu và tạo được phong cách âm nhạc riêng rồi”. Thu Minh tâm sự: “Minh thương những cụ già và những trẻ em lang thang, mồ côi. Nhất là trong dịp Tết, họ không gia đình, không có những bữa ăn no đủ”. Tuy nhiên, Minh cũng tỏ rõ quan điểm giúp đỡ của mình với những người bất hạnh rằng: “Khi gặp những người ăn xin ngoài đường, ngoại trừ các cụ già Minh it khi cho họ tiền, nhất là trẻ em. Minh mua đồ cho họ ăn, hoặc thấy họ rách, mình tặng cho họ chút đồ mặc. Minh nghĩ làm như vậy sẽ thiết thực hơn là cho họ tiền. Bởi vì, bản thân họ chưa chắc đã được cầm số tiền mà họ đã xin được. Và cho tiền như vậy cũng vô tình mình tạo cơ hội để những kẻ xấu lợi dụng trẻ em nhỏ kiếm tiền”. |
Tin liên quan
- VTV ươm mầm cho 'tình yêu chị em' của 2 MC Diệp Chi và Trung Kiên (17:20:18 17/05/2013)
- Những hình ảnh không đẹp của Ngọc Sơn, Duy Mạnh trên mạng (17:20:16 17/05/2013)
- Ảnh hôn lễ Hồng Ánh - Thanh Sơn (17:20:10 17/05/2013)
- Diễn viên Đơn Dương bị kiện vì lừa tình, tống tiền (17:20:04 17/05/2013)
- Thầy Hòa: Thầy Liêm bịa đặt nhằm bôi xấu danh dự tôi (17:20:01 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Người yêu không về ăn Tết; Thu Minh đi chơi với Nathan Lee
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo