Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tết của vợ chồng "Gia Cát Dự"

17:05:17 17/05/2013
Hỏi hai vợ chồng Hiệp có định sinh thêm bé nữa không, Hiệp thật thà: 'Cuộc sống còn khó khăn, vả lại sau một thời gian xa cách không có điều kiện chăm sóc hai mẹ con Thanh Quý nên việc đó tạm thời gác lại. Mình sẽ tập trung vào công việc và lo cho cuộc sống của gia đình và đưa bé Huyền lên trên Hà Nội cùng sống với bố mẹ'.>> Vợ có làm điếm - kiếm tiền nuôi con, mình cũng phải trân trọng- Năm nay anh đã chuẩn bị Tết cho gia đình thế nào? - Với Đức Hiệp Tết thường không cầu kỳ. Đêm giao thừa hai vợ chồng cho con gái đi xem bắn pháo hoa. Sáng mồng một hai vợ chồng sẽ về quê ăn Tết với ông bà nội ở Hưng Yên và mồng 3 về Hà Cối, Móng Cái bên ngoại. Đây là một cái Tết có thể nói là dịp đoàn tụ đông đủ và vui vẻ sau một thời gian khó khăn và những bước ngoặt đáng nhớ của mình. Thêm vào đó, Tết này mình có thể dành thời gian cho vợ và con gái, những người đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong lúc Hiệp ở trại. Ai cũng thích Tết và bản thân Đức Hiệp cũng vậy thôi. Đây là thời gian để gia đình sum họp sau khi cả năm phải làm việc bận rộn vì những lo toan cuộc sống. Cái cảm giác mong chờ năm mới với hi vọng mình sẽ có nhiều đổi thay trong công việc cùng những cơ hội khác làm cho con người ta luôn thấy háo hức. Mong rằng sang năm Kỷ Sửu khán giả sẽ chào đón  và chia sẻ với Đức Hiệp hơn nữa và bản thân cũng sẽ tự cố gắng hết mình để đáp lại sự mến mộ của mọi người. - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã mời anh vào vai “Gia Cát Dự” trong “Táo quân”, món ăn tinh thần quen thuộc trong đêm giao thừa của người Việt Nam nhiều năm nay. Anh có cảm xúc gì và đã chuẩn bị cho vai diễn đó như thế nào? - Kịch bản sơ bộ không có vai Gia Cát Dự. Sau đó, anh Thanh Hải đã xây dựng thêm để rõ ý câu chuyện trong Táo quân. Gia Cát Dự là cháu 5 đời của Gia Cát Lượng vậy nên ít nhiều cũng được thừa hưởng tí ti tài dự đoán. Đây là vai diễn phản ánh tình trạng dự báo sai trong nhiều bộ phận ngành nghề trong năm qua gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế cũng như đời sống nhân dân. Với mong muốn cả xã hội nhìn vào những vấn đề nổi cộm đang diễn ra để cùng nhau vượt qua và  phát triển mặt tốt hơn nữa là chủ đề chính của Táo Quân. Lúc được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời vào vai, Hiệp thật sự bất ngờ bởi lẽ cái điều không dám mơ này đã thành hiện thực và lại được giao trọng trách vào vai rất thú vị trong một chương trình hài đặc sắc và gây nhiều chú ý khi chiếu trong thời khắc quan trọng. Bởi vậy mình đã dồn toàn bộ sức lực tập trung vào vai. Có thể nói lâu rồi mình mới lại được sống với cái cảm xúc cùng nhiều người có chuyên môn quy tụ ở một chương trình lớn. Tình cảm ưu ái của anh em đồng nghiệp, đặc biệt sự gần gũi, cởi mở và sẻ chia của anh Hải đã khiến Hiệp diễn rất toàn tâm toàn ý, đầy cảm xúc và có sự đầu tư. Vai Gia Cát Dự đã làm hài lòng mọi người. Thấy mình khoẻ khoắn, hăng say công việc nên ai ai cũng vui mừng và coi như đón một người em trở về. - Từ ngày trở lại với sân khấu hài anh vẫn đắt show chứ? Và dịp Tết năm nay anh có tham gia nhiều không? - Vâng, quả thật Đức Hiệp là một người may mắn. Tình cảm dành cho mình vẫn còn nhiều dù quá khứ từng có lúc mình đã làm khán giả thất vọng. Mồng 6 Tết năm nay Hiệp sẽ có sô diễn đầu tiên tại rạp Tháng 8 cho Sở Văn hóa Hải Phòng. Mới đây, một đơn vị tại Anh đã mời Hiệp sang đó biểu diễn phục vụ bà con kiều bào. Có thể Tết xong mình sẽ tham gia tour diễn này. Tiếp đến sẽ là các chương trình biểu diễn tại các khu vực phía Bắc. - Kế hoạch tiếp theo cho các dự định trong năm 2009 của anh? - Có thể Hiệp sẽ mở rộng quy mô công ty tổ chức biểu diễn đang đóng tại Hưng Yên hiện đang do em trai làm giám đốc. Sau đó sẽ làm một chương trình cho riêng mình, một kế hoạch ấp ủ bấy lâu vẫn chưa thực hiện được. Đáng lẽ đĩa này đã được phát hành cuối năm 2008 nhưng do trục trặc nên đã không có mặt trên thị trường. Bởi vậy năm 2009 có thể nó sẽ được tiếp tục triển khai. Còn một chương trình mới xin được tiết lộ ngay với những khán giả yêu quý Hiệp đó là sắp tới Hiệp sẽ làm MC cho một Show Game “Thương hiệu may mắn”. - Nghe nói bà xã Thanh Quý vừa học vừa diễn để tham gia cùng Hiệp trong các tiểu phẩm hài mới trong năm 2009 này? - Bà xã cũng đã diễn với mình trong một số tiều phẩm hài khá ăn khách như: “Của thiên trả địa”, tới đây kịch bản này cũng sẽ được Hiệp phát triển thêm và Thanh Quý sẽ tham gia diễn cùng. Bên cạnh đó có một bất ngờ nữa Hiệp muốn dành tặng khán giả đó là với tiểu phẩm “Tuyển trợ lý” với sự tham gia đặc biệt của chị Trà My - nghệ sĩ sân khấu và anh Thế Viên - một phạm nhân đã hết án, người đã cùng Hiệp diễn rất nhiều tiểu phẩm lúc còn trong trại. Đây cũng là tiểu phẩm khai xuân 2009 của Hiệp. - Vậy anh chị có kế hoạch sinh thêm một baby trong năm Kỷ Sửu chưa? - Cuộc sống còn khó khăn, vả lại sau một thời gian xa cách không có điều kiện chăm sóc hai mẹ con Thanh Quý nên việc đó tạm thời gác lại. Mình sẽ tập trung vào công việc và lo cho cuộc sống của gia đình và đưa bé Huyền lên trên Hà Nội cùng sống với bố mẹ. - Anh có gửi gắm gì tới khán giả và những người đang đặt niềm tin vào anh? - Hiệp sẽ cố gắng phấn đấu vì công việc, làm tốt những dự định còn dở dang, gián đoạn. Với sự bao dung, sự chia sẻ gần gũi cũng như tình thương yêu mà gia đình dành cho đang là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn lao khích lệ Hiệp vượt qua mọi trở ngại. Lúc này hơn bao giờ hết, Hiệp tự hứa sẽ phải sống tốt và quan tâm đến gia đình nhỏ bé và những người thương yêu mình. Năm mới cho Hiệp gửi lời chúc sức khỏe tới các khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là các độc giả một năm con Trâu tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn! Một ngày giáp Tết qua lời Thanh Quý - vợ Hiệp Gà... Buổi sáng đẹp trời, anh ngó đầu qua tấm chăn mỏng, vẫn chưa chịu rời khỏi cái giường được trải tạm bằng chiếc đệm cũ. Tôi vốn chiều anh, tôi muốn anh ngon giấc ngủ, bởi biết đâu trong giấc ngủ hiền lành kia, anh đang mơ thấy những điều tốt đẹp. Có lẽ anh đang bị cảm giác không tin vào mắt mình khi được sống những giây phút tự do, được thức dậy muộn vào buổi sáng, không bị đánh thức lúc 6h đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng theo tiếng kẻng của trại giam và những buổi lao động công ích trong tù. Ngày nào trong tù cũng diễn ra giống nhau như vậy: “Có những lúc cảm giác như mình trơ lì với cảm xúc. Nếu không có thượng tá Bình giúp để anh có những giây phút hiếm hoi tập luyện, biểu diễn trên sân khấu nhà giam, chắc anh không còn là anh nữa”. Thói quen của anh khi thức giấc là thường im lặng vài giây, mỉm cười âu yếm nhìn tôi. Anh nói rằng anh không muốn những khoảnh khắc bình yên ấy vỡ òa trong phút chốc, điều mà 2 năm qua trong trại giam, anh không thể có được. Anh bảo, cùng tôi ngắm bình minh qua khe cửa sổ tầng 2 căn nhà thuê trong khu phố Tống Duy Tân là giấc mơ xa xỉ, giấc mơ mà đêm nào trong trại giam, anh cũng mơ thấy. Anh vươn vai đứng dậy, căn phòng trọ chưa đầy 10m2 quá chật chội cho một gã đàn ông cao 1m75 nặng 65kg, không có không gian cho những động tác thể lực khi anh đang khao khát hồi sinh sức sống và hồi sinh niềm đam mê sân khấu mãnh liệt. Có một điều tôi buồn là từ khi anh ở trại giam về, dù được khán giả ủng hộ và bao dung với lỗi lầm anh mắc phải nhưng dường như anh vẫn còn nhiều tự ti, mặc cảm trong giao tiếp. Thậm chí anh ít nói và ít chia sẻ những cảm xúc đang ngự trị trong sâu thẳm suy nghĩ của anh hơn trước rất nhiều. Đã có lần anh gục đầu vào vai tôi thú nhận, anh còn tự ti khi xuất hiện trước mọi người, anh còn chưa đủ tự tin đón nhận sự độ lượng của những người hâm mộ. Tôi nhìn anh âu yếm: “Phải nói gì với chồng mình bây giờ? Để anh trở lại là anh, người đàn ông của tôi nguyện vẹn hôm xưa và là Hiệp “gà” trong lòng người hâm mộ?”. Tôi cù anh một phát, nụ cười ngặt nghẽo của Hiệp “gà” phút chốc xuất hiện trong giây phút thoảng qua; nhưng với tôi, đó là sự hồi sinh kì diệu, cho tôi niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ không làm tôi phải thất vọng sau bao nỗ lực đưa anh trở về với con người thực của mình. Bây giờ, thói quen ăn những món ăn anh thích: phở bò, bánh cuốn cà cuống…, uống cafe lai rai… cũng diễn ra thật nhanh. Hình như cuộc sống trong tù đã cho anh thói quen mọi thứ thuộc về cá nhân phải thật nhanh, để dành cho công việc tập thể, lao động công ích tạo ra sản phẩm vật chất bằng bàn tay lao động của mình. Phần lớn thời gian trong trại giam, anh tham gia vào các buổi lao động, trồng rau, nhổ cỏ, đan bóng, làm đồ mây tre bán. Sản phẩm được làm ra từ những con người một thời lầm lỗi chính là cách hiệu quả nhất để tẩy đi vết chàm quá khứ của chính họ. Khái niệm về thời gian đối với phạm nhân bị quản thúc dường như ít hơn, đối với Hiệp “gà” cũng vậy. Thời gian của anh được đếm bằng những ngày cuối tuần, có nhiều nhà báo, đồng nghiệp, người thân đến thăm anh và hàng trăm bức thư tay của người hâm mộ, động viên anh phấn đấu vươn lên. Anh được tạo điều kiện đứng vững ngay trên sân khấu trại giam để chuẩn bị hành trang trở về sân khấu lộng lẫy ánh đèn của những chương trình tạo nên tên tuổi anh ngày nào: Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala cười v.v… Bước đệm tìm lại hào quang quá khứ của anh không ai muốn có - trại giam - nhưng anh thừa nhận, nếu không có tự ti, tủi nhục thì khi ở trên đỉnh vinh quang, anh sẽ không biết trân trọng và lại để vuột mất. Trở về với sân khấu… Mặc dù rất ích kỉ nhưng tôi phải thừa nhận rằng con người anh sinh ra, chỉ một phần rất bé nhỏ để dành cho tôi. Còn phần lớn lẽ sống trong cuộc đời này anh dành để khóc cười trên sân khấu. Anh tâm sự với tôi rằng những ngày được trở về cộng đồng và được biểu diễn trên sân khấu, anh thấy nao lòng như đứa con xa quê hương đến nửa đời người được một lần về thăm đất mẹ. Buổi trưa, tôi đi chợ nấu mấy món ăn ngày thường, rau bí, rau lang xào tỏi, ngọn su su xào hay thịt rang cháy cạnh. Anh khiến tôi đỡ vất vả hơn khi không phải là người đàn ông quá cầu kì về ẩm thực. Và những bữa ăn vợ nấu cũng trở thành xa xỉ trong những ngày anh âm thầm trong trại giam sửa chữa lỗi lầm. Khi tôi nấu ăn trưa, anh ngồi đọc kịch bản, thi thoảng lại nói chuyện với tôi, anh bảo, anh không yên tâm khi bố mẹ già yếu ở nhà lại phải nuôi con nhỏ của mình ăn học. Mỗi khi anh tâm sự đến đó tôi lại thấy xót xa, không mang con lên được vì ông bà chỉ có mỗi đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Mang con đi nhìn ông bà buồn vật vã, anh và tôi thấy không đành lòng. Anh gọi điện cho bố mẹ, giọng anh lại chùng xuống khi nghe tiếng con bé khóc vì nhớ bố mẹ. Anh cố gắng giấu giếm cảm xúc và để khoảng không gian đó đứt quãng để hóa thân vào nhân vật trong kịch bản, anh đọc đi đọc lại rồi diễn thử phân đoạn của mình, tôi ngước nhìn anh, thấy vui, lại nụ cười, nước mắt trên sân khấu, nơi anh đã được người hâm mộ tặng nghệ danh “Hiệp gà”. Tôi sắp xếp mâm cơm cũng là lúc đồng hồ điểm 12 tiếng. Buổi trưa của chúng tôi kết thúc bằng bữa ăn ngon miệng, thi thoảng dăm ba câu chuyện về kịch bản anh mới viết sẽ biểu diễn trong dịp Tết, rồi những dự tính cho tương lai. Sau chỉ 30 phút chợp mắt, khoảng 1h chiều anh ra quán trà đá đầu ngõ ngồi hút thuốc, uống nước. Không khí cộng đồng ở xóm nhỏ trên khu phố ẩm thực Tống Duy Tân cho anh cảm giác hòa đồng thân thiện, anh ngồi tầm phào 30 phút rồi trở về trong khi tôi đi sửa tóc và trang điểm để chuẩn bị tập cùng anh vai cô thư kí trong hài kịch: Giám đốc tuyển thư kí. Hai vợ chồng tôi say sưa tập luyện. 3h chiều, chúng tôi theo chân đoàn kịch đi diễn ở nhiều sân khấu trong các quận nội thành Hà Nội, có khi đi tỉnh lẻ. Khán giả thấy anh hò hét “Gà ơi, Gà”, lúc ấy anh cười tít mắt như một đứa trẻ được quà, nụ cười của anh thường trực khi anh gặp khán giả. Đêm, khoảng 12h - 12h30 phút, chúng tôi trở về nhà trong sự mệt mỏi, dư âm của ánh đèn sân khấu và tiếng cười khán giả làm tôi và anh dường như quên hết mệt mỏi. Anh tranh thủ lấy kịch bản góp ý cho tôi các động tác sân khấu và biểu diễn sao cho gây cảm xúc, anh muốn tôi không chỉ là trợ lý, một cái bóng của anh, anh muốn tôi trưởng thành trên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ.Một ngày của tôi và anh khép lại, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Mọi sự đối với anh bây giờ mới bắt đầu, không dễ dàng gì. Anh thừa nhận với tôi rằng nếu không có tình yêu, sự độ lượng của khán giả và người thân, không biết đến bao giờ anh mới được trở về cộng đồng? Nói chi đến giấc mơ xa xôi là trở lại sân khấu đích thực? Theo Đàn Ông / VTC
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo