Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Sao nữ chuẩn bị với Tết

17:05:34 17/05/2013
Diệu Hương buồn vì bà mới mất; Thu Phượng tiết lộ 'kế hoạch gia đình với Thành Trung'; HH Thùy Dung vẫn nhí nhảnh với kế hoạch đón Tết của mình, Thu Quế và Thân Thanh Giang thể hiện vai trò của người vợ, người mẹ còn Thanh Hằng thì thảnh thơi đi tour du lịch.Diệu Hương buồn buồn đón Tết Tết, tôi thích nhất là đêm giao thừa; nhưng năm nay, tôi lại sợ nhất đêm giao thừa. Thường vào những đêm giao thừa hàng năm, cả nhà tôi vẫn tập trung tề tựu ở nhà ông bà. Năm nay, bà tôi vừa mất… Bà vẫn bảo: “bà sẽ sống đến khi nào con Hương lấy chồng, sinh con”, nhưng bà đã không giữ được lời hứa của mình.   Ngày bà ốm, tôi lao vào kiếm tiền. Tôi vẫn tin, tiêm thuốc vào bà sẽ khỏi. Tết có bà mới trở nên đặc biệt. Những món ăn bà nấu có hương vị riêng. Đến cả mùi hương trầm bà thắp tôi cũng thấy nó khác với mùi hương trầm do người khác thắp. Sống với ông bà, tôi yêu ông bà hơn cả tình yêu sinh thành… Tôi vẫn không thể quen được với sự thiếu vắng bà. Bởi vậy, năm nay tôi sợ Tết, sợ giao thừa… Tôi nhớ những ngày Tết đã qua. Những ngày Tết có bà tôi, mọi món ăn, mọi hương vị, mọi thứ… đều trở nên đặc biệt. Thu Phượng tiết lộ 'kế hoạch gia đình với Thành Trung'Lần đầu tiên, gia đình ca sĩ trẻ Thu Phượng ăn cái Tết sum họp, có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Sau 8 năm xa cách, gia đình anh trai ở Đức mới về Việt Nam thăm gia đình đúng dịp năm mới. Không những thế, gia đình Thu Phượng càng vui vẻ hơn với sự có mặt của diễn viên hài Thành Trung, bạn trai của cô. Thu Phượng tâm sự: “Tôi sẽ không nhận bất cứ show diễn nào vào đêm cuối năm để ở nhà đón giao thừa cùng gia đình. Tết này rất đặc biệt đối với cả gia đình, tôi muốn có mặt bên những người thân yêu của mình”.   “Sao Mai” này cũng lên kế hoạch sẽ cùng người yêu đi hái lộc đầu xuân sau đêm giao thừa. Cô nói: “Thật ra thì chúng tôi cũng chưa biết sẽ đi hái lộc ở đâu. Nhưng chắc chắn là phải tìm một cây lộc xum xuê, mọc ở đường to và có nhiều… nhà đẹp. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi Phủ Tây Hồ”.Sáng mùng 2, Phượng sẽ sang nhà người yêu để chúc Tết. Cô chưa vào bếp nhà người yêu nhưng đã vào bếp nhà mình và trổ tài nấu ăn cho Thanh Trung. Món sở trường ngày Tết của cô ca sĩ xinh đẹp này là món gà rán tẩm mật ong và bánh chưng rán. Cô tự tin nói thích ăn các món rán và thể hiện chúng không đến nỗi nào... Cô kể, năm ngoái, Thành Trung xông nhà nên cả năm đều… cười. Lần đầu tiên đến nhà Thu Phượng để ra mắt bố mẹ, Thành Trung đến đúng đêm 30 và xông nhà luôn… “Năm nay thì chưa biết thế nào, phải xem anh chàng có hợp tuổi không đã”, cô cười lém lỉnh. Phượng cũng “khoe” cả gia đình cô đều quí Thành Trung, coi anh như người nhà. Bạn trai cô và cô đều giống nhau ở làn da đen và thích… ăn diện! Thu Phượng cũng lên kế hoạch sau Tết, ngày 12/2 dương lịch tới sẽ đi du lịch Sapa cùng bạn bè và ngày 16/2 đi du lịch đảo Phú Quốc…Hỏi về chuyện tình cảm giữa cặp đôi này và một đám cưới thì tương lai, Thu Phượng cười tươi: “Chúng tôi đang rất hạnh phúc! Còn về đám cưới, nói trước sợ bước không qua… nhưng quả thực cả hai đều mong trong năm tới. Cũng có thể, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm hoặc cuối năm”. Về âm nhạc, Thu Phượng vẫn ấp ủ Nam tiến. Thực tế, sau cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008, cô đã hát ở Sài Gòn một thời gian dài. Và sau khi đi chơi đảo Phú Quốc, Phượng lại bay thẳng vào Sài Gòn luôn. Cô nói, mình đang từng bước một đi vào thị trường âm nhạc Sài Gòn. Nói về sự khó khăn của một ca sĩ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp, Thu Phượng chia sẻ: “Quả thật là rất khó khăn nhưng em nghĩ mình đã có một khởi đầu may mắn. Em có anh chị họ mở quán Bar Metalic nên hát ở đó và được mọi người biết đến nhiều hơn”. Ngoài công việc đi diễn, Thu Phượng đang hoàn thiện khâu cuối cùng của album đầu tay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tìm được thời điểm thích hợp, album đầu tay của Phượng sẽ đến tay công chúng…Đó là những dự định, còn hiện tại Thu Phượng và Thành Trung đều rất bận rộn. Thu Phượng than thở, “nhiệm vụ” của cô là sắm đào, quất mà chưa có thời gian đi ngó nghiêng, mua sắm. Phượng cho biết, Thành Trung vẫn đang bận rộn quay chương trình Mã số bí mật. Có lẽ phải đến ngày 28 Tết, cả hai mới có thời gian đi mua sắm cho gia đình hai bên. Thu Phượng cũng bật mí, cô là khách mời tham gia chương trình Mã số bí mật dịp Tết Kỷ Sửu. Cô đã nhận lời mà Thành Trung chưa hề biết một trong những người chơi Mã số bí mật số Tết là bạn gái. Thu Phượng nói muốn giấu kín, muốn dành cho người yêu món quà bất  ngờ… - Trong năm mới này, điều Thu Phượng mong muốn nhất là gì? - Tôi mong là mình sẽ có được một sự nghiệp vững chắc, một mái ấm riêng hạnh phúc (Cười). Có lẽ tôi cũng đã đến tuổi mong những điều như vậy rồi! Hoa hậu Thuỳ Dung: Tết này khác Tết xưa…Tết năm nay đặc biệt không chỉ vì trùng ngày sinh nhật của Thuỳ Dung mà còn là cái Tết đầu tiên sau khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. “Đây sẽ là cái Tết thật sự đáng nhớ, một cột mốc đánh dấu sự phát triển tương lai của tôi” - Thuỳ Dung thổ lộ.   Thuỳ Dung nhớ lại: “Mỗi khi Tết đến, tôi mong chờ nhất đó là không khí háo hức, phấn khởi. Vì 'bé Dung' của mẹ sẽ được đi sắm quần áo mới, sắm đồ cùng mẹ như: bánh kẹo, quà tết, thực phẩm… Nhà cửa thêm chậu cây cảnh mới, từ nhà ra sân đều được quét dọn, trang hoàng sạch đẹp. Tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị tươm tất và sẵn sàng để đón năm mới. Đặc biệt, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm trong tiếng cười đùa giòn giã. Chỉ nghĩ đến Tết, tôi đã thấy xốn xang, háo hức lắm…”- Món ăn hấp dẫn nhất ngày Tết đối với Thuỳ Dung? Cô cười hồn nhiên: “Là các món chế biến từ thịt gà. Và đương nhiên, các món ăn truyền thống như bánh chưng ăn kèm củ kiệu, thịt heo muối… cũng rất ngon lành”. Hoa hậu 18 tuổi tâm sự: “Đối với mình, dịp Tết thật đặc biệt và có nhiều ý nghĩa nhưng chỉ có điều… sinh nhật hay bị trùng vào các ngày lễ tết đầu năm. Có năm, sinh nhật “rơi” đúng mấy ngày gần giao thừa, có năm “rơi trúng” mùng 2 Tết. Năm nay thì sinh nhật vào ngày 24/1 âm lịch…”. - Hai sự kiện đặc biệt “2 trong 1” thì niềm vui càng nhân đôi, mọi người càng nhớ đến, sao Dung có vẻ than thở? Thùy Dung trả lời: "Tôi thì không nghĩ vậy. Thường thì, sinh nhật đúng dịp lễ tết, tôi nhận được sự quan tâm của người thân trong gia đình, được thưởng thức các món ăn đặc biệt mẹ nấu dành cho mình; được nhận nhiều quà. Nhưng, mặt khác, cũng thấy… buồn vì những ngày này bạn bè đều đi du lịch, chúc tết họ hàng cùng gia đình. Ít người nhớ đến và tập trung đông đủ để vui sinh nhật cùng tôi". Các dịp Tết trước, Thuỳ Dung cũng chưa có bạn trai để nhận được món quà lãng mạn. Chỉ có cô bạn thân duy nhất là nhớ đến và cố gắng xuất hiện tại nhà cô vào đúng dịp sinh nhật. Người đẹp Đà Nẵng chỉ cười và né tránh câu hỏi về bạn trai chưa. Cô hồ hởi: "Gạt sang một bên những chuyện buồn, đây sẽ là cái Tết thật sự đáng nhớ, một cột mốc đánh dấu sự phát triển tương lai của tôi". Tuổi trẻ, sự vô tư và hồn nhiên vẫn ở lại trên gương mặt bầu bĩnh của người đẹp 18 tuổi. Tết này, Thuỳ Dung đã có vài sáng kiến và kế hoạch đón năm mới. Tân Hoa hậu sẽ vừa dành thời gian cho gia đình, vừa dành thời gian vui vẻ bên những người bạn thân. Ngoài những bữa ăn cùng gia đình, Thuỳ Dung sẽ cùng một vài người bạn thân tụ họp lại ở nhà một người bạn. Cả nhóm sẽ trổ tài nấu nướng, tổ chức bữa tiệc nho nhỏ và cả hát hò… Dung bật mí: “Tôi luôn thích sự ngộ nghĩnh, bí mật trong các bữa tiệc. Cũng có thể, tôi và nhóm bạn tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày ngay trong thành phố. Tôi nghĩ cả năm mới có một dịp Tết, tôi mong muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè. Tôi sợ sau này, sẽ không có dịp sum vầy như thế nữa! Vì làm sao có thể nói trước tôi có thể ở bên cạnh bố mẹ mãi mãi? Nhà tôi có 4 anh chị em. Một chị gái đang sống ở nước ngoài, mới sinh thêm cháu, Tết này không thể về Việt Nam ăn Tết. Anh trai cả cũng có em bé, chỉ còn tôi và chị gái kế trên là chưa lập gia đình…”Tết, Thuỳ Dung sẽ không nhận bất cứ show diễn thời trang nào. Trước Tết khoảng một tuần, Thuỳ Dung sẽ cùng mẹ đi mua sắm. Và chiều ngày 30, cả gia đình sẽ tham gia nghi lễ Tạ ơn cuối năm ở nhà thờ. Hỏi Thuỳ Dung, đã trở thành Hoa hậu rồi, đêm giao thừa còn vô tư xuống đường đi đón xuân như các Tết trước? Cô nói: “Tôi vẫn ra đường đi chơi và đón xuân như mọi người. Giao thừa năm nay, thành phố Đà Nẵng còn tổ chức hội thi pháo hoa quốc tế nên càng háo hức hơn… Một năm mới đang đến thật gần, tôi thành tâm mong gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều cơ hội mới mở ra với mình. Điều quan trọng hơn cả là gia đình tôi được an bình, che chở dưới vòng tay của Chúa!”. Thanh Hằng đi du lịch   Qua một năm làm việc vất vả, Tết là những ngày để chúng ta vui chơi. Năm nay, tôi đi du lịch cùng bạn bè. Hồng Kông và Thái Lan là hai địa điểm hướng tới. Chuyến du lịch với những niềm vui, những khám phá bất ngờ sẽ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều năng lượng để bắt đầu một năm mới. Hy vọng, năm mới với con người mới, sự sung sức mới sẽ giúp tôi đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc. Quách Thu Phương thích tự tay làm mọi thứ Tôi thích đi chợ Tết, tự tay sắm sửa mọi thứ cho gia đình, tự tay trang hoàng nhà cửa và tự tay nấu những món ăn ngon cho chồng con. Gia đình tôi sẽ lên kế hoạch đi thăm ông bà nội, ngoại từ giáp Tết. Gia đình tôi có bốn chị em gái, sống rất tình cảm, đi đâu cũng có nhau. Thường vào những dịp nghỉ lễ, mấy gia đình hay tụ tập. Có thể là nấu những món ăn yêu thích, hoặc cùng về Hoà Bình chơi.    Gia đình tôi rất thích về Hoà Bình, ở đó không khí trong lành. Ông xã đặc biệt thích đưa các con về để các con biết quê ông bà ngoại như thế nào. Thị trấn nhỏ ấy bao năm rồi vẫn không có nhiều thay đổi. Nhà bố mẹ tôi rộng khoảng 300m², rất thoáng mát, yên tĩnh, không khí thanh bình, yên ả.  Cũng như mọi năm, Tết này, gia đình tôi sẽ về lễ tết hai bên nội ngoại. Tôi sẽ đi chợ Tết từ sớm để tự tay sắm sửa, tự tay trang hoàng nhà cửa và nấu những món ăn chồng con yêu thích… Thân Thanh Giang và lịch trình Tết Những ngày cuối năm, hai vợ chồng tôi thường bận rộn đến 30 Tết. Đến chiều ngày 30, cả nhà sẽ cùng nhau sửa soạn cúng tất niên, cúng giao thừa. Không khí đêm giao thừa thật đặc biệt. Đó dường như là những khoảnh khắc Tết nhất trong tất thảy những ngày Tết. Cả nhà đi chơi loanh quanh, sau đó về nhà, ông xã sẽ là người xông nhà để lấy may cả năm.   Đến sáng mùng một, sau khi cúng xong, cả nhà tôi sẽ về Sơn Tây, lễ tết ông bà nội. Mùng 2, gia đình lại kéo về Bắc Giang ăn Tết với ông ngoại. Mùng 4 chúng tôi về Hà Nội đi chúc Tết cô, dì, chú, bác, họ hàng, bạn bè thân quen. Và đến mùng 5 lại tiếp tục đi làm. Mùng 5 là hết Tết rồi. Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu bình thường của nó, sau những ngày Tết tưng bừng, rộn rã. Theo Dân Trí
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo