Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Pha Lê: Người nhà Công Vinh nói tôi bám theo anh ấy để lấy tiền

17:05:46 17/05/2013
Ngay cả cách cư xử của Công Vinh cũng làm Pha Lê thất vọng, cô cho biết, từ sau các bài báo, Công Vinh đã tuyệt giao với cô. Cô thẳng thắn tuyên bố: 'Hối tiếc khi quen Công Vinh'. >> Công Vinh - Pha Lê chấm dứt quan hệ - Chuyện với Công Vinh ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, công việc của Pha Lê? - Tôi đã nghĩ đơn giản " dù dư luận có xôn xao như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hiện tại của tôi"; nhưng đến thời điểm này, tôi thấy nó đang quá phiền phức đến cuộc sống của tôi, thậm chí đến tất cả những gì xung quanh tôi: bạn bè, đồng nghiệp, gia đình…Bạn thử tưởng tượng xem khi tôi ra đường mọi người không gọi tôi với cái tên Pha Lê mà gọi tôi là bạn gái của Công Vinh, một người bình thuờng đã khó chịu rồi huống chi với một người đang muốn xây dựng hình tượng như tôi. Hơn nữa, ngày càng có nhiều thông tin sai lệch về chuyện tôi và Công Vinh khiến bạn bè hiểu sai về tôi, cuộc sống của tôi trở nên bị "nghẹt thở" vô cùng. Họ cho rằng Pha Lê đang yêu Công Vinh thì bây giờ Pha Lê chảnh lắm, Pha Lê VIP rồi vì Công Vinh bây giờ là "bạc tỷ"… Bạn nghĩ đó là lời khen thật lòng hay lời khen khiến mình đau lòng? Mọi chuyện đã qua rồi, tại sao mọi người cứ xào đi xào lại thông tin cũ, tôi muốn mọi người đừng bao giờ nhắc lại những chuyện đó nữa và hãy để cuộc sống của tôi được yên. - Những thông tin sai lệch mà bạn nói đến là gì?
Công Vinh nhận mức thưởng Tết kỷ lục Cứ theo mức lương của T&T Hà Nội thì Công Vinh sẽ là cầu thủ có tiền Tết nhiều nhất trong số các VĐV thể thao Việt Nam, bởi mức lương mà ngôi sao này nhận tại T&T Hà Nội là 50 triệu đồng mỗi tháng. Nếu đem so sánh với mặt bằng chung V-League và nhìn cả lịch sử của giải đấu này, thì đây có thể xem là khoản tiền thưởng Tết kỷ lục của giới VĐV Việt Nam. Theo VnExpress
- Theo nguồn tin chính xác mà tôi được biết thì người từ gia đình Công Vinh (người đó là ai thì Pha Lê không tiện nói) nhưng người đó đã cho rằng Pha Lê “bám theo” Công Vinh để lấy tiền. Cũng trả lời luôn thẳng vấn đề này là nhà tôi không giàu nhưng cũng không thiếu thốn, đủ để đáp ứng những thứ mà Pha Lê cần trong cuộc sống này. Và cho đến thời điểm này tôi cũng chưa phải ngửa tay xin tiền một người nào cả.
Tôi quen Công Vinh, tôi được cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết, mà tôi cũng không quen một mình Công Vinh, bạn bè của anh ấy đều biết tôi. Tôi quen Công Vinh chưa biết mình được gì nhưng đến thời điểm này thì mối quan hệ này đã khiến tôi bất lợi. Tôi không hiểu sao lại có thể phát ngôn như vậy và tôi cảm thấy rất không hài lòng về vấn đề này. Đi đâu cũng nói Pha Lê cầm tiền của Công Vinh nhưng đến thời điểm này Pha Lê đã "chạm" vào một đồng nào của anh ấy chưa thì chỉ có anh Vinh mới trả lời được. - Bạn bè Công Vinh biết bạn, người nhà Công Vinh biết bạn. Phải chăng mối quan hệ Pha Lê – Công Vinh không đơn giản dừng lại ở tình bạn như bạn vẫn phủ nhận trên báo chí? - Chuyện mọi người biết tôi cũng là chuyện bình thường, thậm chí bạn bè ở trường tôi cũng biết anh ấy đó chứ, vì chúng tôi có đi chơi với nhau nên mọi người biết là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên nhắc đến chuyện này thì tôi cũng rất buồn, bởi khi những bài báo đầu tiên đưa thông tin tôi và Công Vinh quen nhau thì cách xử sự của người trong cuộc khiến tôi thất vọng. Về phần Công Vinh thì tôi thấy khó hiểu, tôi không biết những bài báo đó lên thì ảnh hưởng đến anh ấy hay ảnh hưởng đến tôi, mà từ đó trở đi Công Vinh cắt đứt liên lạc với tôi dù trước đó chúng tôi thường xuyên liên lạc. Tôi không nghĩ chuyện riêng tư cuối cùng lại bị chính môi trường xung quanh làm ảnh hưởng như thế. Tất nhiên đã là người của công chúng thì ít muốn báo chí khai thác chuyện riêng tư, điều đó dễ hiểu nhưng nếu mình ngay thẳng, mình không làm điều gì sai thì việc gì mình phải sợ trừ khi họ muốn giấu diếm điều gì phía sau. Tôi đã từng coi bạn bè của anh Công Vinh như những người anh em, và khi những bài báo đó lên dù đúng hay không đúng sự thật thì họ đều có chung một lý do “tế nhị” để không dám liên lạc với tôi nữa. Bây giờ giữa tôi và bóng đá không còn chút "duyên nợ" gì với nhau nữa. - Bạn đoán, tại sao Công Vinh lại xử sự như vậy? - Cho đến thời điểm này tôi cũng không thể nào lý giải được tại sao Công Vinh lại như vậy dù chúng tôi đang rất vui vẻ. Nếu báo chí đưa tin sai thì mình có thể đính chính lại chứ không đến mức chỉ vì báo chí biết mình quen nhau mà mình chọn giải pháp là không nhìn mặt nhau. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì tại sao khi mọi người biết lại không được? Có lẽ câu này tôi nghĩ nên để cho một ai đó trả lời chứ không phải là tôi. - Bạn mất nhiều hơn là được trong mối quan hệ này sao? - Đúng thế, đây cũng là vấn đề tôi muốn nói rõ ràng để mọi người có thể hiểu. Nếu cho tôi được nói một câu thì tôi cảm thấy "quá tiếc" vì đã từng quen Công Vinh. Đơn giản vì chuyện này không mang lại cho mình niềm vui mà mang đến cho mình quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều áp lực. Đáng ra ngay từ đầu đã "không nên" có mối quan hệ này. Ở đây tôi không nói báo chí đưa thông tin sai hay mọi người nghĩ sai bởi nó có "sai' hay "đúng" cũng do nhân vật nói "thật" hay "giả" thôi. Báo chí chỉ đưa những gì người ta nói mà thôi, có thể đôi khi thấy buồn một chút, vì sự thật không được là sự thật. Để nói sâu hơn về vấn đề này thì nó quá "nhạy cảm'', bởi nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Ngày hôm nay Pha Lê quyết định "mở lòng" mình một chút, vì dù sao cũng đến cuối năm rồi. Sang năm mới tôi muốn kết thúc câu chuyện dai dẳng này ở đây. - Pha Lê nhận thấy ngoài đời Công Vinh là người như thế nào? - Tôi nghĩ bạn nên chọn một người khác để trả lời câu hỏi này chứ không phải người trả lời là tôi, nó sẽ mang tính chủ quan. Nếu bây giờ tôi trả lời sẽ khó có ai đó lắng nghe và hiểu rằng đó là sự thật, hơn nữa tôi không phải người thích nhận xét về người khác, hãy để tự mọi người phán xét. Còn khi tôi nói thì người ta chỉ có thể nghĩ rằng tôi đang cố làm cho tên tuổi của tôi nổi hơn nữa nhờ scandal này mà thôi. Vậy nên tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. - Bạn nói đáng ra không nên có mối quan hệ giữa bạn và Công Vinh, điều này có nghĩa sau một thời gian tiếp xúc thì bạn có cái nhìn khác về Công Vinh so với ban đầu? - Bạn nói rất chính xác. Cái cách mà chúng tôi quen nhau khiến tôi có một sự tin tưởng nhất định nên cũng có ấn tượng khá tốt về Vinh. Tôi được thầy giáo giới thiệu như một người bạn thôi. Nhưng dù được giới thiệu như bạn, người anh hay xa hơn nữa thì bản thân tôi có sự tin tưởng vì tôi tin thầy lúc nào nhìn người cũng đúng. Bởi với tôi, thầy là người rất tốt cả về chuyên môn lẫn cách ứng xử trong cuộc sống. Và người thầy giới thiệu làm bạn với tôi cũng phải là người “như thế nào” đó chứ nhưng bây giờ tôi nghiệm ra: thầy có tốt đến mấy nhưng chưa chắc thầy nhìn người lúc nào cũng đúng, có lẽ chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi. Không ai có thể đo được lòng người. Một cầu thủ họ chỉ cần đá tốt trên sân cỏ, ghi bàn và họ có thể trở thành “người hùng” trong mắt người hâm mộ, cũng như người ca sĩ chỉ cần đứng trên sân khấu hát tốt ca khúc của mình. Còn đằng sau sân cỏ họ là người như thế nào thì khán giả sao biết được, chỉ nên nghĩ rằng một người có "tài' mà có thêm "đức" thì sẽ trọn vẹn hơn thôi. - Giả sử nếu không có những chuyện như trên, bạn có nghĩ mối quan hệ giữa bạn và Công Vinh sẽ tốt hơn rất nhiều? - Cái đó làm sao mình nói trước được vì mọi chuyện đã không như thế. ( nhún vai, nhoẻn miệng cười) - Khi chuyện bạn và Công Vinh đang được báo chí quan tâm cũng là thời điểm Công Vinh bỗng chốc được tôn vinh “người hùng” của bóng đá Việt Nam. Điều đó hẳn có là lý do khiến anh ấy thay đổi thái độ với bạn? Tôi đã không liên lạc với Công Vinh trước khi những trận đấu mang tính quyết định diễn ra. Nhưng điều tôi muốn nói rằng: Dù bạn có là "người hùng" hay là người nổi tiếng đi chăng nữa thì bạn đừng mang cái danh đó vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Cầu thủ hay ca sĩ cũng chỉ là một nghề mà thôi, quan trọng là sống như thế nào để "tích đức" lại. Tôi là người không biết nói những điều hay ý đẹp, tôi đơn giản nói những gì mình nghĩ lúc này mà thôi. - Nếu cho bạn một điều ước trong hiện tại, bạn muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình? - Hiện tại tôi đang phải ôn thi cuối kỳ, đang bận rộn với việc thu album đầu tay của mình. Nếu cho tôi ước, tôi mong gia đình tôi, người thân tôi, bạn bè tôi khoẻ mạnh và hạnh phúc. Bản thân tôi ước sẽ sớm có một chỗ dựa thật sự cho mình. Tôi mong rằng mọi người nếu có nhắc đến tôi thì không có tên Công Vinh và ngược lại. Giá mà bạn là tôi, bạn sẽ thấm được những gì tôi đã trải qua. Tôi đã quá mệt mỏi rồi nên hãy để cuộc sống của tôi được yên.  Theo K14
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo