Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Chồng Hồ Lệ Thu "hú hí" với bồ ngay trong đêm tân hôn
17:07:12 17/05/2013
40 tuổi, Hồ Lệ Thu vẫn chưa thể tìm cho mình một bến đỗ bình an dù chị cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình...
>> Hồ Lệ Thu - mới cưới, chồng đã cặp bồ>> Dàn 'sao bự' tại đám cưới Hồ Lệ Thu
Về Hà Nội 'làm việc' với tình địch2 giờ sáng, chuông điện thoại reo, tin nhắn của Hồ Lệ Thu tới: 'Biết giờ này đã rất khuya, nhưng vẫn muốn chia sẻ với bạn. Mình đã đi gặp họ, quả là những kẻ trơ tráo. Nỗi đau nào cũng để lại những vết thương rất dài'...
Điều đau khổ nhất với Hồ Lệ Thu chính là chị vẫn còn yêu và vẫn hy vọng người đàn ông của mình quay lại; nhưng mọi thứ như nước tràn bờ...
Cuộc kiếm tìm của Hồ Lệ Thu đã hoàn toàn thất bại. Đã không thể làm gì hơn là ngồi khóc một mình, thương thân mình. Chị đã phải gọi đến công ty vệ sỹ nhờ giúp đỡ. Người đàn ông từng nói yêu chị đắm say vừa gọi điện. Anh ta nói sẽ không tha thứ về những việc chị đã làm. Mọi tình yêu chỉ là những lời nói. Và hình như khi được thốt ra, nó hàm chứa một mưu cầu nào đó, khác với tình yêu...
Hồ Lệ Thu không phải là một tên tuổi lớn trong làng ca sĩ. Nhưng chị là một ca sĩ "được việc", hát thành công cả nhạc tiền chiến lẫn nhạc trẻ. Ở một nơi mà nhu cầu của khán giả thay đổi liên tục và nghệ sĩ luôn phải quay quắt tìm đường để sống, thì những ca sĩ như Hồ Lệ Thu luôn là những người sống tốt, dù chưa bao giờ trở thành một nữ danh ca số một.
Chị đã từng là ca sĩ luôn hát nhạc xưa tại các phòng trà ở TP HCM. Nhưng khi xuất hiện cùng Thuý Uyên, Kỳ Phương trong nhóm Techno, người ta lại thấy Hồ Lệ Thu trở thành một ca sĩ của dòng nhạc sôi động.
Khi rời Việt Nam qua Mỹ, Hồ Lệ Thu trở thành một ngôi sao trong cộng đồng người Việt, nằm trong TOP những ca sĩ có cát xê tốt nhất. Và chị cũng đủ điều kiện để chăm sóc hình ảnh của mình, khiến ở tuổi bốn mươi, chị vẫn là một ca sĩ có ngoại hình gợi cảm. Nhìn Hồ Lệ Thu trên sân khấu, không ai nghĩ chị lại là người phụ nữ đa đoan duyên phận. Và là người phụ nữ lụy tình.
Bất hạnh từ cuộc tình đầu đến cuộc tình sau...Cuộc tình đầu tiên của chị là với một nhạc sĩ trẻ. Khi ấy, cả chị và người ấy đều là hai kẻ vô danh trên sân khấu. Nhưng họ đã yêu nhau, đám cưới và sinh con. Một cô gái đẹp như tranh vẽ. Rồi mọi thứ đến chóng vánh và ra đi vội vàng. Những trận đòn ghen tuông vô căn cứ khiến chị nhiều khi phải bước lên sân khấu với những vết thâm tím trên mặt, trên cổ, dù phấn nền đã phát huy tối đa tác dụng. Cuộc hôn nhân kết thúc trong chóng vánh và đầy tủi hận. Không ai có thể chia sẻ được với chị.
Hồ Lệ Thu không chỉ có một cuộc tình. Nhưng mẫu số chung những cuộc tình của chị đều là sự chia tay trong cảm giác không trọn vẹn. Chị cũng từng hỏi mình, tại sao số kiếp mình lại luôn gặp những điều không may? Và phải chăng kiếp trước chị vụng đường tu, nên kiếp này chị phải đeo mang?
Hồ lệ Thu không biết, nhưng hơn tất cả những người phụ nữ đổ vỡ nhiều trong hôn nhân và tình yêu, chị vẫn hồ hởi sống, vẫn yêu nhiệt thành và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình. Mối quan hệ với người đàn ông hiện tại của chị cũng bắt đầu bằng một thái độ chia sẻ như thế.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Quen nhau một năm, họ bắt đầu tính đến lễ cưới. Hồ Lệ Thu nói, ở tuổi này chị không còn mong chờ một tình yêu sét đánh nữa. Chị cũng không hy vọng mọi thứ phải tuyệt đối. Chỉ là sự sẻ chia trong cuộc sống. Anh khi đó cũng không còn trẻ nữa.
Ở Mỹ, cuộc sống của chị đã ổn định, cuối tuần đi hát, thời gian còn lại trong tuần chị dành cho gia đình, chồng con. Ở Mỹ, người ta cũng không có thời gian và thói quen rủ bạn ra quán cà phê ngồi chơi. Nhưng cuộc sống chung đã không dài lâu như chị mong đợi. Họ chỉ mới sống cùng nhau hai tháng.
Hai tháng đó, họ đã không tìm được tiếng nói chung. Mà về sau, chỉ trong một buổi tối bất ngờ, chị mới biết rằng, ngay trong đêm tân hôn, khi chị mệt mỏi ngủ trên chiếc giường cưới lộng lẫy của mình, thì người đàn ông vừa ôm chị cười rất tươi trên chiếc ảnh cưới đã đi ăn một mình và gọi điện thoại cho tình nhân một cách đắm say. Một buổi tối nọ, trên đường ra sân bay đi Australia diễn, chị nhận được điện thoại của anh. Một cuộc điện thoại ngọt ngào hơn mong đợi. Và chị giật mình, dường như có điều gì đó không ổn.
Một người bạn của chị gọi điện và nói, anh đã làm lại passport và mua vé máy bay, về lại Việt Nam. Cảm giác hạnh phúc đổ vỡ ngay dưới chân chị. Khi ấy chị cưới được hai tháng và lần đầu tiên chị trở lại Australia diễn cho kiều bào. Ai gặp chị cũng nói lời chúc mừng hạnh phúc, vì những tấm hình cưới được đăng tải trên những tờ báo mạng và diễn đàn của cộng đồng người Việt.
"Khi ấy tôi chỉ ước mình có thể biến mất, để không khóc và không quỵ ngã trong cay đắng" - Hồ Lệ Thu nói. Chị đã "săn" anh qua điện thoại, chị canh giờ anh về tới sân bay Đài Loan để gọi điện, rồi nhờ bạn đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng anh đã không ở lại TPHCM mà ngay lập tức transit ra Hà Nội. Nơi đó có thêm một người phụ nữ nữa yêu anh.
Theo những gì Hồ Lệ Thu kể lại, thì đó chính là một nữ kế toán của một công ty xây dựng. Và họ đã có cả một hành trình "qua mắt" chị với những cuộc hẹn hò. Và chị tìm cách "lạt mềm buộc chặt", để kéo chồng về với mình. Hồ Lệ Thu mở cho tôi nghe những cuộc điện thoại được chị ghi âm lại, khi chị nói chuyện với người phụ nữ kia, người đến sau nhưng lại đang giữ thế thượng phong trong quan hệ với chồng chị. Chị đã có lúc như van xin, đã có lúc phân tích và cả có lúc cương quyết.
"Thực ra mình biết là ghi âm lại những cuộc trò chuyện là không hay lắm. Nhưng ở xa nhau nửa vòng trái đất, mình chỉ có cái đó làm niềm tin, để hy vọng khi anh ấy gặp, mình cho anh ấy nghe, anh ấy sẽ hiểu được và sẽ quay lại. Nhưng không ngờ, khi anh ấy biết mình đã thuyết phục cô gái kia, anh lập tức gọi điện mắng mình xối xả. Lúc đó đi ngoài đường mà chỉ muốn có cái xe nào tông vào mình. Như thế mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ hết đau khổ hay dằn vặt". Hồ Lệ Thu đã dằn vặt bản thân không ít, để tìm nguyên nhân vì sao chồng chị không còn yêu chị nữa. Nhưng rồi dường như chị bất lực.
Gặp lại Hồ Lệ Thu ở Phan Thiết trong dịp Singer day 2008, có cảm giác chị đang rất buồn. Bởi chị lăng xăng khắp nơi, tham gia đủ trò quậy của các ca sĩ tuổi... teen. Chị không cho mình ở một mình, cũng không khi nào ngừng trò chuyện. Có vẻ như chị muốn khống chế mình trước mọi sự, không cho mình rơi xuống vực thẳm. Ở tuổi của chị, chỉ cần một cú sốc mạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra. Và chị còn cô con gái nhỏ, còn sự nghiệp của mình. Từ lâu, chị đã phải toan tính và chia cuộc sống của mình ra những phần như vậy, để lo toan và chăm sóc.
Tôi hỏi Hồ Lệ Thu, thực sự đến thời điểm này chị mong chờ điều gì từ người đàn ông của mình? Chị nói, khi chị đã gặp, đã nghe và đã nói, chị không còn mong chờ điều gì từ anh nữa. Chị chỉ cảm thấy dường như phụ nữ bao giờ cũng dễ bị thuyết phục bởi những điều ngọt ngào. Mà sự ngọt ngào nào cũng chứa những điều không thật lắm. Chị chỉ thương cho những người phụ nữ đến sau chị, sẽ phải tiếp tục những ngày cay đắng như vậy. Và cũng có thể do số chị không may mắn, nên cay đắng cũng nhiều hơn.
Hồ Lệ Thu đã vội vã trở về Mỹ, tất bật cho mùa show Giáng sinh. Chị sẽ diễn tới Tết Việt Nam và đó là khoảng thời gian tuyệt vời để chị không còn khoảng trống cho những nỗi buồn chiếm chỗ. Chị nói, điều quan trọng nhất đối với chị đó là công việc và gia đình. Chị sẽ giành tình yêu cho cô con gái nhỏ, bởi từ năm 1 tuổi, cháu đã thiếu hụt tình cảm của cha. Và cháu đã bắt đầu bước vào tuổi lớn. Chị không muốn con gái mắc những sai lầm như mình.
Nói chuyện với Hồ Lệ Thu tôi có cảm giác rằng, hình như người phụ nữ nào cũng bị ám ảnh bởi những hình bóng những người đàn ông đi qua đời họ. Và dù họ nhận nhiều những buồn tủi từ những người đàn ông ấy, thì họ vẫn đủ tình yêu để tha thứ. Nhưng với Hồ Lệ Thu, hình như sự tha thứ của chị đã không còn cần thiết cho người đàn ông kia nữa. Chị thứ tha chỉ để lòng mình nhẹ vơi đi mà thôi...
Theo TGNS

Tin liên quan
- Thủy Top 'nổi cáu' trên blog (17:25:50 17/05/2013)
- Hồng Ánh đã tổ chức đám cưới (17:25:43 17/05/2013)
- Thân Thúy Hà bí mật cưới (17:25:42 17/05/2013)
- Nathan Lee khẳng định mình không 'phá' Kỳ Duyên - Trịnh Hội. (17:25:40 17/05/2013)
- HH Thùy Dung trốn học, đánh nhau... (17:25:39 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Chồng Hồ Lệ Thu 'hú hí' với bồ ngay trong đêm tân hôn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo