Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồng Sơn về ở với con gái

17:07:37 17/05/2013
Hồi phục và trở về với cuộc sống đời thường sau tai nạn, người nghệ sỹ như vui hơn, lạc quan hơn, không còn nhiều những nỗi ưu tư, phiền muộn dày vò. >> Hồng Sơn gặp nạn, đoàn phim 'chết dở'>> DV Hồng Sơn và người phụ nữ bên cuộc đời Tết đã rất gần. Người nghệ sỹ già năm nay sẽ ăn Tết cùng gia đình con gái. Hằng ngày nghệ sỹ Hồng Sơn vẫn chăm chỉ tập đi để nhanh chóng bình phục.
Hương Chi - con gái NS Hồng Sơn và NS Thu Hương giờ cũng đã sống riêng.
Chính trong những lúc nguy kịch nhất, anh đã nhận ra tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp gắn bó, chân thành. Nhắc đến những tháng ngày được vợ cũ chăm sóc tận tình, nghệ sỹ Hồng Sơn cười lặng lẽ, một niềm hạnh phúc, nhưng câu chuyện trở về với nhau của họ (như mong ước của bạn bè) vẫn còn để ngỏ câu trả lời...
Nghệ sĩ Hồng Sơn tâm sự “Mọi rủi ro đã qua, hiện giờ sức khỏe của tôi đã bình phục. Tôi đang sống với con gái. Cuộc sống của tôi may mắn gặp được nhiều người tốt...”.  
NS Thu Hương từng kể: "Có lần Hương Chi về nhà bảo, hôm nay con thấy có một cô đến nhà bố. Cô ấy làm bên xây dựng, đã có một con, cô ấy yêu bố lắm, chăm sóc cho bố rất chu đáo… Tôi bảo con, thế là mừng cho bố. Con đến nhà bố mà gặp các cô, phải có thái độ lịch sự, chân thành, vun vén cho bố. Hình như cũng có nhiều người phụ nữ muốn đến với anh, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ anh vẫn một mình…".
Ra Tết, anh sẽ tiếp tục đi đóng phim ngay. Vai diễn trong bộ phim Miền đất hứa đang quay tại Lạng Sơn của Hồng Sơn vẫn chưa kết thúc. Hồng Sơn đang tập đi miệt mài để hoàn tất vai diễn của mình, nhưng đạo diễn ưu tiên, sẽ chuyển vai của Hồng Sơn sang ngồi...  xe lăn!  Người nghệ sỹ chưa bao giờ thấy từng vai diễn ý nghĩa đến thế...
Trích blog Hương Chi: Chuyển nhà cho cha... Mấy ngày băng qua một cây cầu - mấy ngày rét xé da - mấy ngày căn nhà mới xa lạ chờ bàn tay người. Con gái mang mình và niềm hi vọng lấp đầy căn nhà trống. Một buổi chiều nhiều gió, sông Hồng vơi nước - mùa khô. Con sang bờ bên kia, đường đê xanh ngát dài tít tắp bị tứa ra bởi những con dốc nhỏ. Giống như những con suối đổ về sông lớn. Theo dốc nhỏ, căn nhà nằm thật sâu, lặng lẽ - bình yên như đã trải qua tất cả những gì đau đớn nhất. Con đã mua sõn để phủ đè lên cái màu tường vôi lạnh lẽo. Con mua thảm mềm để bước chân cha ko gai lên cô đơn. Con may rèm nữa - gió từ con ngõ rộng ko làm loãng hõi người ít ỏi này. Và... cha cần 1 cái gương để mỗi sáng thức dậy soi vào đó - yêu mình hơn 1 chút. Để con đựơc yêu cha đúng nghĩa bằng tình yêu của 1 đứa con gái, để ko phải tham lam yêu cha bằng quá nhiều vị trí khác. Nhà rộng, tường trống hoải, con sẽ treo kín lên đó những kí ức của con: tuổi thơ , trải nghiệm, những chặng đường con qua và những xúc cảm đọng lại thành màu, thành đường nét. Nhiều thứ mà cha đã lỡ bỏ quên trong thời gian dài. Cha đi làm phim cả mấy ngày, con sẽ thu xếp, dọn dẹp, sắp đặt căn nhà này theo cách con yêu và hiểu cha. Cái giường kê vào mà rát giường rụng hết cả, mỗi thanh một nơi. Mua cái rát mới thì nhanh, nhưng con thích tự tay đóng lại nó chắc chắn, dù có phải nhặt lại từng cái đinh hoặc nhổ nó ra khỏi thanh gỗ cũ. Con muốn và tin tất cả những thứ vô dụng nhất đều có thể về đúng ích của nó. Mọi thứ hỏng rã rời, tan nát đều có thể sửa lại được - ngay cả con người. Phải ko cha? Cặm cụi với đinh, gỗ.. với sơn vôi... với vải, thảm... với sức nhỏ...bê, vác, kéo, đẩy... với thương yêu, hi vọng... Con mang những tình cảm ứ đầy lâu nay qua cầu, qua bờ đê, qua cánh cửa.... Cha về... chạm tay thấy mọi yêu thương....
TH (Dân Trí / Blog Hương Chi)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo