Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Mr. Đàm: muốn có con nhưng không cần ràng buộc hôn nhân
17:07:31 17/05/2013
Hưng 'tôn thờ' 6 chữ 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' và lần duy nhất Hưng tỏ tình là câu nói: 'Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, sau đó em muốn lấy ai cũng được!'...
>> Một kỷ niệm tình yêu của Đàm Vĩnh Hưng>> Mr Đàm hội ngộ Mỹ Tâm trên đất Mỹ>> Giá cátsê của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm ở hải ngoại>> Lý do Mỹ Tâm không đến Dạ tiệc trắng của Đàm Vĩnh Hưng>> Mr. Đàm vẫn ' tha thiết' với Mỹ Tâm>> Đàm Vĩnh Hưng nói 'chuyện đàn bà'>> Mr Đàm 'không có người yêu ở Mỹ'>> Mâu thuẫn Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh chưa được hóa giải
- Cá tính mạnh mẽ, cuộc sống vương giả những hoạt động luôn gây ấn tượng, thì anh yêu như thế nào nhỉ? Có khác người lắm không?
- Yêu khác người là yêu thế nào? Tôi yêu và trình bày tình cảm theo đúng cá tính và suy nghĩ của mình. Yêu sẽ cho người đó biết là mình đang thích và yêu họ, bằng nhiều cách. Tôi đảm bảo rằng mình cũng đủ thừa những điều cực kỳ lãng mạn khiến “người ta” khó quên cho dù người ta có chọn người khác.
- Anh từng tâm sự, anh đã từng bay từ Mỹ về Việt Nam một ngày rồi quay lại chỉ vì một sự hiểu lầm giận hờn? Đó là cách thể hiện tình yêu mạnh mẽ của anh?
- Tình yêu có một sức mạnh không gì ngăn cản, tôi hài lòng vì mình đã có những ngày sống thật với trái tim mình. Tôi luôn làm những điều khiến người yêu ngạc nhiên và sốc để “người ta” cảm nhận một cách nhanh nhất về tình cảm của tôi dành cho họ.
- Anh yêu mạnh mẽ thế, có sợ làm tổn thương người mình yêu?
- Thì tôi phải thử thôi, nếu mình gặp đúng người biết đón nhận và chấp nhận “kiểu” của mình thì đúng là người của mình đây rồi. Nếu không thì nó cũng sẽ cho tôi biết kết quả sớm để mà tìm đường rút lui…
- Hành động tặng quà nào của anh cho người yêu mà anh cảm thấy nó quá ấn tượng và sẽ không có lần thứ hai?
- Tặng quà là chuyện nhỏ, tôi đã từng cầu hôn “người ta” giữa đường, với yêu cầu rất open: chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, sau đó em muốn lấy ai cũng được! Shock không? Tôi không bao giờ quên những giọt mồ hôi chạy dài làm ướt lưng người ấy vì bối rối… Ít ra cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng cũng đã biết cầu hôn! (cười).
- Nhiều người vẫn cho rằng, việc anh tuyên bố thuê người sinh con, muốn một đám cưới xa hoa… là ngông cuồng?
- Mọi người đừng quên 6 chữ của một dòng chữ tuyệt vời mà ai ai cũng biết: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc… Tôi tự do tìm hạnh phúc cho mình một cách độc lập, không ảnh hưởng và nhờ vả bất kỳ ai, tại sao lại gọi là ngông cuồng?
Tôi chưa bao giờ tuyên bố thuê người sinh con. Mà chỉ nói muốn có con nhưng không cần sự ràng buộc nào về hôn nhân. Việc đám cưới xa hoa đó là mơ ước và ý tưởng. Muốn có những điều đó bắt buộc mình phải lao động cật lực và nghiêm túc thì mới có thể thực hiện được.
- Anh giờ đang yêu ai và đó là người phụ nữ hay là một người đàn ông như trước nay người ta đồn thổi?
- Xin được khẳng định Tôi là người tự do trong tình cảm, việc người ta đồn thổi về tôi như thế đã có từ lâu và tôi cũng không có đủ thì giờ để đọc những lời đó chứ đừng nói phải bận tâm.
Tự hào làm được những cuộc "lật đổ" ngoạn mục
- Anh đang chiếm lĩnh các giải thưởng âm nhạc trong nước. Anh tự xét thấy mình đã xứng đáng hay thực sự là cũng chẳng còn ai hoạt động sôi nổi và chịu chơi như anh?
- Hoạt động sôi nổi có thể được xem xét để trao giải thưởng, còn chịu chơi thì không có ý nghĩa gì đối với nhưng giải thưởng lành mạnh, trong sạch. Về những giải thưởng mà tôi nhận được, tôi cảm thấy mình được “trả công xứng đáng”. Tôi cảm ơn và biết ơn tất cả những ai đã dành cho tôi một chỗ đứng trong suy nghĩ của họ. Tôi hãnh diện và tự hào lắm.
- Anh có buồn không vì đến tận bây giờ vẫn còn khá nhiều người không thích Đàm Vĩnh Hưng hát?
- Hãy chỉ cho tôi xem trên trái đất này có ca sĩ nào làm hài lòng hết muôn người? Chắc chắn là không và tôi cũng thế. Nhưng tôi cũng tự hào là đã làm được những cuộc lật đổ ngoạn mục từ “ghét” sang “thích” và đang đi dần đến cái “mê”, đó là sự thật 100%.
Nếu ghét kiểu hát của tôi thì cách đây vài năm con số đó phải nói là khủng khiếp… Nhưng bây giờ tôi đã dám đánh cuộc với bạn là nhưng con số đó đã bị biến mất từng ngày, từng giờ. Tôi nhận được email của những khán giả này nhiều ơi là nhiều. Họ cũng không thể lý giải được tại sao trước đây họ lại như thế với tôi và bây giờ họ "chịu thua" mất rồi.
Tôi tự thấy mình phạm một "tội" rất nghiêm trọng đó là “cố tình gây thương… nhớ” cho những ai đã nghe và xem tôi trình diễn.
- Trong những giải thưởng nhận được anh ưng ý giải thưởng nào?
- Giải thưởng nào cũng khiến tôi mỉm cười và hãnh diện, nhưng tôi thích nhất giải thưởng đầu tiên trong con đường ca hát của mình đó là giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay không chuyên của thành phố được tổ chức tại một công viên nhỏ, bởi vì tôi chưa bao giờ được xướng tên trong bất kỳ cuộc thi nào (luôn luôn rớt ngay từ vòng đầu…). Vì thế nó đã cho tôi thêm nhiều lòng tin và nghị lực để đi tiếp con đường mà tôi đã chọn.
Một giải thưởng nữa khiến tôi hài lòng đó là hai lần liên tiếp đoạt giải “Giọng ca xuất sắc nhất” của “Ngôi sao Bạch Kim” vì theo tôi đã đi hát thì việc nhìn nhận hay được khen ngợi bởi giọng hát chẳng có gì hạnh phúc hơn nữa.
- Năm 2009, anh sẽ tiếp tục những dự án âm nhạc nào?
- Sẽ tiếp tục “đại náo” thị trường âm nhạc.
- Tính anh hơi khác người, có nhiều người nhận xét đó là cách sống lập dị, anh có phản ứng gì không?
- Điều này thì hơi quá. Tôi có những suy nghĩ vượt trội so với những đứa bé cùng trang lứa khác. Giữa đám đông tôi có cách khiến mình nổi bật nhất và được chú ý nhất… Nếu tôi lập dị thì làm sao được nhiều người yêu thương và ủng hộ thế? Xã hội không cần những con người lập dị thế, tôi sống và sinh hoạt, làm việc như bao nhiêu người khác.
Bằng sức lực ảnh hưởng của mình, tôi đã biết chia sẻ những bất hạnh với người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, các phạm nhân, học sinh sinh viên nghèo khó và mắc bệnh hiểm nghèo, các vùng bị thiên tai lũ lụt, những mảnh đời bất hạnh… những điều này chắc không có ở một con người có cách sống lập dị.
- Nhưng có một tạp chí từng bầu chọn anh là người ăn mặc phản cảm, lập dị. Sau đó vài năm họ lại bầu chọn anh là người ăn mặc đẹp nhất trong năm. Anh đã biến đổi từ nhưng phê bình đó?
- Tôi đã nói rồi, tôi thường xuyên có những cuộc lật đổ hết sức ngoạn mục mà!
Theo Người Đẹp

Tin liên quan
- Phút hớ hênh của Thủy Top (17:26:00 17/05/2013)
- Bà bầu 4 tháng Lee Seung Yeon béo tròn (17:25:53 17/05/2013)
- Chồng Hồ Lệ Thu 'hú hí' với bồ ngay trong đêm tân hôn (17:25:52 17/05/2013)
- Thủy Top 'nổi cáu' trên blog (17:25:50 17/05/2013)
- Hồng Ánh đã tổ chức đám cưới (17:25:43 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mr. Đàm: muốn có con nhưng không cần ràng buộc hôn nhân
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo