Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hiền Chèo: Người yêu tôi là đại gia

17:09:59 17/05/2013
Khi nhận quyết định đình chỉ điều tra vụ án (liên quan đến đường dây môi giới mại dâm của Dương Ngọc Hoa – PV) của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hà Nội (18/12/2006), Hiền chèo như được cứu sống. Đến nay, chị đã có thể trút đi gánh nặng ngàn cân, thoát được những biệt danh nghe sởn gai óc mà báo chí, mọi người gán cho mình suốt thời gian ấy: 'má mì', 'gái mại dâm', 'trùm đường dây gái gọi trăm đô'… “Tôi thấy mình là người may mắn dù gặp nhiều sóng gió. Tôi luôn sống vì bạn, chuyện không hay xảy đến vì tôi gánh nhiều cho bạn, thương người thì khổ đến thân, vậy thôi. Tôi đã gặp nhiều lần tai họa vì bạn, nhưng vẫn cứ sống như vậy, chả khôn hơn. Người ta thường tìm cách né tránh để khỏi gặp khó, tôi lại không. Thôi thì mỗi lần không may, mỗi lần ngã, tôi giữ lại bài học để mình lớn thêm” - Hiền chia sẻ.   'Tôi không bán rẻ mình' - Cú ngã đau nhất trong cuộc đời chị?
Khi tổ chức một show diễn ở Tuần Châu (Quảng Ninh) vào năm 2005, tôi thiếu ca sĩ nên nhờ người quen giới thiệu giúp. Và tôi gặp Dương Ngọc Hoa. Sau khi trò chuyện, cô ấy bảo là quá bận rộn và cử một cô gái khác đi cùng chúng tôi. Tôi chỉ có thể quản lý cô này trong thời gian làm việc, chứ không thể theo sát ngoài giờ để biết cô ấy có quan hệ tình dục với người này, hay với người kia hay không. Đến năm 2006, mọi chuyện xảy ra thật ngỡ ngàng khi tôi nhận được giấy triệu tập của C14 mà không hiểu lý do. Tôi ăn mặc rất chỉn chu, đến đúng giờ. Lúc họ hỏi về show diễn đó, tôi cũng không nhớ vì đã tổ chức quá nhiều sự kiện, show diễn.
- Có lẽ scandal đó khiến tôi buồn nhất. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ mà thông tin không phải như một số tờ báo đã đăng tải. Ai đọc báo mà không hiểu ngọn ngành sự việc cho tôi là má mì, gái gọi… gì gì đó rất ghê gớm. Nhưng tôi chẳng trách vì họ có nhận xét riêng của họ.
Tôi chỉ sống đàng hoàng và tiếp tục chứng minh mình trong sạch. Còn nếu tôi sai, tôi đã bị pháp luật trừng trị và không được làm việc trong môi trường nghệ thuật nữa rồi (Nhà hát chèo Hà Nội). - Chị đã bị buộc ngừng diễn sau đó? - Thời gian ấy, tôi cũng không có tâm trạng đi làm. Tôi khóc cười trên sân khấu sao được khi ngày nào cũng thấy tên mình trên mặt báo. Mãi đến khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chị Thúy Mùi (Giám đốc nhà hát chèo Hà Nội) mới gọi điện cho tôi và nói: “Về đây diễn đi…”. Vừa nghe đến đó, tôi đã òa khóc. Trở lại với các vai diễn, tôi cảm giác cứ như người ta tha hương về thăm lại gia đình. Tôi sợ nhất là không được đi làm vì tôi rất yêu nghề. Mọi người ở đoàn, sợ tôi cả nghĩ, tự ti nên trò chuyện, gần gũi nhiều hơn khiến tôi nhanh chóng hòa nhập lại với đoàn và công việc. Tất nhiên khi chuyện xảy ra, cũng có một số người hiểu tiêu cực, nhưng họ không nói ra. Vậy là tôi cảm ơn rồi.
Hiền chèo trước công C14 (Công An Hà Nội). Ảnh nhỏ là Mai Quỳnh Hương và Dương Ngọc Hoa.
- Thời gian cơ quan điều tra (Bộ công an) vào cuộc, chị có ý nghĩ hủy hoại bản thân mình? - Thời gian đó, tôi bị bạc nhược thể chất lẫn tinh thần, không ăn cơm được, chỉ uống sữa, người hay lịm đi, liên tục phải nhập viện, tiếp nước. Nhiều lúc chỉ muốn uống thuốc ngủ cho ngủ quên đi, khỏi phải lo nghĩ gì hết. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định hủy hoại bản thân mình. - Lúc đó, chị chỉ có một mình? - Tôi có gia đình chứ, bố mẹ, anh chị và con gái Bảo Chi. - Bố mẹ chị có tin con gái không liên quan đến đường dây môi giới mại dâm? - Ban đầu, chưa hiểu mọi chuyện cụ thể thế nào nên bố mẹ tôi rất hoang mang và hỏi tôi sự việc có đúng như báo chí đưa tin không. Tôi là nghệ sĩ chèo, sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt, thêm cái tôi rất lớn, lòng tự trọng cao, tôi không bao giờ bán rẻ mình như vậy. Tôi không bao giờ cho phép mình sa vào cảnh bán thân hay môi giới gái mại dâm để kiếm sống, nhục nhã lắm. Cuộc sống của tôi không thiếu thốn gì. Mà nếu thiếu thốn, tôi cũng làm một việc gì đó đàng hoàng. Là người có nhiều tham vọng, nếu làm những chuyện như vậy, làm sao tôi có thể tiến xa hơn trong tương lai. - Và chị cũng nghĩ đến con gái mình? - Có chứ. Những ngày tháng đó thật mệt mỏi. Tôi khóc, rồi mẹ tôi khóc, Bảo Chi cũng khóc theo. Thương con quá, tôi cũng cố gắng vui vẻ vì nếu cứ thấy mẹ khóc, con bé sẽ không hiểu nổi tại sao. Kéo dài tình trạng này, tôi sợ Bảo Chi sẽ sống tự kỉ, thế nên cả nhà luôn cố gắng vui vẻ trước mặt cháu. - Chị có lo lắng khi con gái lớn lên, cháu sẽ biết vụ scandal ầm ĩ liên quan đến mẹ mình? - Tôi nghĩ con gái tôi sẽ hiểu mẹ nó vì nó rất biết suy nghĩ và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt. - Chị nghĩ sao khi trong cuộc sống hiện đại hôm nay, giới trẻ luôn muốn khẳng định cái tôi của mình, vô tình gặp những scandal như diễn viên Hoàng Thùy Linh (với clip sex - PV) chẳng hạn? - Lớp trẻ bây giờ có trình độ hiểu biết, tôi nghĩ họ biết chọn cho mình lối sống thích hợp và tự chịu trách nhiệm với lối sống ấy. Tôi không biết scandal Hoàng Thùy Linh là tai nạn hay như thế nào, nhưng tốt nhất, các bạn trẻ nên tránh để nó xảy ra.   Không cần chồng cũ chu cấp tiền nuôi con Tôi kết hôn năm tôi 22 tuổi, khi còn quá trẻ. Chúng tôi đến với nhau quá vội vàng. Chồng cũ của tôi là người tốt và không ai có lỗi trong cuộc chia tay này cả. Nếu mê tín một chút, cứ nghĩ rằng duyên phận của chúng tôi chỉ đến vậy. Tôi là người không tin vào bói toán, nhưng khi xảy ra chuyện gia đình và scandal, tôi đã bắt đầu tin vào cái gọi là duyên nợ hay vận hạn, tin vào cái gọi là âm dương. Tôi tuổi Canh Thân, canh cô canh quả, nếu lấy chồng sớm sẽ phải qua hai lần đò. Lúc tôi kết hôn, mẹ tôi chỉ xem qua tuổi, người sinh năm 1974 mệnh Thủy chắc hợp với người sinh năm 1980 mệnh Mộc. Bà cho là nước sẽ tưới cho cây chứ không biết nước khe suối lớn quá sẽ xoáy cây vách núi. - Anh chị chia tay khi việc điều tra về chị chưa có kết luận? - Không chúng tôi đã ly thân vào tết 2004 và cuối năm đó thật sự chia tay. Tình cảm của tôi không đủ lớn để vào Sài Gòn với anh ấy, còn anh ấy lại không thể ra Hà Nội sống cùng tôi. Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì nghĩ cho nhau, cả hai còn quá trẻ, cần có hạnh phúc riêng. - Cháu Bảo Chi có hụt hẫng khi sống không có bố? - Bảo Chi sinh được mấy tháng, bố đã đi công tác xa nên cảm giác về người bố rất ít. Từ bé, Bảo Chi đã quen sống với mẹ, ông bà và các bác. Cho đến giờ, bé vẫn nghĩ gia đình chỉ có từng đó người và không ý thức được sự thiếu vắng bố. Hơn nữa, chồng cũ của tôi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi và trò chuyện với con. Khi nào Bảo Chi lớn, tôi sẽ giải thích cho bé hiểu vì sao bố mẹ chia tay để cháu có nhận thức đúng đắn. Còn hiện tại, mối quan hệ của tôi với chồng cũ vẫn rất tốt. - Cháu không đặt câu hỏi nào về sự vắng mặt của người cha trong gia đình hay sao? - Không! Bảo Chi năm nay 6 tuổi, được sống trong sự đầy đủ vật chất cũng như tình cảm của mẹ, ông bà và các bác. Chắc cháu nghĩ có bố cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không biết sau này cháu sẽ nghĩ thế nào, nhưng giờ cháu sống rất bình thường, thoải mái. - Chồng cũ của chị có hay ra Hà Nôi thăm con không? - Anh ấy thi thoảng ra Hà Nội chơi, bé Bảo Chi cũng rất quấn quýt bố. - Anh ấy đã đi bước nữa? - Hiện tại anh ấy đang có người yêu. Từ khi chia tay, bất kì chuyện vui buồn gì, anh ấy cũng tâm sự với tôi. Tôi biết anh ấy có bạn gái và cũng nhắc anh nên tránh những tuổi xung khắc. Vì ngày xưa, hai đứa yêu, cưới rồi có sống được với nhau đâu. - Anh ấy có đóng góp cùng chị nuôi con? - Anh ấy thẳng thắn với tôi: “Ai nuôi con cũng vậy thôi. Nếu anh nuôi con, anh sẽ không bắt em đóng góp và em cũng nên như thế”. Tôi chẳng hiểu ý anh lắm, nhưng không trách, cũng không yêu cầu anh ấy phải đóng góp, chỉ cần anh ấy quan tâm đến tinh thần của con gái thôi vì cuộc sống của hai mẹ con tôi giờ rất thoải mái.   'Bạn trai tôi đúng là đại gia' Tôi không còn là cô gái ngây thơ nữa. Tôi đã là đàn bà, đã làm mẹ. Người ta nói, bước lần thứ nhất vấp ngã, có thể tha thứ. Nhưng bước thêm bước nữa vẫn ngã thì thật dại dột, đáng trách. Với cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi yêu mù quáng, yêu sét đánh, yêu lầm lỗi, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ khác. Nên chăng, các bạn trẻ sống thử trước hôn nhân cũng là để những thói quen xấu có cơ hội lộ hết ra, để sau này khỏi phải ừ với à? - Lương ở nhà hát chèo hay chạy show cả đời liệu có được nhà cao, xế hộp, cuộc sống dư giả như chị bây giờ? - Nhiều người nghĩ nghệ sĩ thường nghèo nhưng đó là chuyện ngày xưa thôi. Tôi làm nghề “xướng ca vô loài” thật, nếu ai xem nghề của tôi như vậy thì tôi vẫn tự hào về nghề, không chút xấu hổ. Nhưng ngoài nghề diễn viên, tôi còn buôn bán bất động sản, chơi cổ phiếu, tổ chức sự kiện, show diễn và… cầm đồ nữa (cười). Tôi  năng động, chịu khó tìm tòi, ngoại giao nên nghề nào có nhiều lợi nhuận là tham gia ngay. Bản thân tôi có nền tảng gia đình khá giả. Khi bố mẹ ra ở chung với tôi, các cụ cho tiền mua nhà, cho vốn làm ăn. Khi thấy tôi đi xe @, báo chí rầm rộ bàn tán: “Hiền chèo lười lao động, không rèn giũa mình, chỉ sống bám vào đại gia…” (cười). Hiện giờ, tôi đang đi Camry vì nhiều người khuyên đừng đi xe quá đắt, chứ trước đó tôi từng đi xe đẳng cấp hơn. Tôi xem xe là phương tiện, nhưng cũng thể hiện được đẳng cấp của người sử dụng. - Những thứ đó do chị tự sắm hay của một đại gia nào yêu mến tặng? - Người ta cũng cho rằng, tôi “sưu tầm” được một số VIP, chơi thân nhiều với đại gia, là bạn gái của quan chức… nên có nhà cao cửa rộng, xe xịn. Nhưng tất cả những thứ tôi đang có, một  phần là của bố mẹ cho, một phần do các anh trai cùng làm ăn giúp đỡ. Không làm những vụ nho nhỏ, họ nhường lại để tôi kiếm thêm. - Nghe đâu bạn trai hiện tại của chị cũng là một đại gia? - Người yêu hiện nay của tôi đúng là đại gia. Thật ra, ai cũng mong muốn có một người đàn ông tốt để nương tựa, nhất là một người yêu thương và hiểu mình. Tôi thấy, người phụ nữ khôn ngoan là người biết đầu tư để lấy một ông chồng tốt. Tôi là phụ nữ nên cũng cần một bóng tùng quân nhưng bây giờ, chọn một người đàn ông đàng hoàng không phải dễ. - Chị sẽ không thất vọng về đàn ông? - Tôi từng nghĩ mình sẽ không bất mãn đến mức như vậy. Theo Mốt và Cuộc Sống
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo