Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tuấn Hưng: Lệ Quyên là một món quà tuyệt vời...

17:10:18 17/05/2013
Sau chuyện tình đổ vỡ với siêu mẫu Vũ Thu Phương, Tuấn Hưng có vẻ kín tiếng hơn về chuyện tình cảm của mình. Nhân dịp đầu năm mới, Hưng đã chia sẻ về 'người cũ', về những giải thưởng và nỗi cô đơn của riêng mình. - Nhìn lại năm 2008, Tuấn Hưng thấy mình được gì và mất gì? Nếu nói năm qua là năm thành công của ca sĩ Tuấn Hưng: Có nhiều bài hát được ưa thích, nhiều show diễn nước ngoài và album chung với Lệ Quyên rất thành công thì anh nghĩ sao?- Đến bây giờ, tôi vẫn đang được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả. Công việc thì có thể nói là ngày càng tuyệt vời, “thành công nối tiếp thành công”. Như vậy, tôi thấy mình không mất gì cả, thậm chí còn được rất nhiều nên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều ca khúc của tôi được khán giả yêu thích và ủng hộ như bài “Cầu vồng khuyết”, “Đắng cay”... là một niềm vui lớn. Điều này một lần nữa khẳng định sự cố gắng của tôi trong suốt một năm qua đã được đền bù xứng đáng. Lệ Quyên cũng là một món quà tuyệt vời mà thượng đế mang lại cho tôi trong công việc ca hát.    Tôi đã thấy Phương làm việc với tất cả đam mê - Bạn gái cũ của anh - siêu mẫu Vũ Thu Phương vừa giành giải siêu mẫu xuất sắc nhất năm 2008, Hưng có gửi lời chúc đến Phương không?
>> Tuấn Hưng: Quách An An cố tình tạo scandal thôi>> Căng thẳng giữa Tuấn Hưng và Quách An An>> Tuấn Hưng: Phương thuộc số ít phụ nữ tôi yêu bẳng cả trái tim>> Vũ Thu Phương chia vui với bạn trai mới và cả Tuấn Hưng>> Tuấn Hưng: Tôi không phải mẫu người Lệ Quyên chọn>> Tình cảm của Vũ Thu Phương - Tuấn Hưng rạn vỡ>> Tuấn Hưng không muốn nhắc đến Vũ Thu Phương
- Tôi đã gửi tin nhắn trước khi chương trình bắt đầu. Phương cũng đã rất may mắn khi nhận được giải thưởng cao nhất. Nhưng tôi thấy cô ấy xứng đáng có được điều đó vì hơn ai hết tôi đã được chứng kiến Phương làm việc như thế nào và sự đam mê của cô ấy ra sao. Cô ấy thành công, xuất sắc với sự cố gắng và nỗ lực của chính bản thân.- Tuấn Hưng thấy điểm nổi bật nhất ở Phương là gì để có thể giành được giải thưởng siêu mẫu xuất sắc nhất năm 2008?
- Điểm nổi bật nhất ở Phương là cô ấy lao động không biết mệt mỏi. Có những ngày chụp hình từ sáng đến khuya mới về. Có lúc do mệt mỏi quá, cô ấy không ăn uống được gì, thậm chí còn phải truyền nước để có sức ngày hôm sau tiếp tục công việc. Chưa bao giờ tôi thấy Phương bỏ rơi công việc hoặc lơi lỏng về giờ giấc. Đó là một người rất nghiêm túc trong công việc. Không tò mò về 'tình địch' - Trong bài phỏng vấn gần đây, Vũ Thu Phương có nói là muốn chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi đoạt giải thưởng với bạn bè, gia đình, người yêu và cả với ca sĩ Tuấn Hưng. Như vậy có thể hiểu là sự tan vỡ giữa anh và người đẹp này là do có sự xuất hiện của người thứ ba? - Thực sự tới thời điểm này, tôi vẫn không muốn tìm hiểu là cô ấy đã có ai chưa? Bởi lẽ cuộc sống này, sự hợp tan có thể sẽ đến bất cứ lúc nào chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi luôn cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện. Phương sẽ phải tìm bờ vai đủ chắc chắn để cô ấy dựa khi mệt mỏi. Chúng tôi vẫn trân trọng nhau, nhìn sự phát triển, hạnh phúc của nhau để cùng chia sẻ, cùng vui. Con người với nhau hà tất gì phải ích kỷ hay nhỏ nhen. Cứ cười với tất cả mọi người để nhận lại được những nụ cười. - Vậy tại sao đến bây giờ, Tuấn Hưng vẫn im lặng trong khi Phương không hề giấu giếm là hai người đã chia tay và cô ấy đã có người yêu mới. Có phải anh vẫn đang hi vọng vào sự quay trở lại của người mẫu này nên khá thận trọng trong việc phát ngôn? - Tôi không quan trọng trong việc phải khẳng định mối quan hệ của chúng tôi bây giờ. Tôi muốn im lặng để nhìn, nghe và hiểu mọi chuyện đang diễn ra như thế nào mà thôi. Cuộc sống của tôi luôn giang rộng đôi tay để đón nhận những người yêu thương mình, để tôi được thương yêu và sống trong hạnh phúc. Nhưng còn tình yêu trai gái thì tôi vẫn đang cần thời gian để suy nghĩ tiếp.  Cũng giải sầu bằng rượu bia - Luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ và lúc nào cũng được yêu nhưng thực sự, Tuấn Hưng là một con người yếu đuối và cũng đau khổ trong tình yêu như bất cứ ai? - Trái tim của tôi đã dần quen với những “nhát dao tình yêu” dù nhẹ hay mạnh nó cũng chỉ làm tôi quặn đau một chút rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Nhưng cũng có đôi khi tôi vẫn phải dùng thời gian, bia, rượu để tạm quên đi những gì đã xảy ra. Có lẽ tôi cũng yêu, cũng buồn như tất cả những người đàn ông từng yêu và từng không được yêu nữa. - Những lúc một mình, Hưng thường làm gì và đã bao giờ anh bị rơi vào trạng thái buồn - chán - cô đơn chưa? - Tôi luôn và hay bắt mình sống quen với trạng thái cô đơn hay trống trải. Tôi sợ những giây phút hạnh phúc nhạt nhẽo. Tôi sợ nó vụt tới rồi lại bỏ đi mà không bao giờ ngoảnh mặt xem tôi có đau đớn hay không? Tôi chán ghét những nụ cười nhưng đằng sau là những “nhát dao” nên tôi hay tự bước mình vào sự cô đơn và cảm thấy an toàn hơn khi chỉ còn chính mình. Tôi yêu chân thành không sợ mang tiếng lăng nhăng- Hưng từng tâm sự là trải qua các cuộc tình chỉ tiếc là không giữ được họ ở lại bên mình, Hưng biết nguyên nhân của những lần ra đi đó chứ? - Tôi luôn thấy rõ và biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những cuộc tình của mình. Sự tan vỡ thường để cho tôi cảm nhận đặc biệt về cuộc sống và chính bởi tôi được cái đặc ân khác nên cuộc đời mới đầy rẫy những đau khổ về tình yêu. Giá như không biết gì, ngu dốt nhắm mắt lại để thấy mọi chuyện đơn giản hơn và cuộc đời sẽ dễ sống hơn nhiều. - “Phương là một trong số ít người tôi yêu bằng cả trái tim”, có nghĩa là Hưng từng trải qua những mối tình “không bằng cả trái tim”, anh không sợ bị nói là lăng nhăng, đa tình sao? - Trái tim của con người có giới hạn về dung tích nên không thể một lúc chứa quá nhiều thứ tình yêu. Với tôi gia đình, bạn bè luôn là số một để tôi cảm thấy an tâm và an lành trong cuộc sống. Tình yêu sẽ có được chỗ đứng trong tôi khi những người thương yêu xung quanh tôi nhường cho nó. Và đó là những người tôi đã yêu bằng cả trái tim mình nhưng có lẽ chúng tôi mới chỉ có duyên mà chưa có phận. Như tôi đã nói chuyện hợp tan không phải do bản thân mình muốn mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác. Tôi yêu chân thành thì làm sao sợ mang tiếng là đa tình hay lăng nhăng. Trà My xứng đáng là ca sĩ triển vọng - Là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của giải thưởng “Làn sóng xanh 2008”, Hưng cảm thấy thế nào sau scandal về sự thiếu minh bạch của giải thưởng này? - Lại thêm một lần nữa tôi được nhận giải thưởng do khán giả bình chọn. Vậy là cũng đã tròn bảy năm rồi đấy, nhanh quá và tôi cũng nhận nhiều quá (cười). Mấy năm nay, giải thưởng này vẫn chỉ dành cho những gương mặt cũ bởi những ca sĩ kỳ cựu vẫn đóng góp không ngừng trong sự hiện diện của nền âm nhạc nước nhà. Về sự thiếu minh bạch của giải thưởng hay không thì bản thân tôi cũng thấy khó để biết. Ban tổ chức thật sự rất khó khăn khi chọn giải thưởng này và tôi thề với lòng mình là không bao giờ muốn làm ban giám khảo bất cứ nội dung, cuộc thi gì hết. Tôi thấy khó lắm để loại một ai đó đã thật sự cố gắng hết sức. - Theo đánh giá của Hưng, anh thích giọng hát của ca sĩ nữ nào nhất trong bốn ca sĩ được đề cử là: Thảo Trang, Phương Vy, Trà My và Bảo Thy? Hưng thấy ai là người xứng đáng nhất để nhận giải thưởng “ca sĩ triển vọng”? - Thực lòng mà nói thì giọng ca, phong cách, sự nhạy bén và may mắn sẽ quyết định yếu tố thành công của một ca sĩ. Ai cũng có điểm mạnh của mình nhưng theo tôi, Trà My xứng đáng được nhận danh hiệu này. - Cảm ơn và chúc Tuấn Hưng thành công! Theo GD & XH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo