Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thúy Hằng sinh bé gái

17:10:37 17/05/2013
2h15 ngày 26/12, Thúy Hằng đã sinh em bé thứ 2 (nặng 3,2 kg) của gia đình mình tại bệnh viện Việt-Pháp (Hà Nội). Nickname là Bông. Đúng một tuần sau sinh, chị đã chia sẻ hạnh phúc của mình trên blog.Năm Tí, Tháng Tí, Ngày Tí.... Tình hình là Bông của mình sinh đúng Năm Tí, Tháng Tí, Ngày Tí... còn giờ sinh thì .... hihihihi
Bé Bông.
Diễn biến tình hình đê vỡ như sau: Bác sỹ tư vấn sinh mổ nên mình đã đặt hẹn ngày giờ (xem ngày giờ đẹp cho an tâm mừ...) và rất đủng đỉnh. 7h sáng dậy, đánh răng rửa mặt, gọi Ỉn dậy để bố đưa đi học, sau khi chào tạm biệt anh Ỉn, 2 mẹ con đi gội đầu rồi về nhà tắm rửa làm vệ sinh head to toes... Chỉ có mỗi là không được ăn uống gì sất... hic... đói... khát... chịu thôi.
Thuý Hạnh và bé Ỉn - Thanh Tùng.
12h có mặt ở viện, được y tá phát trang phục và đồ đạc. Thay đồ rồi đủng đỉnh vác bụng đến phòng sơ sinh xem các bé khác, bố cháu thì sốt ruột cũng chẳng buồn ăn trưa luôn. Đùng một cái, y tá báo phải thử lại máu; Rồi đùng cái nữa, y tá bảo bây giờ vào phòng - mổ luôn (vì nhà nhà, người người tranh thủ sinh hôm nay, do ngày mai là mùng 1)Đùng một cái, bị đẩy thẳng vào phòng mổ, bi bô buôn chuyện với các chị y tá rồi nghĩ đến việc đến tận ngày hôm sau mới được ăn mà đói kinh khủng... Cuối cùng thì bác sĩ gây mê đã đến, phải mỏi miệng giải thích: "Mình sợ đau lắm, cơ thể cần nhiều thuốc gây tê hơn người khác, bla bla bla...". Rồi thấy 2/3 cơ thể gần như bị liệt... Chị Hợp vào phòng, hỏi han trong khi y tá che cái khăn trước mặt mình... Cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng cố gắng không ngủ, để còn hóng xem bé Bông ra thế nào chứ... Bác sĩ hỏi: "Bây giờ, chị kiểm tra lại, đau bảo chị nhé...", rồi thấy bác sĩ cấu bụng, cấu đùi, cấu chân (chẳng thấy có cảm giác gì). Rồi bác sĩ lạch xạch... lịch xịch... rút ra... kéo vào... rồi oe oe oe... Uiiiiiiiiiiiii, thế là con gái mình đã out ra khỏi bụng mẹ rồi đấy. Cố nhướn mắt lên nhìn đồng hồ phía đầu xem chính xác mấy giờ rồi, quay ra nhìn con gái đang tím ngắt được y tá bế ra ngoài... Lát sau Bông được bế vào cho mẹ xem mặt rồi để bác sĩ kiểm tra... Lúc này bố và bà ngoại đang sốt ruột muốn nhìn thấy con gái lắm đấy. >> Ảnh bầu của Thúy Hằng - Thúy Hạnh>> Thúy Hạnh kể chuyện trong phòng sinh  Theo Blog Thúy Hằng
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo