Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quang Thắng: Chưa biết khi nào mới mua được nhà

17:10:41 17/05/2013
Quanh năm vất vả kiếm tiền, Quang Thắng vẫn chưa yên lòng vì không biết khi nào đón được vợ con lên Hà Nội, để gia đình được quây quần, bên nhau sớm tối.>> Quang Thắng - Người đàn ông của gia đình>> Quang Thắng và Tự Long 'nịnh vợ' ngày 20/10Anh kể: “Hạnh phúc của vợ tôi là mong có chồng sớm hôm bên nhau lo công việc, chăm sóc con cái. Còn ước mơ của tôi là phải nỗ lực làm việc, kiếm tiền để mua nhà đưa vợ con lên. Nhưng giá nhà thì tăng vùn vụt đến chóng cả mặt. Biết khi nào mới mua được nhà. Có lần vợ tôi tặng tôi bài hát 'Giấc mơ chỉ là giấc mơ' mà thấy sao giống hoàn cảnh của mình quá. Giấc mơ của hai người khác nhau, nên giấc mơ chỉ là giấc mơ. Tôi thích bài hát đó”.   Xa nhà bươn chải và gia đình là trên hếtQuang Thắng tâm sự: “Nghề diễn viên vất vả lắm. Mọi người cứ nghĩ là nhiều tiền nhưng không phải đâu. Mình cũng phải chịu khó hi sinh, xa vợ xa con để đi làm đấy. Thời gian được về với gia đình trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng sinh nhật con, mình vẫn cố gắng có mặt để con không tủi thân. Mình cũng chưa bao giờ đi diễn vào tối giao thừa, mặc dù tiền công có cao đến mấy. Cả năm vất vả rồi, đêm giao thừa mình phải dành cho gia đình chứ”. Năm nay, tuy không còn xuất hiện trên sân khấu Gặp nhau cuối tuần nhưng lại tham gia bộ phim hài sitcom Những người độc thân vui vẻ. Đến thời điểm này, bộ phim đã có khá nhiều ý kiến khen chê. Anh chàng Tiến trong phim cũng không phủ nhận nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi. “Người chê thì cứ chê, người diễn cứ diễn, tôi cũng thấy mặt mình... chai lì hơn trước” - anh bộc bạch. Sau mỗi tiếng cười, anh và các diễn viên của bộ phim lại cảm thấy buồn. Điều đáng buồn nhất là những hi sinh, những vất vả vẫn chưa được kết quả. “Có những tập phim tôi chỉ có 9 phân đoạn mà phải đi lại từ Hà Nội, Hải Phòng về Hưng Yên quá nhiều lần. Tiền xe so với tiền công diễn tính ra có khi còn lỗ”. Mệt mỏi là vậy, nhưng chàng nghệ sỹ này vẫn theo đuổi nghề đến cùng, vì “mình cũng chỉ là diễn viên làm thuê mà thôi”.Muốn kinh doanh nhưng chưa thể… Là con cả trong gia đình, Quang Thắng luôn tự ý thức được cho mình trách nhiệm của một người con, người cha và người chồng. Vợ chồng và các con anh sống cùng bố mẹ ở Hải Phòng. Quang Thắng rất thích kinh doanh hàng ăn nhưng anh vẫn chưa thể thực hiện ý thích đó, vì chưa có người hợp tác, chung vốn và chưa tìm được địa điểm. Đối với anh, kinh doanh một phần là sở thích, bên cạnh đó cũng vì kinh tế. Mẹ nuôi anh ở Hà Nội tâm sự: “Thắng vất vả. Là con trưởng nên mọi thứ đều đè nặng lên vai. Nhất là bây giờ, phải lo cho vợ con, nên nó cố gắng bươn chải. Bây giờ có ai sống được bằng đồng lương chính của mình đâu”.Anh vẫn cười: “Người ta bảo anh mũi to là giàu có. Nhưng có thể mình không giàu về tiền bạc mà giàu về hạnh phúc gia đình, giàu về bạn bè”.Được đi diễn hài với các bậc gạo cội như: Nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Vân, Phạm Bằng… hoặc các bạn diễn như Quốc Khánh, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long… Quang Thắng thấy hạnh phúc vì đã học tập được từ các nghệ sĩ hài nhiều kinh nghiệm, bên cạnh đó anh cũng được bạn bè yêu quý và tôn trọng. "Muốn mọi người tốt với mình, trước hết mình phải sống tốt với mọi người đã" - Anh chia sẻ.Với bạn bè, đồng nghiệp anh luôn sống tốt, sống hết mình, để mọi người phải “nể”. Nhưng với anh “gia đình vẫn là trên hết”. Tết đến, anh tranh thủ thời gian, thu xếp công việc cho tạm ổn để mau chóng trở về bên gia đình. Năm nào anh cũng sắm quất, đào cho gia đình. Năm nay, tết nhà Quang Thắng sẽ vui hơn khi có cô em gái ở nước ngoài về sum họp. Theo VTC
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo