Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

DV Phương Thanh: Anh Dũng là chỗ dựa tuyệt vời nhất

17:16:32 17/05/2013
Căn nhà của Phương Thanh tĩnh lặng với những đồ vật giản dị, chị phảng phất một nét buồn. Con gái đi học suốt. Chồng chị (đạo diễn, diễn viên Anh Dũng hiện là giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam) dù bận nhưng đam mê đóng phim, anh vẫn dành thời gian để vào phim Vệt nắng cuối trời. Chị đã xin về hưu hơn một năm. Dù vẫn còn nhiều đam mê, khao khát đóng phim, nhưng điện ảnh Việt Nam càng lúc càng khó khăn, nên chị đành "lui về" sớm hơn tuổi tác. Suốt một thời gian dài lao động nghệ thuật, chị thấy con đường mình đi sao mà nghiệt ngã, vậy nên lúc chia tay, cũng không phải vui vẻ gì. Có một chút gì đáng tiếc, và cả chút lưu luyến với nghề...   Nhiều lúc, chị cũng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ cái thuở còn là học trò, cô bạn gái Phan Việt Nga cảm nhận được năng khiếu của Phương Thanh mà giới thiệu với mẹ cô là diễn viên Phi Nga. Rồi chính Phi Nga truyền dạy cho Phương Thanh những kiến thức đầu tiên về diễn xuất và dẫn chị vào điện ảnh. Năm tháng trôi đi, nhưng hình ảnh Phi Nga vẫn sống động trong tâm hồn chị, không thể nào chị quên người thầy đầu tiên trong nghiệp diễn của mình. Năm 20 tuổi, chị có vai diễn đầu tiên, nhân vật Thoa trong phim Đứa con nuôi, và từ đó đến nay chị trải qua khoảng 30 vai, trong đó có nhiều vai ấn tượng. Phương Thanh nhớ nhất là khi vào vai Hiền "cá sấu" trong phim Tội lỗi cuối cùng, chị vào tận nhà giam tìm hiểu tâm lý của những kẻ phạm tội để có thể lột tả thành công nhân vật của mình. Tuy vất vả, khó khăn nhưng Phương Thanh đã gặt hái được thành công, tái hiện trên màn ảnh một nhân vật cực kỳ có cá tính và sống động. Chính vai diễn này đưa chị lên hàng ngũ những diễn viên xuất sắc của làng điện ảnh Việt Nam. Và những ngày đóng Kỷ niệm đôi trăng, khi ấy đã nảy nở mối tình lớn nhất đời chị với người bạn diễn, Nguyễn Anh Dũng, và sau này hai người trở thành vợ chồng... Người dân quanh chỗ chị ở, gặp Phương Thanh, vẫn hỏi: "Sao trẻ thế mà lại về hưu?". Chị chẳng biết giải thích thế nào cho họ hiểu. Việc đầu tiên sau khi có quyết định nghỉ, chị chọn du lịch làm vui thú. Chị đi Singapore, Thái Lan, Tây Âu và một vài nơi khác. Đi để đổi gió, để tìm chút niềm vui, và để học hỏi. Những chuyến đi làm chị thấy thú vị, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Rồi sau đó, chị lại quay trở về, lặng lẽ, tận tụy giúp chồng, chăm con. Thỉnh thoảng có lời mời đóng phim, nếu thấy vai diễn phù hợp, thì chị tham gia, vừa để không quên nghề, vừa có dịp giao lưu cùng đồng nghiệp. Mới đây nhất, chị vào vai bà mẹ trong phim Mùa cưới của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Phim đang ở giai đoạn hậu kỳ, sắp phát sóng. Niềm vui lớn nhất của Phương Thanh bây giờ là con gái lớn học giỏi, chăm ngoan sắp vào đại học, có thiên hướng theo các môn khoa học tự nhiên. Và người chồng, luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất của cuộc đời chị. "Cũng may, tôi có một người chồng tốt". Chị vẫn thường nói vậy với mọi người. Cùng đóng phim, cùng đam mê sân khấu, cùng trải qua những thăng trầm suốt một chặng dài và cùng những hoài vọng đắm đuối về nghệ thuật. Hai người đã trở thành tri kỷ, chia sẻ cùng nhau những vui buồn, trăn trở suốt mấy chục năm trời. Theo Điện ảnh Việt Nam
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo