Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Món quà của Phi Thanh Vân và Ngọc Oanh từ các anh Tây
17:29:24 17/05/2013
Phi Thanh Vân thì 'sướng ngất ngây' vì được ông xã dành hẳn cho một ngày, Á Hậu Ngọc Oanh thì hài lòng với mấy hộp... thuốc bổ.Phi Thanh Vân quý quà tặng tinh thần hơn tiền bạc
Tối 19/10, tôi và ông xã đi đám cưới một người bạn cấp ba. Sau khi đám cưới kết thúc, ông xã hào hứng mời hơn 20 người bạn của tôi về nhà ăn tiệc. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh bạn bè.
Sáng 20/10, 11h sáng vẫn thấy ông xã ở nhà. Khi tôi ngạc nhiên hỏi anh tại sao chưa đi làm, chồng tôi âu yếm bảo rằng: "Đây là ngày phụ nữ Việt Nam, anh muốn dành thời gian cho em". Tuy là người nước ngoài nhưng anh ấy đã không quên ngày này. Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì điều đó. Chúng tôi cùng đi ăn sáng, tập thể dục và đi bơi.
Ngày này năm ngoái, khi còn yêu nhau, anh đưa tôi sang Thái Lan chơi. Năm nay, đã thành vợ chồng, tôi không còn quan niệm phải tặng nhau những món quà đắt tiền là chiếc túi hàng hiệu hay chuyến du lịch xa xỉ, chỉ cần mang đến cho nhau những món quà tinh thần là hạnh phúc rồi.Á hậu Ngọc Oanh: Món quà bất ngờ của người yêu
Một năm mới có một ngày của riêng phụ nữ Việt Nam. Là một người con gái, tôi không khỏi bâng khuâng khi nghĩ về ngày 20/10, mặc dù công việc còn bộn bề và ngổn ngang. Buổi sáng khi tỉnh dậy, người tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Tôi gọi điện về cho mẹ nói chuyện một hồi để đỡ nhớ rồi sau đó mới nói lời chúc mừng. Mẹ im lặng rồi nói: “Lâu lắm mày chẳng về thăm mẹ. Ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng để ai bắt nạt nhé. Nhớ về nhà để mẹ nấu cho bát canh cua mà ăn, cua ở quê ngọt hơn cua trên thành phố…”. Mẹ chỉ nói vậy mà tôi bỗng nhớ mẹ biết bao.
Bạn trai tôi là người nước ngoài nên tôi cho rằng anh không biết đến ngày này. Buổi sáng, tôi lái xe đi làm thì bất ngờ thấy một hộp gì đó lạ hoắc trên ôtô, mở ra mới thấy toàn là những loại thuốc bổ anh để vào từ lúc nào và mấy dòng chữ nhắn gửi rằng tôi luôn phải giữ sức khỏe của mình. Một ngày trôi qua thật bình dị và ấm áp. Tôi hạnh phúc có người để quan tâm và có người quan tâm đến mình. Tôi lái xe vòng vèo qua những con đường thật nhiều cây và suy nghĩ miên man, cảm nhận niềm vui trong cuộc sống này.
Theo VnE


Tin liên quan
- Trương Ngọc Ánh hồi hộp, ngóng ngày 'khai hoa' (17:48:02 17/05/2013)
- Giáng My: Sau bóng phụ nữ thành đạt luôn chỉ có cô đơn (17:47:56 17/05/2013)
- Những điều khó tin của gia đình Diễm My (17:47:49 17/05/2013)
- Trần Thu Hà chẳng chuẩn bị gì để có con ngoài sức khỏe (17:47:48 17/05/2013)
- Ngọc Châu muốn 'tung hê' hết để lấy vợ, có con (17:47:40 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Món quà của Phi Thanh Vân và Ngọc Oanh từ các anh Tây
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo