Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sắp có thêm quý tử
17:29:25 17/05/2013
Tác giả Cánh đồng bất tận đã mang bầu cậu con trai thứ hai được 6 tháng. Chị tâm sự, được làm mẹ là một hành trình đầy hạnh phúc và 'giống như một cuộc tái sinh trong tâm hồn'.
Khi biết tin Nguyễn Ngọc Tư sắp có thêm quý tử, nhiều bạn bè trong giới thắc mắc vì sao một nhà văn, nhà báo bận rộn như chị mà vẫn "chăm" sinh con. Chị cười thật tươi, giải thích bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Tôi chỉ là một người bình thường. Làm nhà gì thì trước hết mình phải chú ý vun vén cho nhà mình. Tôi và ông xã rất hạnh phúc khi có con cái quây quần và nhìn các con lớn lên từng ngày".
Hiện tại, vợ chồng nhà văn đã có một bé trai kháu khỉnh 7 tuổi. Chị nói, vai trò làm mẹ giúp chị nhìn cuộc sống giàu ý nghĩa và sâu sắc hơn ngày còn thảnh thơi rất nhiều.
Ngày trước, hễ thích là nữ nhà văn lại quảy ba lô lên vai đi làm phóng sự ở vùng sâu vùng xa, hay rong ruổi nay đây mai đó để tìm cảm hứng viết lách. Đó là giai đoạn mà chị viết được nhiều tác phẩm thấm đẫm tình người, tình quê trong Những ngọn đèn không tắt, Cánh đồng bất tận, Ngủ ở Mũi, Xa Đầm Thị Tường... Còn bây giờ, chị đi ít hơn, ở nhà nhiều hơn để làm tròn thiên chức của một phụ nữ. "Lúc trước tôi đi nhiều đến nỗi bây giờ khi có mang phải ở nhà, tôi lại thấy ngạc nhiên với chính mình. Gần gũi gia đình cũng đem đến những cảm xúc mới mẻ, khác lạ lắm", chị tâm sự.
Nữ nhà văn đã có kế hoạch dành thêm hai năm nữa để chăm lo cho gia đình. Chị không sợ đánh mất thời gian mà ngược lại, hy vọng sau một giai đoạn dốc sức cho con cái, chị sẽ có một "cuộc tái sinh" khác trên chính con đường văn chương của mình.
Vừa qua, Nguyễn Ngọc Tư có chuyến đi Bangkok, Thái Lan, một tuần để nhận giải thưởng văn học Asean dành cho nhà văn có nhiều đóng góp vào đời sống văn học Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Trong chuyến đi, chị có nhiều thời gian gặp gỡ và giao lưu, cũng như có buổi đọc đoạn trích trong truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc trước độc giả Thái Lan. Truyện ngắn này cũng được dịch sang tiếng Anh để giới thiệu trong khuôn khổ lễ trao giải.
Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn trẻ nhất trong số các nhà văn Việt Nam từng nhận giải thưởng văn học này; đồng thời chị cũng là tác giả trẻ nhất trong số các nhà văn của khu vực Asean nhận giải năm nay.
Theo VnE
![]() |
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bên con trai đầu lòng |
Tin liên quan
- Món quà của Phi Thanh Vân và Ngọc Oanh từ các anh Tây (17:48:04 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh hồi hộp, ngóng ngày 'khai hoa' (17:48:02 17/05/2013)
- Giáng My: Sau bóng phụ nữ thành đạt luôn chỉ có cô đơn (17:47:56 17/05/2013)
- Những điều khó tin của gia đình Diễm My (17:47:49 17/05/2013)
- Trần Thu Hà chẳng chuẩn bị gì để có con ngoài sức khỏe (17:47:48 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sắp có thêm quý tử
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo