Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Tâm sự cùng Lê Mai
17:53:34 17/05/2013
Tôi đi dọc con đường Phan Ðình Phùng rợp bóng mát vào một buổi chiều hè để tìm gặp nghệ sĩ Lê Mai, người mẹ của những cô con gái xinh đẹp, các nghệ sĩ quen biết: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Tôi muốn tìm đến đằng sau sự thành đạt, hạnh phúc, những lời tâm sự chân thật và dung dị của người phụ nữ đầy tính cách và số phận.
Bên tấm ảnh gia đình mà bà luôn trân trọng
Ngỡ sẽ gặp Lê Mai ngồi đó, nở nụ cười đôn hậu bên quán nhỏ nhưng bà đã nghỉ bán quán hơn tháng nay và vai diễn mới lại cuốn bà đi theo đoàn làm phim những chuyến rong ruổi dài ngày.
Ở tuổi ngoài 70, người nghệ sĩ này vẫn mong muốn cống hiến cho điện ảnh những vai diễn cá tính, hóa thân những tính cách sắc sảo khác hẳn tính cách của mình ngoài đời. "Còn được mời diễn là vẫn còn duyên" - Bà cười, nụ cười tỏa nắng đằng sau gương mặt Á Ðông, nơi thời gian vẫn còn lưu giữ một ký ức của nhan sắc con gái đất kinh kỳ một thời.
Những viên đá xếp lát dưới chân người đi như lưu giữ ngàn ngàn những câu chuyện phố cổ xa xăm. Ký ức của nhiều năm về trước chầm chậm được quay lại qua giọng kể của bà, đó là Hà Nội trong những ngày tháng khó khăn, khi một mình nuôi ba con nhỏ, thanh sắc gần như không còn, chấp nhận ra khỏi nghề, bà về hưu non theo chế độ mất sức và bắt đầu cuộc bươn chải kiếm sống bằng nghề khâu vá, đan len... Bà vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi bà bị ngã xe ở Hồ Gươm, mặt mày xây xát, về nhà cả ba cô con gái xúm vào lấy nước lau vết thương cho mẹ.
Hình ảnh ấy làm bà nhớ mãi về tình yêu thương mẹ vô bờ bến, còn bà, chính vì thương con nên mới lặn lội như thế. Theo bà, cuộc đời cũng thật công bằng, làm cái gì thì sẽ được đền đáp lại cái đó, trao đi tình yêu thương thì sẽ cũng nhận lại tình thương yêu!
Giờ bà ngồi lặng lẽ tại ngôi nhà do Lê Khanh mới mua để đưa mẹ về cạnh, tiện bề chăm sóc mà cũng để mẹ rời xa mảnh sân ao cá trên Phú Thượng, rời xa những ký ức buồn thương da diết kể từ ngày cô út Lê Vi theo chồng về Pháp.Trong ba cô con gái, bà gắn bó nhiều nhất với Lê Vi. Thời gian Vi lấy chồng và sinh con, bà luôn ở cạnh để chăm sóc, giờ Lê Vi đi xa, điều cô ân hận nhất là không được chăm sóc mẹ lúc tuổi già.
Còn bà, dù thương con dứt ruột nhưng vẫn phải động viên con nơi quê chồng, vì tương lai của các cháu. Cũng là nghệ sĩ, bà còn thương Lê Vi với nỗi đau đáu nhớ nghề nơi đất khách, bà kể, mới gửi cho cô con gái chiếc váy công mà cô từng biểu diễn trên sân khấu. Một góc riêng của tâm hồn Vi vẫn thuộc về Việt Nam, về căn nhà ở Phú Thượng và về những vai diễn, sân khấu, ánh đèn... Tất cả vẫn còn ám ảnh Vi trong từng giấc mơ.
Thương con là thế nhưng theo bà, vai trò người phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng. Gia đình nào có người phụ nữ biết chăm lo mái ấm của mình thì người chồng đó thật là hạnh phúc, còn nếu bỏ bê con cái để chạy theo đam mê cá nhân thì con cái sẽ bị thiệt thòi.Ngày mới ly hôn, bà cũng có những mối tình sâu nặng, nhưng là người hết lòng thương yêu con, nếu đi bước nữa, tình cảm sẽ phải san sẻ ra, bà đau lòng không chịu nổi. Những mối tình vì thế mà trôi qua âm thầm, trong nước mắt. Và bây giờ nghĩ lại bà thấy mình đã quyết định đúng.Mọi hy sinh của bà đã được đền đáp xứng đáng bằng sự thành đạt và tình cảm của các con mình. Bà nghiệm ra rằng, gieo nhân nào gặt quả ấy, mình cho đi cái gì, mình sẽ nhận lại đúng cái đó, nên giờ bà sống hoàn toàn thanh thản.
Bà nói số bà là vậy, cuối đời phải ở một mình, sự nghiệp thì dở dang khi còn trẻ, dường như số phận luôn dành cho bà sự không trọn vẹn, mà ở đời, mấy ai được trọn vẹn.
Chụp cùng Lê Vân
Dám sống với những suy nghĩ của mình, tính cách giống bà nhất chính là cô cả Lê Vân. Cuốn tự truyện "Lê Vân - yêu và sống" từng gây xôn xao dư luận đã vén bức rèm của gia đình nghệ sĩ được coi là danh giá. Ðối mặt với những câu hỏi từ nhiều phía về câu chuyện gia đình mình, nhưng Lê Mai rất bình thản, bà rất hiểu và thông cảm với con, quan trọng là Vân đã đối diện với sự thật. Không úp mở.
"Số tôi vẫn còn may mắn lắm!" - giọng bà thoắt vui khi nhớ tới khoảng thời gian ngồi bán nước, cái công việc "ngồi để mua vui" đó đã cho bà thấy hết tình cảm của bạn bè, của khán giả yêu quý gia đình nghệ sĩ như thế nào.Có nhiều cháu trẻ đọc báo thấy ghi bà bán nước ở 20 Phan Ðình Phùng cũng tìm đến; có những anh từ vỉa hè xa xa đã kêu lên "ôi đây rồi" và lao lên vỉa hè... Tình cảm đó là những quà tặng vô giá, khiến người nghệ sĩ già giờ đây vẫn rưng rưng khi kể lại.
Theo Nhân Dân
Tin liên quan
- Kwon Sang Woo sang Milan chụp ảnh cưới (18:12:08 17/05/2013)
- Vai Hùng Long là nguyên mẫu của Đức Hùng (18:12:06 17/05/2013)
- 3 đời vợ và 3 cô con gái (18:12:04 17/05/2013)
- Trần Tiến, Lê Khanh sang Pháp thăm Lê Vi (18:12:02 17/05/2013)
- Bảo Sơn: Tôi thích con gái giồng Ngọc Ánh (18:11:55 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Tâm sự cùng Lê Mai
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo