Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hiền Mai không sống dựa vào chồng

18:10:54 17/05/2013
Vừa cắt ngắn mái tóc dài quen thuộc để "xả xui" vì để mất 500 triệu đồng chỉ trong một ngày, diễn viên Hiền Mai tâm sự với PV về công việc cũng như cuộc sống trong gia đình nhỏ bé và hạnh phúc của chị. - Chị từng nói rất khó bỏ mái tóc dài quen thuộc nhưng vì lý do gì chị đã cắt ngắn mái tóc của mình? - Vừa rồi tôi gặp chuyện xui xẻo nên nói đùa với bạn bè là đi cắt tóc ngắn để xả xui. Số là tuần trước khi giá đôla tăng đỉnh điểm tôi mua vào, vừa mua xong thì đôla giảm ngay, lỗ mất 500 triệu chỉ trong vòng một ngày. Thấy buồn và tiếc ghê, nhưng cũng nhẹ lòng khi bạn bè an ủi "người tốt thì sẽ được gặp chuyện tốt". Cuộc sống cũng có lúc trúc trắc nhưng hy vọng sẽ có chuyện tốt khác bù lại. - Chương trình Người đẹp hát, chủ đề "Miền hạnh phúc" của chị đã khép lại thành công, chị đã bỏ công sức như thế nào để ra mắt được chương trình quy mô như thế? - Dù làm chương trình với tinh thần vui là chính nhưng tôi và ê kíp đã dốc hết sức. 5-6 năm trước, các chương trình Người đẹp hát chỉ làm trong khuôn khổ ấm cúng của phòng trà. Năm nay vì muốn làm quy mô hơn nên từ trước Tết tôi đã lên kế hoạch cho công việc. Vậy mà, đến tận ngày chương trình diễn ra vẫn chưa thấy yên tâm. Tôi vừa hát trong chương trình vừa lo đủ thứ trong khâu tổ chức, nên rất mệt. Khi đêm hát khép lại tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và rất vui. - Nhưng cũng có nhiều ý kiến lấy làm tiếc là các người đẹp trong chương trình của chị còn hát nhép nhiều quá, chị nghĩ sao? - Có rất nhiều người đẹp muốn tham gia vào chương trình này, nhưng tôi đã phải nghe ngóng cẩn thận xem ai có chất giọng mới chọn vào chương trình. Thật sự, những người tham gia vào chương trình đều có chất giọng tốt, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Họ vẫn có thể hát live. Nhưng vì chương trình lần này có thu và quay DVD nên chúng tôi lựa chọn giải pháp để các ca sĩ hát nhép, nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh hoàn hảo. - Vậy là chị đã chuẩn bị một kế hoạch cho đầu ra của chương trình "Người đẹp hát"? - Có một công ty tại Mỹ đã mua bản quyền để phát hành DVD Người đẹp hát lần 4 chủ để Miền hạnh phúc tại Mỹ. Còn trong nước, tôi đã lên kế hoạch phát hành đĩa này vào cuối năm nay. - Qua "Người đẹp hát" lần 4, nếu phải so sánh giữa hai phương diện vật chất và tinh thần chị thấy mình gặt hái được điều gì nhiều hơn? - Chắc chắn là nhận được tinh thần nhiều hơn vật chất. Tôi đầu tư vào chương trình 700 triệu đồng. Các người mẫu, diễn viên tham gia làm ca sĩ nhận cát-xê không nhỏ. Lần đầu tiên người đẹp hát được đầu tư công phu, nhưng hơi tiếc là lại rơi vào thời điểm tôi bận rộn quay phim nên hơi cập rập, chưa được quảng cáo mạnh để nhiều hơn nữa khán giả biết đến và tìm xem. Chắc chắn là ở chương trình tiếp theo tôi phải tính toán kỹ lưỡng hơn cho đầu ra của chương trình.  - Bao giờ chị sẽ khởi động chương trình "Người đẹp hát" lần 5? - Cuối năm nay Người đẹp hát lần 5 sẽ diễn ra. Chắc khoảng cuối tháng 7 tôi cùng ê kíp làm việc sẽ khởi động công việc. Cuối tháng 6 này tôi sẽ đi Mỹ vì dự kiến tìm một đối tác cùng phối hợp làm chương trình lần 5 công phu và tỉ mỉ hơn. - Chị có thể nói thêm về vai diễn của chị trong phim "Mùa chim én xôn xao" đang phát sóng trên đài HTV? - Trong phim này, tôi vào vai Bích Vân, một tổng giám đốc công ty người mẫu thời trang. Đó là một vai rất gần gũi với tôi nên hầu như tôi bê "nguyên xi" con người mình vào đó. Ê kíp lẫn đạo diễn phim đều rất dễ thương nên quá trình tôi đi quay phim này là khoảng thời gian nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi nhận vai diễn trong Mùa chim én xôn xao vì phim quay tại Sài Gòn, rất tiện cho tôi vì gần gũi gia đình. Sau phim này, tôi sẽ tham gia vào series phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín. Ngoài ra, cũng có vài phim mời tôi nhưng không thể nhận được vì phải đi quay xa nhà. - Chị nghĩ sao nếu vì quá vướng bận chuyện gia đình, công việc và sự nghiệp của mình sẽ hạn chế? - Điều đó là chắc chắn rồi nhưng tôi không muốn tham công tiếc việc mà để cho con mình, vốn còn rất nhỏ, sẽ thiếu đi tình mẹ. Có thể khi con cứng cáp hơn, tôi mới dành nhiều thời gian cho các vai diễn. Tôi không sợ tuổi xuân sẽ qua vì với điện ảnh, trong từng thời điểm người diễn viên có thể có những vai diễn phù hợp khác nhau, điều quan trọng là đam mê mình dành cho nghề. Mà tôi thì rất tâm huyết với nghề diễn viên. Dù rằng có lúc cát-xê không đủ đổ xăng xe. - Ông xã của chị ủng hộ vợ như thế nào? - Anh ấy giúp tôi rất nhiều về phương diện tinh thần. Anh luôn cố gắng để tôi rộng rãi thời gian lo cho công việc của mình. Chúng tôi mỗi người đều có công việc riêng và có không gian riêng cho công việc. Tôi không bao giờ muốn nhờ chồng bất cứ việc gì trong công việc mà thích tự làm, tự quyết định. Tôi không muốn mình sống quá dựa dẫm vào chồng, làm như thế anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Dù công việc của anh ấy rất bận, nhưng tối nào cũng về ăn cơm với vợ con. Lúc nào anh ấy cũng muốn đi chơi với vợ con. Nếu mà tôi "lỡ" có cuộc hẹn riêng với bạn bè là mặt anh buồn xo, trông rất đáng yêu. - Chị tự nhận xét bản thân mình trong mắt bạn bè là người như thế nào? - Thực sự tôi có rất nhiều bạn nhưng bạn trong giới của tôi lại không nhiều. Bạn thân của tôi là nhóm học đại học, nhóm học phổ thông, rồi những người bạn gắn bó từ thuở "cởi truồng tắm mưa". Có những người trong số họ đến giờ rất thành đạt nhưng khi gặp gỡ nhau cũng "mày tao chi tớ" y hệt như ngày xưa, không có gì cách biệt. Đó là điều khiến tôi rất vui và cảm thấy mình may mắn. Tôi nghĩ mình là người bạn tốt, luôn luôn hết lòng vì bạn bè. Nhưng tôi cũng nghĩ nhiều khi lối sống của mình thật quá, thẳng quá, không khéo léo. - Ngày trước, cuộc sống của chị rất nghèo khó, làm sao chị đủ sức mạnh để trải qua giai đoạn đó? - Nhiều người hỏi tôi câu này và tự mình khi nhìn lại tôi thấy quả thực ngày xưa mình quá cực. Ngày ấy nhà tôi nghèo, ba mẹ làm phóng viên thời bao cấp, đồng lương ít ỏi không đủ lo cho cả gia đình. Từ lớp 9, tôi đã đi làm bồi bàn, làm công nhân kem đánh răng, làm phụ hồ. Tôi còn nhớ, có lần tôi và một nhỏ bạn thân rủ nhau đi làm thêm để giúp gia đình tại xưởng làm kem đánh răng. Đi làm được 3 ngày, nhỏ bạn tôi bị tre cứa, dao cắt nên sợ quá xin nghỉ việc. Nhưng tôi vẫn trụ được suốt 3 tháng hè, với công việc thủ công từ A đến Z đều làm bằng tay, từ cây tre to phải chẻ ra thành những chiếc vót, đóng thành dàn, rồi làm ống nhựa, tự in ấn bao bì... Hết hè, tụi bạn nhìn tôi với con mắt kinh ngạc, không ngờ tôi có thể chịu đựng được. Đến khi vào học, tôi còn xin làm bồi bàn ban đêm, đó là một công việc rất cực khổ nhưng tôi chẳng thấy cực gì cả vì cầm được đồng tiền do sức lao động của mình để đưa cho má. Tuy vậy, công việc đã rất ảnh hưởng đến việc học. Tôi học buổi trưa, 5h chiều đi học về là vội vàng đạp xe đến quán hội nghệ sĩ làm bồi. Đến 12h đêm về tắm gội ăn tối, 2-3h sáng mới ngủ. Nên vào lớp lúc nào cũng ngủ gật. Thày cô ban đầu ghét tôi lắm vì tật ngủ gật trong lớp. Sau biết được hoàn cảnh của tôi, thày cô rất thương. Khi việc học có chiều hướng sa sút, má bắt tôi nghỉ không cho tôi làm thêm. Tôi đã khóc suốt một tuần lễ. Đến giờ, tôi rất biết ơn những năm tháng khốn khó đã giúp tôi tìm thấy niềm vui trong công việc, giúp cho tôi định hình rất nhiều trong nhân cách sống. - Một người đẹp và cá tính như chị khi buồn sẽ tìm đến điều gì? - Khi buồn hay có tâm sự thì tôi làm thơ một mình. Làm xong bài thơ đầy tâm trạng thì cũng tự nhủ nếu gửi báo chắc sẽ được đăng, nhưng rồi lại sợ người khác biết tâm sự của mình nên xé ngay (cười). Tôi cũng hay đọc sách. Tôi rất thích đọc các bộ sách kinh điển của thế giới. Những tác phẩm kinh điển dễ giúp cho mình cảm thấy cuộc sống còn có gì đó để tin tưởng và hy vọng. Còn nhiều sách vở bây giờ tôi thấy sự bi quan quá nhiều làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. - Chị từng là một giáo viên, với con trai, chị đang chú trọng giáo dục bé như thế nào? - Sinh con thì dễ nhưng nuôi dạy con nên người thì cực kỳ khó. Thời buổi này trẻ con độc lập sớm quá, chúng được sung sướng, đầy đủ nên dễ hình thành cái tôi ích kỷ, không như cuộc sống vất vả của cha mẹ ngày xưa. Điều bây giờ tôi quan tâm là giáo dục con sự hiếu thảo, biết lễ phép, biết giúp đỡ bạn bè. Bé chỉ đang học mẫu giáo, và tôi muốn trong giai đoạn đầu đời nên "đầu tư" vào nhân cách của con là chính. Vì nhân cách mới là bệ phóng vững chắc cho trí tuệ phát triển. Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo