Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tôi lỡ yêu người khác...

12:43:10 01/03/2008

Tôi đã tự bảo mình phải quên anh đi không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Chúng tôi gặp nhau không đúng lúc khi ấy tôi đã có một gia đình khá hạnh phúc còn anh thì chưa có vợ.

Tôi chưa từng nghĩ mình lại có ngày yêu một người khác chồng mình nhưng rồi những tháng ngày bên anh cứ nhân dần lên tình cảm của hai đứa.

 
Ảnh minh họa

Tới một ngày anh phải đi công tác, xa nhau một tháng trời chúng tôi mới thấm thía được nỗi nhớ và bắt đầu nhận ra tình cảm đó không phải là tình bạn đơn thuần.

Không thể nhớ và không thể quên, điều đó làm cho tôi sống day dứt. Sau đó tôi quyết định đổi chỗ làm để có cơ hội quên anh. Thế nhưng gần một năm nay hai chúng tôi vẫn không thể quên nhau dù cả hai đều đã cố gắng để dứt khoát.

Tình cảm của chúng tôi đi vào bế tắc. Gần đây tôi nhận thấy anh bắt đầu chán chường tuyệt vọng. Anh thường nhậu nhẹt xay xỉn và nhiều khi anh đi qua đêm với những cố gái nhà hàng.

Tôi không có quyền ngăn cản vì thấy mình có lỗi với anh. Anh thường nói giá như tôi chưa có gia đình thì chúng tôi sẽ lấy nhau ngay lập tức. Anh sẽ không bao giờ phải suy nghĩ về điều đó.

Hơn ai hết tôi mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình và quên tôi đi nhưng tôi sợ khi tôi tỏ ra quan tâm đến anh thì anh sẽ càng khó quên tôi hơn. Nhìn anh sống như vậy tôi thấy đau lòng lắm mà không biết phải làm sao (hoabac...@yahoo.com).

Chuyên gia tâm lý:

Việc bạn xác định cần phải quên anh ấy đi là điều đúng đắn, bởi bạn đã có gia đình và anh ấy lại chưa kết hôn, còn nhiều cơ hội khác đến với anh ấy. Tuy nhiên anh ấy lại rơi vào sự tuyệt vọng và chán trường, đó cũng là tâm lý bình thường của những người yêu mà không thể đến được với nhau.

Thời gian sẽ giúp anh ấy vơi dần và anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới. Nếu vì lo cho anh ấy mà bạn lại quan tâm tới anh ấy thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu và có thể mọi việc sẽ tiến xa hơn.

Bạn nên để anh ấy tự quyết định con đường đi của mình và chịu trách nhiệm chính với những hành động của mình. Có thể hơi nhẫn tâm nhưng đó là cách tốt nhất để anh ấy đối diện với sự thật và hướng vào tương lai.

Có lẽ tạm thời anh ấy đang cảm thấy buồn và thất vọng nên tìm cách giải khuây nhưng sẽ có lúc anh ấy thức tỉnh và sẽ tự biết mình phải làm gì. Việc bạn kiên quyết không liên hệ với anh ấy đó chính là việc bạn đang giúp anh ấy bạn ạ.

 Theo Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo