- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Thúy Vinh: Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ
>> Thúy Vinh khoe ảnh con trai 5 tháng bụ bẫm
>> Thúy Hiền tươi rói bên con trai Thúy Vinh
>> Thúy Vinh: Bác sĩ dặn một, tôi kiêng hai cho lành
Hình ảnh Thúy Vinh nhẹ nhàng chăm sóc cậu con trai mới hơn nửa năm tuổi đầy nữ tính, khiến không ai có thể hình dung về chị trước đây.
Ở tuổi 35, Vinh làm mẹ, điều mà chính chị cũng từng không dám tin. Ở tuổi hai mươi, Vinh từng nghĩ sẽ sống một mình và không lập gia đình. Nhưng thời gian đã làm nên những thay đổi diệu kỳ, biến một cô gái lúc nào cũng cá tính như đàn ông trở thành một bà mẹ hiền dịu. Nhìn Vinh nhẹ nhàng chăm sóc bé Pow Nguyễn Đức Anh, dường như những câu chuyện của quá khứ đã thực sự thành quá khứ…
Tuổi thơ im lặng
Vinh kể, lúc còn nhỏ, niềm mơ ước lớn nhất của chị là được đi chơi thỏa thích. Nhưng đó chỉ là một mơ ước mà thôi. Khi ấy, Thúy Vinh và Thúy Hiền bé như hai cục kẹo, nhưng đã được gọi vào trung tâm huấn luyện thể thao của thành phố Hà Nội, Vinh theo cầu mây còn Hiền là wushu. Họ là những hạt giống và được trui rèn với mục tiêu trở thành những vận động viên đỉnh cao. Như một cái giá phải trả, để trở thành những người đi thu hoạch huy chương vàng, hai cô bé sinh ra ở ngoại ô Hà Nội đã không có tuổi thơ. Tập luyện và thi đấu, cho đến khi cả hai cùng dậy thì, cùng có rung cảm yêu đương, tất cả cuộc sống vẫn thu gọn trong trung tâm huấn luyện. Vinh lúc nào cũng mặc áo tập của vận động viên cầu mây, không có khái niệm trở thành một cô gái điệu đàng. “Tôi không biết mặc váy, thậm chí mặc áo khoét ngực sâu cũng khiến tôi bối rối. Môi trường tập luyện rất căng, và đòi hỏi tinh thần tương trợ lẫn nhau rất cao, đó chính là nơi tôi thấy mình giống một người lính hơn một thiếu nữ. Nhưng ngày đó, tôi đã không để tâm đến việc gì ngoài chuyện mình phải đạt được thành tích cao. Ở bên wushu, Thúy Hiền có nhiều huy chương hơn tôi, và đã được báo chí ngợi ca rất dữ. Tôi thì khiêm nhường hơn, vì thi đấu môn đồng đội, nhưng ít nhiều tôi cũng đã được vinh danh như những vận động viên xuất sắc nhất. Nếu nói thời gian đó có tiếc nuối, thì là tiếc mình đã không có tuổi thơ giống bạn bè, không có mùa hè, cũng không có những chuyến rong chơi. Mồ hôi và nước mắt, đổi lại những tấm huy chương và tôi chưa từng biết yêu ai, cho đến khi rời khỏi đội tuyển cầu mây Việt Nam”…
Cô gái nổi loạn
Có một dạo báo chí hứng thú với hình ảnh một nữ vận động viên xuất hiện trên sàn catwalk với phong cách rất lạnh lùng và cá tính. Báo chí thể thao được phen xôn xao một người đẹp đang thi đấu đỉnh cao bỗng đột ngột bỏ ngang. Vinh đã ra đi, rẽ vào một bước ngoặt hoàn toàn khác. “Tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế, thực sự tôi không có khúc mắc gì với nghề vận động viên cả. Tính tôi khá nhu, không bao giờ làm lớn chuyện. Chỉ là tự dưng bước chân vào nghề mẫu, thấy hay và quyết định đi tiếp. Muốn có cái này thì phải bỏ lại cái khác. Tôi đã chọn ánh đèn màu, và điều đó giúp công việc kinh doanh giải trí sau này của tôi rất nhiều. Từ kinh nghiệm, ứng phó với khủng hoảng, và những mối quan hệ. Trong showbiz, nếu bạn không có quan hệ, bạn phải rất nhiều tiền. Còn không, bạn phải đi lên từ trong lòng nó” - Vinh nói.
Thúy Vinh luôn được đặc cách vào những bộ sưu tập ấn tượng, với hình ảnh tomboy gây “hoang mang” dư luận. Ở thời điểm đó, những năm 90 của thế kỷ trước, khi thời trang vẫn còn mặc định việc trình diễn là các cô hoa hậu cười thật tươi đi đứng ngô nghê, thì sự xuất hiện lạnh lùng của Thúy Vinh gây xôn xao lớn. Nhưng cũng từ những nhân tố như Thúy Vinh, Xuân Lan… mà dần dần nghề người mẫu mới được nhìn đến, với hình ảnh đa dạng hơn, cho đến giờ đẹp đã không còn là tiêu chí đầu tiên để người ta chọn một cô người mẫu thế hệ mới.
Hình ảnh lạnh lùng và có phần… manly của Thúy Vinh đã đẩy mọi dư luận về chị lên quá cao, và chính Vinh không hình dung ra. Người ta nói chị là người đồng tính. Trên internet tồn tại những giai thoại về tình yêu của chị với người mẫu này, ca sĩ nọ. Để rồi chính dư luận tự mặc định, Thúy Vinh là một người phụ nữ nổi loạn, yêu phụ nữ và thích thể hiện sự chăm sóc như đàn ông âu yếm người đàn bà của mình.
Trong chuyện ứng phó với thị phi, Vinh lại quá hiền.
Không biết đó có phải là cái may hay không, nhưng những thông tin ấy đã không khiến chị bị sụp đổ. Hình ảnh Thúy Vinh vẫn rất đẹp trong công chúng, chưa từng phát ngôn gây shock, hay cũng chưa từng lớn tiếng chỉ trích dư luận. Vinh luôn hiền lành xuất hiện, nhẹ nhàng, khó quá thì cười rồi bỏ qua…
Cho đến khi công việc làm ăn chung với Thanh Thảo vỡ lở, mọi chuyện trở nên bung bét, Thúy Vinh lần đầu tiên bộc lộ sự mạnh mẽ của mình, minh bạch với dư luận. Không chỉ trích, chỉ giải thích, Thúy Vinh tạo ra hình ảnh một người điềm đạm và không lộng ngôn. Một lần nữa, người ta lại thêm dịp đồn thổi, chỉ có một người đàn ông mới không nổi giận và ầm ĩ trước những sóng gió như vậy. Nhưng Vinh đã làm được!
![]() |
Thúy Hiền bên con trai Thúy Vinh. |
Ngã rẽ cuộc đời không chọn trước
Khi dư luận xung quanh chuyện tan vỡ công ty và cả chuyện tình cảm Thúy Vinh - Thanh Thảo tạm lắng, thì Thúy Vinh lặng lẽ cho công cuộc làm mẹ. Lúc đầu, ai cũng nghĩ, chị đi tìm một đứa con từ đâu đó, với công nghệ hiện đại thì việc xin tinh trùng, thụ tinh nhân tạo và trở thành một “single mom” không khó. Người ta cũng đã tự xây dựng lên một kịch bản là chị qua Thái Lan, đi tìm “nguồn giống” rồi sinh con. Thúy Vinh vẫn không đính chính hay giận dữ. Cho đến khi chị lấy chồng, một người đàn ông Singapore - chuyên gia nội thất.
Đám cưới của Thúy Vinh đã trở thành một sự kiện của showbiz. Người ta ồn ào khá nhiều, và cũng đầy dư luận ác ý. Thậm chí người ta còn nói chồng chị là một người phụ nữ chuyển giới, và việc kết hôn chỉ nhằm che mắt thiên hạ. Lúc ấy thì Thúy Vinh nổi giận. “Người ta đã nói về tôi quá nhiều. Nhưng tôi là người làm showbiz, tôi cảm thấy có thể bỏ qua. Nhưng xúc phạm tới gia đình và người thân của tôi thì thật quá đáng. Chúng ta cần tạo cho chính mình một rào cản đạo đức, để không đi quá xa vào việc xúc phạm người khác” - Vinh nói.
Nhưng rồi, cuối cùng sóng gió cũng đã qua. Thúy Vinh chuẩn bị cho việc sinh nở. Chồng chị bay đi bay về giữa Việt Nam và Singapore. Cho đến kỳ Thúy Vinh sinh con, chồng chị ở bên cạnh. Họ đã cùng nắm tay trong giây phút chào đón đứa con ra đời. Vậy là Vinh làm mẹ!
“Cảm giác trở thành một người mẹ nó không thể diễn tả được. Nó lạ lùng, hoang mang và vui sướng. Giống như mình đã tạo ra được một điều quý giá và mình sẽ cẩn thận nuôi nấng cho nó lớn dần lên mỗi ngày. Phải sinh con rồi, mới hiểu lòng cha mẹ”…
Vinh đặt tên con là Đức Anh. “Vì tôi muốn con lớn lên, điều đầu tiên phải có đạo đức, nên gửi gắm vào con điều đó. Bà nội và bố của Đức Anh thương con cháu lắm. Có lẽ suốt tuổi thơ của Đức Anh sẽ là những chuyến bay Singapore - Sài Gòn, vì bà nội không thể bay đi bay về nhiều, mà bà thì nhớ cháu, nên tôi sẽ phải đưa con qua bên đó. Thật may là ông xã cũng rất yêu thương hai mẹ con, chăm sóc rất kỹ. Hàng tuần, anh ấy cố gắng về thăm con. Anh ấy chăm con cũng rất khéo” - Vinh nói.
Thúy Vinh kể thời gian đầu làm mẹ, chị cũng stress, vì chưa quen, mà phải thức đêm nhiều, phải bỏ hết mọi thú vui. Nhưng nhìn thấy con là chị lại vợi đi những ức chế. Mỗi khi thấy con lớn hơn một chút, lại thấy ngày tháng không uổng phí. Và thấy mình sống được nhiều hơn.
Dự án mới của Thúy Vinh
Thúy Vinh vừa cùng ca sỹ Nam Cường khai trương quán cà phê tại nhà chị trong khu chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM. Đây là quán cà phê có hát với nhau, được coi là địa điểm hấp dẫn với giới trẻ. “Sau hai năm tôi tập trung cho cuộc sống gia đình, nên khi Đức Anh đã cứng cáp, tôi quyết định quay lại làm việc. Sẽ là một công ty quản lý nghệ sỹ, với những lĩnh vực khác nhau như ca sỹ, người mẫu, diễn viên, MC. Chúng tôi đang tập hợp lực lượng để “xuất quân”. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi” - Thúy Vinh nói.
Theo Saigonlive
- MC Anh Tuấn khoe hai cậu con trai (10:44:00 02/07/2013)
- Ngô Thanh Hải: Chuyện con cái phụ thuộc vào ông trời (10:19:00 02/07/2013)
- Thu Phượng: Biết đâu vài năm nữa hai vợ chồng lại sum vầy... (20:12:00 01/07/2013)
- Người yêu nối tóc, Hiệp 'Gà' cũng khoe (20:10:00 01/07/2013)
- Ngọc Trinh nói với Thúy Hằng rằng rất ghét Thúy Hạnh (19:56:00 01/07/2013)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |