- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tính khí nghi phạm chôn xác con trong khe tường
Người xung quanh không ai muốn 'dây' vào Hà. Anh ta ra đường gặp hàng xóm không bao giờ chào hỏi, nhổ nước bọt phì phì khiến chẳng ai muốn đến gần.
>> Xác bé 10 tháng tuổi trong khe tường
Hai ngày qua, nhiều người dân ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội không ngớt bàn tán về việc Trần Mạnh Hà (31 tuổi) liên can đến việc dìm chết con trai 10 tháng tuổi, chôn xác trong khe tường.
Là con út trong gia đình có 7 anh chị em, Hà được bố mẹ để lại cho ngôi nhà và mảnh đất rộng rãi. Anh ta xây dãy phòng cho thuê, ở trong ngôi nhà 3 tầng bên cạnh nhà thờ họ.
Theo một người dì của Hà, biết anh ta nghiện ma túy, gia đình nhiều lần khuyên bảo nhưng không có kết quả. Cách đây vài năm, bố mẹ Hà bị bệnh, lần lượt qua đời. Dù không nghề nghiệp, nghiện hút, Hà vẫn có tiền tiêu xài do thu nhập từ việc cho thuê nhà.
![]() |
Căn phòng Hà thường nhốt vợ. Ảnh: Hà Anh. |
Một người hàng xóm cho biết, căn nhà ở cuối ngõ của anh ta rộng rãi nhưng không mấy người đến chơi bởi tính khí thất thường của gia chủ. Hà thường đánh chửi và nhốt vợ trong nhà, không cho tiếp xúc với ai, có lần anh ta còn cắt trọc tóc của vợ. Người xung quanh không ai muốn "dây" vào Hà. Anh ta ra đường gặp hàng xóm không bao giờ chào hỏi, nhổ nước bọt phì phì khiến chẳng ai muốn đến gần.
Hà có hai con trai, bé lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 10 tháng. Do vợ chồng thường xuyên lục đục, bé út được chị gái của Hà đem về chăm bẵm. Sáng 22/12, anh ta đến đón con về nhà chơi. Chiều cùng ngày, khi chị gái sang đón đứa trẻ về, Hà nói để con ở phản và bị ai đó bắt đi...
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành với đứa trẻ vì Hà từng có biểu hiện thần kinh phải vào bệnh viện điều trị, gia đình báo sự việc với Công an phường Định Công. Hà bị triệu tập.
Trong lúc này, một tốp công an được cử đến kiểm tra nhà Hà và đã phát hiện ở khe tường giáp ranh giữa nhà Hà và nhà thờ họ có vết xi măng mới. Theo người thân, thường ngày lối vào khe tường đều để cửa mở, nhưng lúc đó đã bị đóng chặt. Thấy dấu hiệu lạ, nhà chức trách kiểm tra và phát hiện xác em bé 10 tháng tuổi trong hố chôn ở bên trong.
Đến lúc này, Hà thú nhận đã sát hại đứa trẻ. Sau khi đào hố chôn xác phi tang, hắn thuê thợ xây của nhà hàng xóm láng xi-măng lên trên. Hà cũng khai nghi đứa trẻ không phải là con của mình mà do vợ “đi lăng nhăng cặp bồ”. Hơn nữa do vợ bỏ về quê, hắn giết con để “dằn mặt” cô này.
Theo luật sư Phạm Thanh Bình (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của Hà đã cấu thành tội Giết người (khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự) với tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình. |
- Cha bắt quả tang con gái bị cưỡng hiếp (10:55:00 26/12/2012)
- Cướp xe của gái bán dâm sau khi 'mây mưa' (15:28:00 25/12/2012)
- Cưỡng bức thiếu nữ say rượu (14:57:00 25/12/2012)
- Án chung thân vì giết vợ mang thai (00:02:00 25/12/2012)
- Thái Bình: Đập chết con gái và cha mẹ một lượt (16:24:00 24/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |