Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Án chung thân vì giết vợ mang thai

23:44:30 24/12/2012

Tức tối vì bị vợ liên tục chửi bới, Hiệp tát rồi giơ chân đạp một phát vào đầu vợ khiến chị này lao xuống đất, đập đầu vào vào bậc tam cấp, tử vong.

Ngày 20/12, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa) về tội Giết người. Theo cơ quan công tố, khoảng 20h45 ngày 28/4, Hiệp đang ở nhà thì nghe thấy tiếng bố đẻ và em trai sang bên nhà hàng xóm chơi xóc đĩa ăn tiền. Hiệp bảo vợ là Cao Thị Hồng (25 tuổi, đang mang thai đứa con thứ 2) đưa tiền cho Hiệp đi đánh bạc nhưng vợ không đồng ý. Hiệp hỏi vay tiền của mẹ đẻ được 30.000 đồng và cầm theo chiếc điện thoại di động sang nhà hàng xóm.

Nguyễn Văn Hiệp tại tòa.

Khoảng 15 phút sau, hết tiền, Hiệp "cầm" điện thoại và vay 150.000 đồng. Không thấy chồng về, Hồng sang gọi nhưng anh ta cứ nấn ná, bảo vợ về trước và tiếp tục ngồi đánh bạc. Điên tiết, Hồng chửi: "Mày là thằng mất dạy, suốt ngày chỉ cờ bạc, không làm ăn gì” rồi đi về nhà.
Hiệp tiếp tục ngồi đánh đến 21h30 thì về nhà chửi vợ "mày sang phá đám tao à" rồi dọa tát nếu lần sau nói lằng nhằng ở chỗ đông người. Hồng nói thêm vài câu nữa khiến Hiệp tức tối tát vợ mấy cái vào đầu và mặt.

Người phụ nữ đang mang thai lao vào bếp lấy dao, gào lên: “Hôm nay tao liều chết với mày” rồi cầm dao chém vào tay Hiệp nhưng anh ta giằng được và vứt dao đi. Sau khi giằng co qua lại, Hồng tiếp tục chửi chồng khiến bố chồng đứng đó tức tối, tát con dâu một cái. Người đàn bà trong cơn hăng máu tiếp tục chửi bới, tự lao vào thành bể nước nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Hồng nhảy xuống ao định tự tử nhưng được mọi người kéo lên.

Khi mọi việc yên ắng, những người hàng xóm sang can ngăn ra về, Hồng sang hiên nhà bố chồng gào khóc và tiếp tục chửi chồng. Hiệp đi lại chỗ vợ, bảo đưa điện thoại di động nhưng chị này không nghe. Bực tức Hiệp tát vào mang tai vợ rồi giơ chân đạp một phát vào đầu làm Hồng bị ngã lao đầu xuống đất, đập đầu vào bậc tam cấp và sân bê tông.

Hồng chỉ kịp kêu “Đau đầu quá” rồi ngã nằm nghiêng, bất tỉnh ở sân. Lúc này mẹ chồng Hồng thấy con dâu nằm bất động, gọi mãi không được liền bế vào giường, xoa dầu gió nhưng con dâu vẫn không tỉnh. Bà giục con trai đưa vợ đi cấp cứu nhưng Hiệp thờ ơ. Lát sau, thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Hiệp mới gọi điện thuê xe chở vợ đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não, Hồng đã tử vong.

Tại phiên tòa, Hiệp khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng do quá bực tức vì bị vợ chửi nên đã không kiềm chế được. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Hiệp mức án chung thân.

Sóc Trăng: Bé gái hai đầu đã qua đời

Sáng 22/12, bà Lâm Thị Sanh (55 tuổi, mẹ sản phụ Danh Thị Hoàng, ngụ tại ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú) cho biết cháu ngoại bà sinh ra có hai đầu đã qua đời vào chiều 21/12.

Cũng theo bà Sanh, sáng 21/12 một đầu cháu đã không còn cử động, đầu còn lại hơi thở tắt dần và cháu đã ra đi cùng ngày sau khi được gia đình xin bệnh viện đưa về nhà để lo hậu sự.
 
Mẹ bé là Danh Thị Hoàng đang được chăm sóc hậu sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chưa biết con mình bị dị dạng 2 đầu và đã tử vong. Chị liên tục hỏi thăm tin con. Bà Lâm Thị Sanh trấn an con là bé vẫn khỏe mạnh, đang được sưởi ấm.
 
“Thi thể bé đã được cha đưa về quê nội an táng. Gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn. Cha cháu bé làm phụ hồ, mẹ là công nhân” - bà Sanh nghẹn ngào.
 
Một năm trước, một bé gái hai đầu cũng được sinh ra ở Sóc Trăng, cách nhà bà Sanh khoảng 2km. Em bé này có 2 tim, tử vong sau 10 ngày chào đời.
 
Hà Nội: Mất tiền tỷ khi 'chạy' việc cho 3 con

Công an quận Hà Đông đã bắt Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi) để làm rõ hành vi giả bộ đội, công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/12, ông Thành (45 tuổi, ở quận Hà Đông) trình báo cơ quan công an về việc từ năm 2011 đến tháng 6/2012 đã bị Hòa lừa đảo tổng cộng 830 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định, Hòa tự xưng là cán bộ Bộ tư lệnh Biên phòng đóng quân tại huyện Gia Lâm, khoe có mối quan hệ mật thiết với Ban giám hiệu Học viện quân y 103. Tưởng thật, ông Thành gặp Hòa nhờ xin cho con trai sau khi tốt nghiệp tại trường này được vào làm tại học viện. Hòa nhận lời, "ra giá" 250 triệu đồng.

Ông Thành tiếp tục đưa Hòa 120 triệu đồng để nhờ anh ta "chạy" cho một người con khác vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Khi đã "thân quen" với gia đình này, Hòa nói đã chuyển công tác sang Bộ Công an và có mối quan hệ rộng với nhiều sếp ở bên này. Ông Thành lại nhờ tiếp Hòa xin cho người con thứ 3 vào Học viện Cảnh sát nhân dân với số tiền là 460 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận của gia đình ông Thành, Hòa đã chi tiêu hết. Anh ta thú nhận dựng lên "màn kịch" để lừa đảo.

Theo Ngôi Sao / VnExpress / Dân Trí (TT)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo