- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cha bắt quả tang con gái bị cưỡng hiếp
Ngày 25/12, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) bắt giữ Nguyễn Văn Lung (15 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, khoảng 9h ngày 23/12, cha cháu Xuân (6 tuổi) từ lò gạch thuộc phường Phú Mỹ (Thủ Dầu Một) quay về phòng trọ để uống nước thì không thấy con gái đâu. Thấy đôi dép của Xuân trước phòng trọ sát vách, nơi Lung và gia đình thuê ở, anh vội đẩy cửa vào thì phát hiện con gái đang bị xâm hại tình dục. Lung bị bắt giao công an. Hắn khai nhiều lần lợi dụng lúc mọi người đi làm đã dụ dỗ bé Xuân qua phòng trọ để giở trò đồi bại.
Hà Nội: Mang dao 'hỏi tội' chồng sau 20 năm ly thân
Ngày 25/12, Phùng Thị Tín (53 tuổi, ở xã Chu Mật, huyện Ba Vì) bị xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người. Theo cơ quan công tố, Tín kết hôn với ông Đỗ Đình Xuyên (55 tuổi). Sau 4 năm chung sống, hai người chưa có con chung. Ông Xuyên làm lái xe cho một đơn vị trong quân đội nên thường xuyên vắng nhà.
Phùng Thị Tín khi nghe tòa tuyên án.
Do chưa sinh được con và những mâu thuẫn trong cuộc sống, hai ông bà ly thân. Bà Tín về nhà bố mẹ đẻ ở và đi xuất khẩu ở Nga. Đầu năm 1992, bà về nước và sinh một con trai. Khi con được 3 tuổi, bà Tín yêu cầu ly hôn và đòi đền bù tuổi xuân. Lúc này, ông Xuyên đã lấy vợ mới. Yêu cầu của người đàn bà bị ruồng bỏ không được chấp nhận.
Gần 20 năm sau, chiều 24/2, bà Tín đón xe khách về quê chồng. Sáng hôm sau, bà ta vào chợ mua con dao chọc tiết lợn, đội nón, đeo khẩu trang kín mít đi vào nhà ông Xuyên. Lúc này chỉ có mình chị Đỗ Thị Khanh (47 tuổi, em gái ông Xuyên) đang ở nhà. Sợ em chồng phát hiện tung tích của mình sẽ nói cho ông Xuyên đề phòng, bà đã đâm nhiều nhát để "bịt miệng". Bà Khanh được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Trước vành móng ngựa, bị cáo từ chối luật sư bào chữa cho mình do tòa chỉ định. Bà nhất quyết không nói những mâu thuẫn dẫn tới việc hận ông Xuân. Nhận định lời khai tại cơ quan công an và nhân chứng đã đủ cơ sở kết tội, HĐXX phạt bà Tín 14 năm tù.
TPHCM: Cảnh sát nổ súng vây bắt kẻ sát nhân
Tối 25/12, sau khi chém chết người và bị vây bắt, nghi can kháng cự quyết liệt khiến cảnh sát phải nổ nhiều phát súng cảnh cáo. Bị một viên đạn trúng vào chân, nghi can quỵ ngã.
Hiện trường anh Thọ bị chém gục.
21h ngày 25/12, anh Nguyễn Văn Thọ (36 tuổi, ngụ Bến Tre) cùng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ quận 6) nhậu tại quán nước ở vỉa hè đường Bình Phú. Gần tàn cuộc, anh Thọ nói Tùng nhậu mà không chi tiền. Lời qua tiếng lại, cả hai lao vào vật lộn. Được một lúc, Tùng chạy ra xe lấy cây mã tấu dài khoảng 60cm chém 2 nhát vào cổ anh Thọ. Nạn nhân được đưa cấp cứu, song đã tử vong do vết thương quá nặng.
Gây án xong, Tùng lên xe máy cầm theo cây mã tấu chạy về hướng đường Hậu Giang. Nhận được tin báo, Công an quận 6 có mặt tại hiện trường. Một tổ hình sự đặc nhiệm nhận nhiệm vụ truy tìm hung thủ ngay trong đêm. Gần 3 tiếng sau, phát hiện Tùng lảng vảng trên đường Nguyễn Văn Luông, cách nhà khoảng 300 mét, cảnh sát yêu cầu hắn đầu hàng.
Công an có mặt hiện trường điều tra và truy bắt nghi can.
Bất tuân hiệu lệnh, Tùng vung mã tấu tấn công cảnh sát tìm đường tẩu thoát. Sau 3 phát súng chỉ thiên, Thọ vẫn chống cự quyết liệt. Thêm một phát súng từ cảnh sát hình sự, Thọ bị bắn trúng chân và bị bắt giữ.
Long An: Đang đạp xe, cô gái lãnh nguyên ca axit
Tối 25/12, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An cho biết, vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét nghi phạm tạt axit làm bỏng nặng Lê Diệu Thanh Ngọc (SN 1991, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường 2). Hiện Ngọc đang cấp cứu tại tại Bệnh viên Chợ Rẫy TP HCM.
Khoảng 6h ngày 22/12, Ngọc đang đạp xe trên đường Huỳnh Văn Gấm thì bị 2 thanh niên đi chung trên môtô không rõ biển kiểm soát, đeo khẩu trang bám theo giả vờ hỏi thăm và bất ngờ tạt nguyên ca axít vào mặt rồi tẩu thoát. Nghe tiếng hét của Ngọc, nhiều người chạy đến thì 2 đối tượng đã mất dạng. Do vết thương quá trầm trọng nên gia đình đã chuyển Ngọc lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Người Lao Động / VnExpress
- Cướp xe của gái bán dâm sau khi 'mây mưa' (15:28:00 25/12/2012)
- Cưỡng bức thiếu nữ say rượu (14:57:00 25/12/2012)
- Án chung thân vì giết vợ mang thai (00:02:00 25/12/2012)
- Thái Bình: Đập chết con gái và cha mẹ một lượt (16:24:00 24/12/2012)
- Xác bé 10 tháng tuổi trong khe tường (11:58:00 24/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |