- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Xác bé 10 tháng tuổi trong khe tường
Nghi ngờ bé Bình không phải con mình, Hà đã dìm bé trai vào nước rồi đi xin cement và vỏ bao để chôn cháu bé vào trong tường. Thấy vết trát còn mới, cảnh sát hình sự đã cho đào lên và phát hiện sự việc.
Ngày 23/12, công an phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chuyển Trần Mạnh Hà (31 tuổi) lên công an quận để điều tra về hành vi giết người.
Sáng ngày 22/12, Hà đến nhà anh chị mình để đón con trai út tên Bình (10 tháng tuổi) về chơi. Chiều cùng ngày, khi bác cháu bé sang đón, Hà lúc nói rằng bé Bình đã bị mẹ bế đi, lúc lại bảo cháu bé bị bắt cóc...
![]() |
Hiện trường nơi cảnh sát phát hiện án mạng. |
Nghi ngờ chuyện chẳng lành, gia đình đã báo công an phường Định Công. Hà được triệu tập đến trụ sở công an phường. Trong khi cơ quan điều tra đang lấy lời khai, cảnh sát phát hiện ở khe tường giáp ranh giữa nhà Hà và nhà thờ họ có vết xi măng mới. Thấy dấu hiệu lạ, nhà chức trách quyết định đào lên và phát hiện trong vỏ bao xi măng có xác bé Bình.
"Trước khi gây ra vụ việc, Hà có đến hàng xóm xin cement và vỏ bao. Một thợ xây đã được Hà thuê đến san lấp hiện trường nhưng anh này không hay biết sự việc..." - một nguồn tin nói.
Tại cơ quan công an, Hà khai, do nghi ngờ bé Bình không phải là con mình nên sau khi đón về nhà đã dìm bé trai vào nước rồi nghĩ cách phi tang.
Trước khi vụ việc xảy ra Hà từng nói có ai đặt camera vào bụng của Bình. "Cho rằng Hà có biểu hiện 'ngáo đá', ngày 10/12 gia đình đưa đi chữa trị, song không hiểu sao anh ta lại về nhà..." - một cán bộ phường Định Công nói. Nghi phạm không có công ăn việc làm, sống dựa vào mấy phòng trọ cho thuê.
Theo VnExpress
- Osin tống tiền, dọa giết bà chủ cũ (23:47:00 23/12/2012)
- Bé trai bị bọn cướp trói trong nhà vệ sinh (22:27:00 23/12/2012)
- Xác chết nghi bị treo giữa chợ (11:39:00 21/12/2012)
- Bé gái hai đầu chào đời ở Sóc Trăng (11:37:00 21/12/2012)
- Nghi phạm đâm chết nam sinh ở trường ra đầu thú (10:05:00 21/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |