Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bé sơ sinh 2 đầu, 2 tim đã tử vong

11:13:30 24/10/2011

Gần 10 ngày sau khi nhập viện chờ được khám và hội chẩn, bé gái 2 đầu ở Sóc Trăng đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM vì chứng suy hô hấp.

 

Đại diện khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi bé được chăm sóc để chờ quyết định có phẫu thuật hay không, cho biết sức khỏe của bé xấu dần từ ngày 22/10. Dù đã được cấp cứu tích cực song bệnh nhi vẫn không qua khỏi.

"Bé bị xuất huyết tiêu hóa, sau đó thở yếu dần, tím tái toàn thân rồi suy hô hấp. Đến hôm qua, bé bắt đầu hôn mê sâu và dù đã được cấp cứu tích cực, sức khỏe vẫn không cải thiện" - một bác sĩ cho biết.

Theo đánh giá của các bác sĩ, tình trạng bé yếu dần và tử vong là không quá bất ngờ bởi bé vốn dính nhau phức tạp ở tim, ngoài ra còn bị dị tật động mạch phổi, một bên phổi không phát triển. Đây là các bệnh dễ khiến bé nguy kịch và dẫn đến tình trạng suy hô hấp.

Trong ảnh là ông ngoại bé với ngôi nhà tôn của gia đình. Ảnh: Thiên Phước.

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận ca song sinh dính liền. Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu (phó giám đốc bệnh viện), các bệnh nhi trước đây dính nhau ít phức tạp hơn.

Theo nhận định của các bác sĩ, chỉ cần máy siêu âm trắng đen đã có thể được phát hiện song sinh dính nhau trong thai kỳ. "Rất tiếc là sản phụ siêu âm thai không đều và có thể thời điểm siêu âm thì thai chưa phát triển nên chỉ phát hiện có 2 tim thai mà không thấy dị tật" - một bác sĩ nói.

Bé là con thứ 2 trong một gia đình nghèo khó. Cha bỏ đi khi mẹ mang thai bé đến tháng thứ 6. Người anh trai của bé sức khỏe bình thường.

Bạc Liêu: Tìm kiếm bàn tay đứt lìa dưới sông, rửa sạch, mang vào bệnh viện nối thành công

Sáng ngày 24/10, thạc sĩ Phan Thanh Long (bác sĩ chuyên khoa mạch máu Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang) cho biết, lần đầu tiên kết hợp cùng kíp bác sĩ chấn thương chỉnh hình phẫu thuật nối thành công bàn tay của một phụ nữ bị đứt lìa.

Tuần trước, chị Nguyễn Thị Luôn (32 tuổi, ở xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) đi chợ bằng xuồng máy không may bị chân vịt máy chém đứt bàn tay. Trong lúc nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì mất quá nhiều máu, người nhà thuê ghe cào quần đảo trên sông khoảng 3 tiếng mới tìm gặp bàn tay mang lên rửa sạch, ướp đá chuyển theo vào bệnh viện.

Với sự nỗ lực của các bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh, sau 7 tiếng, phẫu thuật bàn tay chị Luôn đã được nối thành công. Hiện máu đã lưu thông qua mạch nuôi sống bàn tay nên cử động được, da thịt hồng hào trở lại.

Theo thạc sĩ Long, sau một tuần điều trị cho thấy khả năng hồi phục hoàn toàn bàn tay bị đứt lìa lên đến 98%. Tuy nhiên, do bệnh viện không có những loại thuốc đặc trị cần thiết cho ca này nên chị Luôn được làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM điều trị tiếp.

Theo VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo