- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thai phụ 18 tuổi bị chém nhiều nhát
Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang mang thai 8 tháng, được phát hiện đã chết trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm ở mặt, tay.
Anh Nguyễn Văn Thuật (48 tuổi, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) - nhân chứng kể, khoảng 6h30 sáng, anh ra vườn bạch đàn chặt củi, nhìn thấy có vết máu trên đường, quay lại nhìn kỹ thì phát hiện xác một phụ nữ nằm dưới mương với nhiều vết đâm.
![]() |
Hiện trường phát hiện xác Nhung. |
Ngay sau đó, anh Thuật đã về báo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Hoàn Lão, Công an huyện Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Pháp y tỉnh này cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường này.
Nhung là chủ quán cafe ở thị trấn Hoàn Lão.
Cửa cuốn kẹp chết cháu bé 4 tuổi
Do vội đưa con lớn đi học, anh Chuyên điều khiển hạ cửa cuốn xuống và lên xe phóng đi. 20 phút sau quay về, anh phát hoảng khi đứa con trai 4 tuổi bị cửa kẹp chết.
Theo TTXVN, tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng 22/10 tại tiểu khu số 1, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai.
Anh Hoàng Trọng Chuyên, bố cháu bé kể, mẹ cháu đi công tác vắng nhà. Sáng sớm, khi anh và đứa con lớn dậy, cháu bé 4 tuổi vẫn ngủ say trên giường. Anh đưa con lớn đi học và không quên bấm điều khiển hạ cửa cuốn xuống.
Tuy nhiên, anh không ngờ trong lúc cửa cuốn từ từ hạ thì đứa con nhỏ thức dậy và chạy theo. Cháu bé đã chui qua khe hở nhỏ giáp đất và bị kẹp.
20 phút sau, khi trở về anh Chuyên mới phát hiện sự việc và vội tri hô hàng xóm cùng sơ cứu cho cháu, nhưng đã quá muộn.
Theo Dân Trí / VnExpress
- Giải cứu người phụ nữ bị nhốt, đòi tiền chuộc (21:11:00 23/10/2011)
- Chồng cũ ủ mưu 'bắt cóc' con trai (11:15:00 21/10/2011)
- Hải Phòng: Cha ruột và bạn dở trò đồi bại với con gái 10 tuổi (11:56:00 20/10/2011)
- Chết khi đang quan hệ với người tình kém 20 tuổi (11:50:00 20/10/2011)
- Lột quần áo 'tình địch' trước cổng trường vì ghen (11:47:00 20/10/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |