- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thêm một bé gái 0,7kg được cứu sống
Thai phụ ở tuần thứ 25 bị bệnh và đẻ non đột xuất khiến bé gái ra đời chỉ nặng 7 lạng, bị ngạt và thiếu máu trầm trọng.
![]() |
Bé gái nặng 7 lạng đang được chăm sóc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nam Giao. |
Trước đó ngày 27/12/2010, chị Võ Thị Quý (25 tuổi, ở xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhập viện để điều trị bệnh lupus ban đỏ, biến chứng tràn dịch đa màng phổi, tim… Khi chị Quý được chuyển từ khoa Nội thận cơ xương khớp đến phòng Tim mạch thì bất ngờ sinh non. Em bé ra đời vừa thiếu cân, vừa bị ngạt nặng và thiếu máu nên được các bác sĩ chuyển đến phòng Nhi sơ sinh ngay. Hiện cháu bé được truyền dịch và dùng máy thở để nuôi dưỡng hàng ngày. Hơn một tháng trước, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã mổ và cứu sống một thai nhi 35 tuần tuổi sau khi thai phụ bị bệnh nặng và tử vong.
Hà Nội: Bé gái 0,7 kg chết lâm sàng đã được xuất viện
Lọt lòng mẹ khi mới 28 tuần tuổi, bé Hoài Thương (Nghệ An) chỉ nặng 0,7 kg, bị sốc nhiễm khuẩn nặng, các bác sĩ tiên lượng tỷ lệ tử vong là 100%. Thế nhưng đến nay sau 3 tháng, bé đã có thể xuất viện với cân nặng 3,1 kg.
Ngày 20/12, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lễ ra viện cho bé. Trước đó, nửa đêm ngày 11/9/2010, bé Thương chào đời trên cơ thể người mẹ bị nhiễm khuẩn huyết, suy gan cấp, thở máy. Sau đó vài giờ thì mẹ bé qua đời còn bé ở trong tình trạng nguy kịch, gần như trong tình trạng chết lâm sàng: toàn thân tím tái, ngừng thở, nhịp tim rời rạc, không tự thở và khóc được... Cơ thể bé chưa đầy 700 gram, nhỏ đến mức đặt lọt trong lòng bàn tay.
![]() |
Sau 3 tháng bé Thương đã lên được 2,4 kg. Ảnh: P.N. |
Ngay đêm đó, với tinh thần còn nước còn tát, kíp trực khoa Nhi đã tập trung tổng lực để cứu lấy sự sống mong manh cho bé. Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cấp cứu hồi sức sơ sinh đã khó, để duy trì sự sống cho bệnh nhi được sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm khuẩn máu và đã qua đời là chuyện không nhỏ. Trước hết, để tránh các biến chứng nặng ở mắt và phổi do thở máy lâu dài, các bác sĩ đã quyết định điều chỉnh lượng ôxy chỉ vừa đủ để đảm bảo sự sống cho trẻ.
"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành cai máy thở sớm, đồng thời cho bé ăn ngay từ ngày thứ hai khi các dấu hiệu sống đã ổn định. Mới đầu, chúng tôi chỉ bơm 0,5 ml sữa, sau đó tăng dần lên 2, đến ngày thứ 10 thì có thể bơm được 10 ml. Điểm mấu chốt là tăng nhanh lượng sữa giúp loại trừ bệnh viêm ruột hoại tử và điều trị suy hô hấp tốt" - phó giáo sư Dũng lý giải.
Sau 2 tháng, bé đã ra khỏi phòng điều trị tích cực. Đến nay sau 100 ngày nằm viện, bé đã nặng 3,1 kg, bú bình tốt, thần kinh, mắt, các chỉ số phát triển khác hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ đã hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng bé cho bố và bà. Bệnh viện Bạch Mai cũng quyết định miễn toàn bộ viện phí cho bé Hoài Thương, với số tiền gần 50 triệu đồng.
Nam Phương - Nam Giao – N.Khoa
Theo VnExpress
- Vợ cắt và giấu 'cái ấy' của chồng (14:59:00 30/12/2010)
- Bé 9 tháng tuổi nuốt kim băng vào bụng (15:41:00 29/12/2010)
- Tử hình kẻ giết bạn gái bằng dao (08:45:00 29/12/2010)
- Nghi án: Giết bồ rồi tự tử (13:49:00 28/12/2010)
- Tập Yoga, một thanh niên tử vong (14:24:00 27/12/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |