- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé 9 tháng tuổi nuốt kim băng vào bụng
Vừa mở chiếc kim băng đặt trên nệm chuẩn bị cài áo con, quay lại chị Hoa không thấy chiếc kim đâu nữa. Theo quán tính, người mẹ nhìn vào miệng con thì phát hiện bé vừa nuốt gọn vật bằng kim loại nhọn hoắt.
Vội móc họng bé để cháu nôn ra nhưng không có kết quả, vị phụ huynh đưa con từ Quảng Nam vào TP HCM để được cứu chữa.
Kim băng nằm trong dạ dày bệnh nhi. Ảnh: Bác sĩ Hải Thoa.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé trai 9 tháng tuổi không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên qua chụp phim X quang, các bác sĩ phát hiện chiếc kim băng đang nằm trong dạ dày với tư thế mũi nhọn hướng lên phía trên.
Các bác sĩ chưa kịp phẫu thuật can thiệp thì một ngày sau khi nhập viện, bệnh nhi đi tiêu liên tục và tống luôn chiếc kim ra ngoài.
“May mắn là chiếc kim không cắm vướng vào dạ dày hay ruột của cháu bé. Nếu không, bệnh nhi có thể đã gặp nguy hiểm”, một bác sĩ nói.
Do kim băng bằng kim loại sáng màu dễ thu hút sự chú ý của bé, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên ghim kim băng trên gối nệm cũng như để những nơi mà trẻ có thể nhìn thấy.
Ngoài ra, nếu phát hiện bé nuốt phải vật sắc nhọn, không nên móc họng gây ói mà cần đưa bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được điều trị thích hợp kịp thời.
Bà bầu 8 tháng ngã lầu tử vong
Chị Bùi Thị Thùy Thu năm nay 36 tuổi, gặp nạn trong lúc đang thu mua bàn ghế tại một doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Pleiku. Những nhân chứng cho biết, người phụ nữ này do sơ suất nên trượt chân ngã từ tầng 3 xuống đất theo buồng thang máy (nơi vận chuyển hàng hóa lên xuống). Thai phụ bị thương rất nặng, dù được mọi người lập tức đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
Theo Phương Nghi / Sơn Nguyễn
VnExpress
- Tử hình kẻ giết bạn gái bằng dao (08:45:00 29/12/2010)
- Nghi án: Giết bồ rồi tự tử (13:49:00 28/12/2010)
- Tập Yoga, một thanh niên tử vong (14:24:00 27/12/2010)
- Bé 2 tuổi suýt chết vì ăn nhiều carrot (09:53:00 26/12/2010)
- Hiếp đồng nghiệp đến rách cả vùng kín (09:53:00 26/12/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |