- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tử hình kẻ giết bạn gái bằng dao
Cho rằng Ngân phản bội mình đi yêu người khác, Tuấn đã tìm đến tận nơi cô gái ở và ra tay sát hại dã man rồi nhảy từ tầng 3 xuống, bị liệt hai chân. Ra trước vành móng ngựa, Tuấn hy vọng mọi người tha thứ và không coi bị cáo là kẻ giết người máu lạnh.
Ngày 28/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (25 tuổi, ở thành phố Hòa Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Lê Hà Ngân (24 tuổi, tạm trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), bạn gái cũ của hung thủ.
Buổi sáng, bị cáo được đưa lên phòng xử bằng chiếc cáng, có hai bị án khác khiêng. Tuấn tỉnh táo và cố ngoái nhìn xung quanh để xem có người nhà tới dự không. Tuy nhiên, anh ta không gặp được người thân, không có ai tới. Phía gia đình bị hại, bố mẹ và những người khác đến tòa từ sớm. Họ lặn lội từ Thanh Hóa ra để kịp dự phiên xét xử kẻ giết con gái mình.
Người mẹ của Ngân ủ rũ, héo hon khi nhìn thấy hung thủ được người ta khiêng vào mà không kìm nén được nước mắt. Bà nấc lên nghẹn ngào. Ngân là cô con gái học hành giỏi giang, niềm hy vọng của vợ chồng bà, bị chính kẻ từng là người yêu sát hại với 12 vết đâm trên cơ thể. Cậu con trai đi bên cạnh mẹ cố an ủi, động viên mẹ. Nỗi tức tưởi dâng trào, bà luôn tay lấy chiếc khăn quàng cổ chấm nước mắt. Di ảnh con gái bà được người thân cầm vào phòng xử.
Tuấn ra thủ đô học tại trường công nghiệp Hà Nội. Năm thứ ba, qua người bạn cùng cấp 3 giới thiệu, anh ta làm quen với Ngân, cũng đang học đại học. Sau thời gian tìm hiểu, hai người yêu nhau. Tình yêu kéo dài đến khi cả hai cùng ra trường. Ngân xin vào một bưu điện làm việc, Tuấn cũng làm cho một công ty tư nhân.
Ngân biết Tuấn ham hố cờ bạc lô đề, cá độ bóng đá nên đã chủ động nói lời chia tay. Tuấn không muốn chấm dứt và tỏ thái độ ghen tuông. Nhiều lần gã nhắn tin vào số điện thoại của bạn gái cũ đe dọa sẽ giết cô nếu không hàn gắn tình cảm. Đã chia tay, Ngân kiên quyết không gặp, khiến gã này tức điên.
Sáng ngày 10/4, Tuấn mang theo hai con dao nhọn tìm đến chỗ ở của Ngân ở phường Đại Kim để gặp Ngân giải quyết chuyện tình cảm. Hắn mò lên phòng, giật dây màn gọi cô gái dậy để nói chuyện. Thấy thái độ của Tuấn, chị Ngân gọi em trai qua phòng để cứu mình.
Cậu em trai chạy sang đã thấy Tuấn kề dao vào cổ chị gái mình. Lúc đó Tuấn đe dọa: "Chúng mày ra ngoài để anh nói chuyện, không việc gì đâu, không được báo công an, nếu báo tao sẽ giết chị mày". Mọi người hoảng sợ, liền ra khỏi phòng Ngân. Sau đó, Tuấn kéo cô gái sang phòng đối diện và chốt cửa lại. Trong lúc đó, người nhà Ngân đã báo công an phường đến giải cứu người.
Trong phòng, Tuấn cố "vớt vát" tình cảm, mong Ngân quay lại với mình nhưng không được. Lúc đó, gã ngó qua cửa sổ tầng 3 thấy công an đang đến liền dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, sườn và mặt Ngân. Vẫn còn tỉnh táo, cô gái kêu cứu trong tuyệt vọng. Gã này tiếp tục xông vào bóp cổ đến khi cảnh sát phá cửa ập vào mới buông ra. Hắn vội vàng chạy ra ban công và nhảy từ tầng 3 xuống đất.
Chị Ngân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tuấn bị chấn thương cột sống, vỡ xương chậu, xương mắt cá chân. Gã này được đưa điều trị và đến ngày ra trước vành móng ngựa sức khỏe ổn định, nhưng hai chân bị liệt.
Nằm trên cáng dưới vành móng ngựa, Tuấn rành rọt khai nhận lại tội lỗi gây ra cho người yêu cũ. Nằm ở cáng, Tuấn kể lại cuộc tình với Ngân. Anh ta bảo không có ý sát hại cô.
Theo khai nhận của bị cáo, sau khi ra trường, cả hai cùng xin được việc làm. "Cô ấy nói với bị cáo muốn có nhà cửa nhưng khi ấy, đồng lương tại một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng chỉ đủ để bị cáo trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhiều lần bị cáo về quê xin tiền của bố mẹ để hai đứa chơi chứng khoán mong đổi đời. Nhưng cuối cùng bị thua lỗ hết", Tuấn rấm rứt trình bày.
Năm 2009, bị cáo còn chơi lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá. Lúc đó, Ngân đã biết thói xấu của bạn trai nên chủ động nói lời chia tay. "Bị cáo về Hòa Bình để chuẩn bị xin vào nhà máy. Thời gian đó, bị cáo nhiều lần thấy Ngân đi với người con trai khác nên ghen tức", Tuấn khai.
Vị thẩm phán có mặt tại tòa cho rằng, việc cô ấy chia tay bị cáo và có bạn trai mới là chuyện bình thường. Đáng lẽ ra Tuấn phải chinh phục và thể hiện những hành động đúng đắn để mong lấy lại tình cảm. "Đằng này, bị cáo còn ngập vào cá độ, cờ bạc. Đây là thói xấu và bị pháp luật nghiêm cấm", vị thẩm phán nói.
"Chuyện cá độ, lô đề là chuyện bình thường của một người đàn ông", Tuấn cãi. Rồi Tuấn đổ lỗi cho nạn nhân đã chửi, thách thức bị cáo nên đã tức giận đâm nhiều nhát. Những lời nói này ngay lập tức bị Hội đồng cho rằng đó là sự xúc phạm với người đã mất: "Bị hại là một cô gái, đang trong tình trạng dao kề cồ, sao còn dám thách thức", một vị thẩm phán phản bác. "Bị cáo nói sai sẽ bị đày xuống 9 tầng địa ngục", Tuấn cãi lại. Phía dưới, mẹ của Ngân nức nở, những người thân khác không khỏi tức giận.
Theo hồ sơ cảnh sát, Tuấn từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản khi còn là học sinh. Anh ta còn gây ra vụ hiếp dâm năm 14 tuổi nhưng không bị xử lý hình sự vì chưa đủ tuổi. Bị cáo có nhân thân xấu. Viện kiểm sát đã đề nghị tử hình bị cáo về hành vi giết người.
Tuy nhiên trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Tuấn trình bày: "Bị cáo sinh ra trong một gia đình cơ bản. Bản thân bị cáo từng giành giải ba toán toàn quốc, giải nhì Toán cấp tỉnh. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ đã gây ra trọng tội. Bị cáo mong muốn gia đình bị hại tha thứ cho hành vi bồng bột của mình". Tiếp đó, anh ta hy vọng: "Nếu có thêm một nấm mồ nữa, thì mọi người đi qua cũng đừng nghĩ bị cáo là kẻ giết người máu lạnh". Cuối cùng bị cáo mong mỏi nếu bị xử án cao nhất, sẽ "hiến xác" cho khoa học.
Sau khi xem xét, chiều nay, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn tử hình về tội giết người. Sau khi tòa tuyên, trên cáng ra xe chở phạm, Tuấn nghêu ngao hát "thân xác này ta xin trả lại cho em".
Theo Việt Dũng
Ngôi Sao
- Nghi án: Giết bồ rồi tự tử (13:49:00 28/12/2010)
- Tập Yoga, một thanh niên tử vong (14:24:00 27/12/2010)
- Bé 2 tuổi suýt chết vì ăn nhiều carrot (09:53:00 26/12/2010)
- Hiếp đồng nghiệp đến rách cả vùng kín (09:53:00 26/12/2010)
- Đầu năm mới một số sữa tăng giá (11:53:00 22/12/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |