- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Phú Thọ: Bé 5 tuổi lột da vì ngã vào nồi nước sôi
Bé Tâm vấp ngã vào nồi nước làm lông vịt khiến cả vùng lưng, mông, đùi đều bị bỏng.
Tại giường bệnh của Viện Bỏng Quốc gia, mẹ bé Tâm (Hạ Hòa, Phú Thọ) cho biết, hôm 24/6, nhà chị thịt hai con vịt để tổ chức liên hoan sau một vụ mùa. Buổi chiều, khi cả nhà đang làm cỗ, chị và con trai đi đằng trước thì người cậu bưng nồi nước vừa đun sôi để nhúng vịt, vặt lông đi phía sau. Khi cậu bé bất ngờ quay lại thì ngã ngay vào nồi nước.
Vùng tổn thương rộng khắp cả lưng, mông, đùi nên bé Tâm phải điều trị khá lâu.
Chị cho biết, ngay sau đó, chị thay quần áo ra cho con thì một lớp da của cháu bé ở phía sau, suốt từ lưng xuống đến cẳng chân cũng bị lột ra theo. Bé Tâm được gia đình đưa tới Viện Bỏng quốc gia. Suốt 4 ngày sau đó, cháu lên cơn sốt cao. Hiện tại, bé Tâm đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi, điều trị vùng tổn thương.
Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng quốc gia, bỏng nước sôi chiếm phần lớn nhất trong số các ca bỏng ở trẻ em. Và điều đáng nói là đa số các tai nạn này đều do sự sơ ý, bất cẩn của người lớn.
Đồng Nai: Bé trai 12 tháng tuổi bị cuối trôi trong mưa
Trong cơn đau đớn, Nguyễn Thị Lựu (20 tuổi, mẹ cháu Trần Chí Cường, 1 tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai) kể lại, tối 30/6, cô chở con trên đường về nhà. Khi đi qua QL1A đoạn phường Tân Biên thì gặp mưa lớn, nước ngập cao gần 1m và chảy mạnh. Do nước ngập cao nên Lựu bị lạc tay lái, ngã xuống đường, còn cháu Cường thì bị nước cuốn mất tích.
Đến hết ngày 1/7, vẫn chưa tìm được bé Cường.
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Theo VnE / CAND
- Câu nói thiên thần trong phiên xử 'ác quỷ' (08:00:00 04/07/2010)
- Hành trình cặp bồ với hàng xóm đến lúc giết 4 mạng người (08:00:00 04/07/2010)
- Các người mẫu 'hàng xách tay' (20:14:00 03/07/2010)
- Hà Tĩnh: Bé trai 29 tháng tuổi ngã vào nồi chè (20:04:00 03/07/2010)
- Nam Định: Giận vợ, ném 2 con xuống sông rồi tự tử (14:54:00 02/07/2010)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |