Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Câu nói thiên thần trong phiên xử "ác quỷ"

07:42:30 04/07/2010

Dù bị hành hạ dã man nhưng bé Hào Anh cho biết không còn giận vợ chồng Giang - Thơm, không đề nghị tăng nặng hình phạt. Em chỉ lo rồi đây hai đứa con vợ chồng Giang - Thơm lại bơ vơ, lại khổ như chính cuộc đời của em. Câu nói của cậu bé nghèo khổ, thất học, bị hành hạ dã man giữa phiên toà xử hai kẻ thú đội lốt người khiến không ít người bật khóc, suy nghĩ...

Bức tranh tội ác

Ngày 29/6, hàng ngàn người dân ĐBSCL tập trung về Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau để tham dự phiên tòa xét xử các bị cáo Mã Ngọc Thơm, Huỳnh Thanh Giang, Lưu Văn Khánh (17 tuổi, cháu ruột của Thơm) và Lâm Lý Quỳnh (18 tuổi) về tội “Hành hạ người khác” và “Cố ý gây thương tích”.

Mã Ngọc Thơm liên tục ngất tại phiên xử.

Tại phiên tòa, lời khai thành khẩn duy nhất của bị cáo Lâm Lý Quỳnh cùng với những cáo buộc của VKS đã vẽ gần như hoàn chỉnh bức tranh tra tấn dã man của cặp vợ chồng mất nhân tính. Giang đã nhiều lần dùng búa tạ, cây dầm, ghế ngồi... đánh đập Hào Anh, trói dây vào cổ và kéo em lết vòng quanh trại tôm cho đến khi ngất xỉu. Thơm lấy bàn ủi dí vào người em, lấy dũa sắt nóng, than nóng chọc, ném vào Hào Anh. Cả bọn còn hè nhau giữ người, trói chân tay em để tạt nước sôi, rạch nát da thịt rồi tưới formol vào vết thương rỉ máu. Giang, Thơm còn chỉ huy đồng bọn trói Hào Anh treo lên sào phơi, nắng rồi đấm đá cho đến khi mỏi tay, bắt em ăn giẻ lau, ăn bông gòn thấm máu, uống nước tiểu... Chưa hết, bọn chúng còn chia nhau dùng kìm dứt đứt môi, nạy gãy 5 chiếc răng của Hào Anh... Suốt thời gian làm thuê ở trại tôm, Hào Anh bị cách ly với cuộc sống bên ngoài. Em trở thành vật cho vợ chồng Giang, Thơm hả hê hành hạ...

Đánh người vô nhân tính là vậy, thế mà khi ra tòa, Thơm lại tỏ ra yếu đuối khi ngất lên ngất xuống mỗi khi HĐXX thẩm vấn đến những hành vi man rợ. Không một chút ăn năn hối hận, không một lần nhìn về Hào Anh, Thơm sang sảng tố cáo cơ quan điều tra ép mình phải nhận đã hành hạ Hào Anh 22 lần. Thơm còn trơ tráo cho rằng: “Bị cáo thương Hào Anh như con, tại Hào Anh hỗn nên bị cáo đánh nhưng chỉ đánh 4 lần và không gây thương tích”. Giang cũng trắng trợn như vợ khi cho rằng có “ra tay” hành hạ Hào Anh nhưng chỉ chút chút, còn những vết thương trên người Hào Anh là do nó vụng về nên té ngã bị bỏng hoặc do nó tự làm cho nó bị thương”.

Sự dối trá đó khiến những người tham dự phiên tòa nổi giận. Những tiếng la hét vang lên. Thậm chí nhiều người còn lay cửa, tràn qua rào chắn của lực lượng công an để nhìn mặt cặp vợ chồng máu lạnh.

Câu nói nhói lòng

Bà Nguyễn Thị Hai, 80 tuổi, phường 4, TP Cà Mau, bức xúc: "Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một vụ án độc ác đến vậy. Lúc mới nghe chuyện, tôi cứ nghĩ rằng vợ chồng này bị bệnh tâm thần bởi người bình thường không ai dám làm như vậy. Còn chính quyền địa phương, chỉ cần thấy người lạ đến ở mà không trình báo đã phạt hành chính ngay thế mà chuyện tày trời như vậy lại không biết, không hay là sao?"

Khác với những người dự phiên tòa, Hào Anh ngồi ở ghế bị hại lặng lẽ. Thỉnh thoảng, em lại đưa mắt nhìn về các bị cáo. ánh mắt hiền từ của một đứa trẻ dễ tổn nhương nhưng cũng mau tha thứ... Em là người ít nói nhất!

Hào Anh và mẹ tại phiên tòa xử vợ chồng Giang - Thơm.

Hào Anh của ngày hôm nay với Hào Anh cách đây tròn 2 tháng khi em được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cấp cứu trong tình trạng thương tích, máu me đầy người - hoàn toàn khác nhau. Sự sợ hãi, đau đớn và căm phẫn đã được thay bằng sự lặng im, điềm tĩnh và xót xa. Em gần như không nhớ hết những trận đòn roi, tra tấn mà các bị cáo đã trút xối xả xuống cơ thể mình. Hào Anh chỉ thuật lại một vài trận nhớ đời theo yêu cầu của vị chủ tọa phiên tòa.

Trong phần tranh luận, em không chỉ trích hoặc đòi tăng hình phạt đối với các bị cáo. Hào Anh tâm sự: "Em đã không còn giận cậu mợ chủ từ lâu rồi. Em chỉ buồn là tại sao cậu mợ đánh em rồi lại nói là em tự gây thương tích cho mình?”. “Còn một nỗi buồn nữa là các em (hai đứa con của Giang, Thơm) quá nhỏ mà cậu mợ vô tù thì ai nuôi. Nếu sau này, hoàn cảnh khó khăn, nó cũng lại chịu số phận như em thì sao?”.

Trước phiên tòa, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) “chỉ mong muốn cho con mình được ở lại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi của tỉnh Cà Mau”. ông Nguyễn Sinh Hùng, cha dượng của Hào Anh cũng có cho rằng, Hào Anh ở lại trung tâm là tốt nhất. Mong ước trở về mái ấm gia đình vẫn là điều không thực hiện được. Người lớn có cái lý mà trẻ con không hiểu nhưng bên trong ánh mắt cam chịu của Hào Anh, nỗi day dứt của một đứa trẻ sớm bị bứt ra khỏi gia đình vẫn không thể nào che giấu được. Em cũng nói như mẹ em mong ước! Nhưng điều đó là nỗi buồn mà Hào Anh không thể nói tại phiên tòa...

Ngay sau khi HĐXX tuyên án 46 năm tù giam (chia đều cho hai bị cáo Giang, Thơm) và 3 năm tù dành cho hai đồng phạm Khánh, Quỳnh thì hàng ngàn người dân đã vỗ tay tán đồng. Chị Ngô Thị Thy (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tuyên bố: Nếu mức án cao hơn, chúng tôi vẫn đồng tình. Đáng lẽ Giang, Thơm phải lãnh án chung thân mới xứng. Anh Nguyễn Phúc Huy (phường 6, TP Cà Mau) cho biết: Nếu tòa tuyên dưới 20 năm tù, tôi sẽ là người đầu tiên “kháng cáo”?

Tội ác phải trả giá trước pháp luật nhưng sự căm giận của người dân mới là bản án nghiêm khắc nhất.

Theo ĐS & PL

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo