- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
BV Việt Pháp bị tố quên gạc trong cổ cháu bé sau ca mổ
Thông tin từ người nhà bệnh nhân Phan Anh Thư (7 tuổi, trú tại Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, 4 ngày sau khi chữa trị cắt amidan cháu hầu như không ăn uống được gì. Đến ngày 6/6, Thư bất ngờ nôn ra một cục bông gạc.
Mẹ của bệnh nhân Phan Anh Thư cho phóng viên biết, ngày 2/6, cháu Thư được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Pháp để cắt bỏ amidan. Cùng ngày, cháu Thư được đưa về nhà chăm sóc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, cũng kể từ đó gia đình không “ăn ngon ngủ yên” vì cháu Phan Anh Thư có biểu hiện bất thường.
Bông gạc để quên trong cổ bệnh nhi được gia đình giữ làm bằng chứng làm việc với bệnh viện Việt Pháp.
Cũng theo phía gia đình chị Chi, đến chiều 6/6 cháu Phan Anh Thư bất ngờ nôn ra một vật lạ kèm theo máu. Khi nhìn kỹ, mọi người mới biết đó là một cục bông gạc.
Để làm rõ hơn thông tin, chiều ngày 7/6, phóng viên đã có cuộc làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện Việt Pháp. Về sự việc này, ông Võ Văn Bản – Phó giám đốc bệnh viện cho biết: người nhà bệnh nhân và bệnh viện đã bước đầu làm việc, thống nhất việc giải quyết có tình có lý.
Tuy không xác nhận việc bông gạc có bị “bỏ quên” trong cổ họng cháu bé, nhưng ông Bản cũng cho rằng, nếu đúng có chuyện đó thì là lỗi của người phục vụ mổ chứ không phải lỗi chuyên môn của bác sĩ. Ông Võ Văn Bản cũng cho rằng, việc cần làm lúc này là chữa trị cho cháu bé hơn là làm rõ việc cục bông gạc bị bỏ quên.
Cuối buổi làm việc, ông Bản đồng ý với đề xuất “đếm gạc” mà phóng viên đưa ra ("Đếm gạc" là thủ tục bắt buộc của các ca mổ, để kiểm soát số lượng bông gạc đưa vào và sử dụng trong quá trình mổ, nhằm tránh bỏ sót).
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vào cuộc Ngay trong chiều 7/6, phóng viên đã cung cấp thông tin về “nghi án bỏ quên bông gạc” nêu trên tới ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Ngay lập tức, ông Cường đã cử cán bộ xuống làm việc với Bệnh viện Việt Pháp để làm rõ sự việc.
Theo VTC
- Hà Nội: Một phụ nữ tử vong vì xe ben chèn qua đầu (14:55:00 08/06/2010)
- Tìm thấy đầu nghi của cô gái bị giết ở chung cư (17:12:00 07/06/2010)
- 10 ngày, 2 cây to đổ gục trước cổng bệnh viện phụ sản TW (16:54:00 07/06/2010)
- Hà Nội: Ông bố 'quái dị' (14:41:00 07/06/2010)
- Hà Nội: Một người đi đường bị dây điện quấn cổ (14:00:00 07/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |