- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nỗi đau trong ngày nhận đầu con gái
Hơn 6h tối, chiếc ôtô 4 chỗ chở ông Ba, con trai và người họ hàng êề đến Hà Nội. Trời đổ mưa như trút. Trên xe khi đó còn chở cả chiếc thùng xốp đựng chiếc sọ được cho là của con gái ông Ba. Hương khói nghi ngút.
Xe chạy thẳng vào nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát hình sự, phòng khám nghiệm pháp y... cũng có mặt tại nhà tang lễ. Ông Ba xuống xe, vẻ mệt mỏi, đau khổ. Cậu con trai cũng xuống ngồi cạnh bố ở bậc thềm trước cửa nhà tang lễ, mặc cho mưa táp vào người.
![]() |
Hai bố con ông Ba ngồi trầm ngâm khi vừa về đến Hà Nội. |
Khoảng 6h30 sáng ngày 7/6, bà Lê Thị Thu, khi đi bắt cáy ở khu vực cánh đồng bãi thôn Mễ Xá 3, xã Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh, đã phát hiện chiếc đầu, nghi là của cô gái xấu số tên Nguyễn Phương Linh (26 tuổi, ở Minh Khai, Hà Nội), nạn nhân của vụ giết người, cướp của xảy ra tại chung cư G4, Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi phát hiện chiếc đầu, người ta tiếp tục tìm thấy cách đó không xa chiếc túi nilon đựng một váy trắng và đồ lót của nạn nhân. Phần thi thể còn lại của cô gái được tìm thấy chỉ cách nơi hung thủ phi tang 500m.
Trong bóng tối lờ nhờ của ánh điện, ông Ba nét mặt đau buồn, dù đã hoàn thành được tâm nguyện, sau hơn một tháng cùng vợ, con trai út đi tìm phần thi thể của con gái Nguyễn Phương Linh. Giống như tâm trạng của bố, cậu con trai cũng ngồi im lặng. Mọi người đang chờ cơ quan chức năng đến làm các thủ tục pháp lý để ông Ba và gia đình có thể hỏa táng chiếc sọ...
Ông Ba cho biết, gia đình bà Thu vốn không xa lạ gì với ông. Ông bà Thu là dân vạn chài sống ở khu vực sông Cấm này. Hôm cơ quan cảnh sát đưa hung thủ về nơi hắn khai đã vứt đầu và một số vật dụng của nạn nhân, ông Ba đã nhờ chồng, con của bà Thu quăng lưới tìm giúp. Những ngày sau đó, ông Ba còn lăn lộn cũng người thân ở lại gắng tìm chiếc đầu của cô con gái xấu số. Dù rất nhiệt tình, nhưng chồng và con trai bà Thu vẫn không tìm thấy. Mệt mỏi nhưng lòng người cha không nguôi hy vọng. Ông Ba đã để lại số điện thoại nhờ vợ chồng bà Thu khi nào tìm thấy thì thông báo giúp.
Người bác của Linh cùng đi với ông Ba cho biết, ông và em rể khi nghe thấy điện báo về nhà liền tức tốc lên đường. Khi đến gần hiện trường, ông cảm thấy "rợn người", linh cảm lần này người ta đã giúp tìm thấy phần thi thể còn lại của đứa cháu xấu số bị kẻ ác giết hại. Chiếc đầu được tìm thấy chỉ cách nơi hung thủ chỉ đã vứt xuống trước đó chừng 500m. "Có lẽ cháu linh thiêng và muốn gia đình chị Thu tìm thấy nên đã để họ phát hiện ra..." - người bác chia sẻ. Chỉ sang người em rể đang ngồi bó gối, ông bảo từ sáng tới giờ mọi người chưa ăn gì, chỉ uống nước.
Theo một cán bộ điều tra, cả đầu và quần áo của nạn nhân được để chung trong một túi nilon, nhưng trong khi trôi dạt thì có thể chiếc đầu trong túi nilon bị rơi ra ngoài, bên trong túi chỉ còn lại quần áo. Đó là lý do mà bà Thu tìm thấy chiếc đầu trước rồi mới tìm thấy túi nilon bên trong có quần áo của cô gái xấu số.
Chờ từ khi còn nhìn rõ mặt người đến khi trời tối sập, cậu em trai nạn nhân vội vào xe thắp nén hương cho chị. Cậu mang bộ quần áo, váy được tìm thấy trước đó đưa vào cho các chú cảnh sát. Không lâu sau đó, cơ quan giám định cũng đã đến. Người bác bê chiếc hộp vào phía trong để cơ quan chức năng làm những thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi làm các thủ tục, gia đình ông Ba sẽ hỏa táng chiếc sọ của con gái.
>> Nghĩa và Yến bị truy tố 3 tội
>> Nguyễn Đức Nghĩa: Nhắm mắt vào là em lại thấy Linh
>> Cung khai của nghi phạm cắt đầu tình cũ
>> Băm chặt xác tình cũ trên thớt
>> Bên kế hoạch cắt đầu tình cũ với 2 con dao
Theo Ngôi Sao
- BV Việt Pháp bị tố quên gạc trong cổ cháu bé sau ca mổ (15:01:00 08/06/2010)
- Hà Nội: Một phụ nữ tử vong vì xe ben chèn qua đầu (14:55:00 08/06/2010)
- Tìm thấy đầu nghi của cô gái bị giết ở chung cư (17:12:00 07/06/2010)
- 10 ngày, 2 cây to đổ gục trước cổng bệnh viện phụ sản TW (16:54:00 07/06/2010)
- Hà Nội: Ông bố 'quái dị' (14:41:00 07/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |