- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Một phụ nữ tử vong vì xe ben chèn qua đầu
Vụ tai nạn xảy ra hồi 20h50 tối qua (7/6), trên đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện siêu thị Coop Mart. Một xe ben bất ngờ tông thẳng vào một người phụ nữ đi xe đạp điện phía trước, khiến người phụ nữ này tử vong ngay tại chỗ.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, một người phụ nữ trung niên đang đi xe đạp điện trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Hà Nội - Hà Đông. Đến khu vực trước cửa siêu thị Co.op Mart, bất ngờ một chiếc xe ben to hú còi ầm ĩ lao tới, tông thẳng vào người phụ nữ này. Sau cú va chạm mạnh, người phụ nữ bắn ra khỏi chiếc xe đạp và tiếp tục bị xe ben chèn qua đầu, khiến người này tử vong ngay tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn tối 7/6.
Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ben BKS 30F-2289 nằm giữa đường. Phía đầu xe có gắn dòng chữ: CTCPVT Nghĩa Hưng. Tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe đạp điện nằm chỏng chơ cách xe ben chừng 10m. Người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị chèn nát phần đầu, máu chảy lênh láng. CSGT có mặt sau ít phút, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân xấu số về nhà xác. Vụ việc khiến đoạn đường này ùn tắc một hồi lâu. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Hà Tĩnh: Trộm số vàng 2 tỷ rồi gửi chị ruột tiêu thụ
Hơn một tuần sau vụ trộm táo tợn tại thị trấn vùng núi Hà Tĩnh, cảnh sát đã lần ra manh mối và bắt giữ thủ phạm là cặp đôi Mai Văn Minh (18 tuổi) và Cao Tiến Dũng (19 tuổi).
![]() |
Vợ chồng Luân - Hạnh tại cơ quan điều tra. |
Theo đó, ngày 28/5, lợi dụng lúc cắt điện, Minh và Dũng đã lẻn vào tiệm vàng Huy Lam ở thị trấn Hương Khê, cuỗm đi hàng trăm lượng vàng bạc các loại, một máy vi tính xách tay, điện thoại và số tài sản khác tổng trị giá đến hơn 2 tỷ đồng.
Sau đó, Minh và Dũng chuyển số vàng bạc trộm được cho chị gái và anh rể. Khi cặp vợ chồng này đang bán một số vàng bạc tại một tiệm vàng ở quận 2, TP HCM thì bị bắt. Khám xét phòng trọ, cảnh sát còn thu được hàng trăm vòng vàng nữ trang các loại và gần 500 triệu đồng.
Vợ chồng Luân - Hạnh khai nhận, đã đem một số vàng bạc đi bán tại 20 tiệm khác nhau. Vợ chồng này và cặp đôi ăn trộm thỏa thuận, sau khi tiêu thụ hết vàng bạc, nữ trang thì anh chị ở phố sẽ chuyển tiền về cho các cậu em ở quê qua thẻ ATM, chia nhỏ thành nhiều lần.
TP HCM: Nghi ăn 'phở', vợ dùng dao cắt đứt 'của quý' chồng
![]() |
Cáo trạng của Viện KSND Quận Gò Vấp - TP HCM. |
Chỉ vì nghi ngờ chồng mình ăn “phở” bên ngoài mà người vợ đã nhẫn tâm dùng dao cắt đứt “của quý” chồng, rồi vứt xuống cống thoát nước. Người chồng hiện mang tỉ lệ thương tật khoảng 35%, có thể mất khả năng “chiến đấu”.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1963) và ông Giạ (SN 1959) sống với nhau từ năm 1983 và đã có hai con (con lớn SN 1983, con nhỏ SN 1989), ngụ ở phường 8, quận Gò Vấp. Từ năm 2005 đến năm 2006, do nghi ngờ ông Giạ có quan hệ trai gái bên ngoài mà bà Tuyết đã ghen và lập “kế hoạch” trả thù.
Khoảng 19 giờ ngày 10/04/2006 ông Giạ chạy xe ôm, đến 21 giờ, bà Tuyết thấy ông Giạ chưa về nên đã nổi máu “Hoạn Thư”. Bà Tuyết vội đi mua một đĩa thịt bò quấn lá lốt đem về nhà, rồi lấy một viên thuốc ngủ tẩm vào đĩa thịt bò, để sẵn trên bàn. Với mục đích, khi ông Giạ về ăn thịt bò, ngủ say thì bà Tuyết sẽ thực hiện âm mưu.Đến khoảng 02 giờ sáng ngày 11/04/2006, bà Tuyết thức dậy đi ra phòng khách, thấy ông Giạ đang nằm ngủ say, bà Tuyết xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 32 cm đến chỗ ông Giạ đang nằm ngủ, dùng dao cắt đứt “của quý” ông Giạ, sau đó bà đem vứt xuống cống thoát nước trước nhà. Ông Giạ vội kêu cứu, mọi người đã đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Sau khi gây án Thị Tuyết đã bỏ trốn khỏi nhà, đến ngày 13/04/2006 thì đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.
Tại bản kết luận pháp y số 1044/TgT.09 ngày 30/07/2009 của Trung tâm pháp y Sở y tế TPHCM kết luận tỷ lệ thương tật của ông Giạ toàn bộ khoảng 31%-35%.
Theo cơ quan chức năng, hành vi nêu trên của bà Nguyễn Thị Tuyết đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 104 khoản 3 Bộ luật Hình sự, với các khung phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc từ 5 năm đến 15 năm.
Công an quận Gò Vấp đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã lập cáo trạng vào ngày 06/05/2010. Vụ án dự kiến xét xử vào trung tuần tháng 06/2010 tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp.
Theo Dân Trí / Ngôi Sao / VTC
- Tìm thấy đầu nghi của cô gái bị giết ở chung cư (17:12:00 07/06/2010)
- 10 ngày, 2 cây to đổ gục trước cổng bệnh viện phụ sản TW (16:54:00 07/06/2010)
- Hà Nội: Ông bố 'quái dị' (14:41:00 07/06/2010)
- Hà Nội: Một người đi đường bị dây điện quấn cổ (14:00:00 07/06/2010)
- Nghĩa và Yến bị truy tố 3 tội (15:16:00 04/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |